Đại gia đình cả Lần vui tết Đoan Ngọ

Ngày đăng: 20/06/2015 04:50:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (18)

Hôm qua, 19.6.2015 ( 4.5 âl ), con trai, con dâu, cháu nội từ Bình Phước về, cũng tối hôm qua, con gái, các chàng rễ và mấy đứa cháu ngoại, 2 đứa con còn độc thân về đông đủ ( tự các con hẹn nhau về, nhưng còn thiếu 1 người ). Tối qua, nhà cả Lần mới đầy chổ.

Hôm nay, mấy đứa con gái, con dâu mới đem món đặc sản ở Bình Phước ra làm đồ ăn để mừng Tết Đoan Ngọ, cả nhà sum họp ( thịt heo rừng, đêm qua ướp sẵn cho vào ngăn đá ), con trai thì không uống rượu, chỉ có 2 chàng rễ cùng cha vợ uống thôi, có thêm mấy đứa cháu cạnh nhà.

Cả Lần ngứa nghề, xách máy ra nhờ mấy đứa cháu chộp vài kiểu ( cả nhà thôi, không ai xen vô ) gởi các bà con ở trang nhà.

Đúng 14 giờ chiều nay, 20.6.2015 ( 5.5 âl ), tụi nhỏ cùng cháu nội ngoại kéo đi hết. Cả Lần tỉnh dậy, buồn qua, hỏng dám đi nhậu nữa, ngồi viết mấy dòng tâm sự với bà con cô bác trang nhà, vì cũng khá lâu, vắng bóng, sợ bà con quở trách ( vì ngày mai 21.6 ) là ngày báo chí Việt Nam rồi, mình là phóng viên miệt vườn cũng phải có gì để chào hàng chứ.

Cả Lần

0 0l                    H1: Đại gia đình cả Lần

0 0l 1                                                     H2: Xuân Liên ( ái nữ cả Lần)

0 0l 2H3

Có 18 bình luận về Đại gia đình cả Lần vui tết Đoan Ngọ

  1. Neang Phi Rom nói:

    Nhân ngày Nhà báo VN, chúc phóng viên miệt vườn Tam Bình dồi dào sức khỏe, đưa tin ngày càng hấp dẫn, đúng lúc, kịp thời.

    Nhìn đội quân nhà Cả quá hùng mạnh rồi cả ui! cả nhà ăn tết Đoan Ngọ vui quá…nhớ đừng xỉn…hihihi

  2. Lyhuong nói:

    Hình ảnh gia đình thật là ấm cúng,Anh Cả là người hạnh phúc quá rồi.Thân mến.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Vô cùng cảm ơn Phi Rom và Lý Hương đã chia sẻ. Đúng là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cả Lần.

  4. Một Lúa nói:

    Gato với anh Cả đó nghen.

    Chúc gia đình ta vui vẻ, đoàn tụ, hạnh phúc.

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đại gia đình của Một Lúa còn đông, vui hơn cả Lần nhiều. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

  6. PhươngNga nói:

    Anh Cả Lần và các cháu thân mến của cô Phương Nga

    Đại gia đình ấm cúng hạnh phúc lắm lắm anh Cả à.

    Anh là một người cha tuyệt vời đó.

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hết sức cảm ơn đứa em ruột ở xa đã chia sẻ. Anh đọc tin thấy em bị ” bó tay”. Nhưng cái máy tính của anh dạo nầy bị ba trợn, gõ nhiều hay bị lỗi, nên chỉ phản hồi ngắn thôi. Nhờ mấy đứa cháu của em về, có đứa biết chỉnh, nên tạm ổn, anh mới viết bài ăn mùng 5 tháng 5 gởi trang nhà. Chúc em mau bình phục.

  8. Phong Tâm nói:

    Mừng Cả Lần “Phóng viên cao tuổi miệt vườn”, nhân ngày Nhà báo VN và Tết Đoan Ngọ 2015. Thân chúc bạn hạnh phúc hôm nay và nhân lên nhiều lần hạnh phúc tới.

  9. Anh cả tuổi già còn niềm vui nào hơn bên con bên cháu. Đây quả thật một niềm hạnh phúc , chúc anh cả luôn mạnh khỏẻ,  các cháu làm ăn phát đạt, các cháu nội cháu ngoại học hành giỏi .

  10. Nguyễn Văn Lần nói:

    Vô vàng cảm ơn bạn già Phong Tâm và em Võ Châu Phương. Anh đã quá  hạnh phúc ngày hôm qua. Còn ngày mai, ai biết ? Rất cảm ơn bạn già và em đã chia sẻ !

  11. nguyễn thị đức tính nói:

    Chúc mừng anh Cả có một ngày sum họp gia đình thật hạnh phúc, vui vẻ . Mong anh luôn mạnh khoẻ để chờ đón thêm nhiều ngày vui như thế nữa trong tương lai.

  12. KiềuOanh nói:

    Anh Cả ui, Vui cảnh đoàn viên nên bỏ em út rồi hé. Mấy lần đi uống cafe em không thấy anh. Hẹn anh đâu tháng 7 gặp lại đó nhe. Chúc mừng Đại gia đình anh đông vui quá.

  13. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đức Tính và Kiều Oanh ui ! Sau cái vui sum hop rồi sau đó khoảng 3 tiếng đồng hồ, các bạn có biết tâm trạng anh cả như thế nào không ? Con, dâu, rẽ,  cháu nội, ngoại đứa nào về nhà nấy. Còn cả Lần ? Ngồi bên máy tính. Nhưng máy tính dạo nầy hơi bị ba trợn bất tử. Xin cảm ơn 2 bạn đã chia sẻ với tui.

  14. vothilai nói:

    Chúc mừng đại gia đình Cả Lần đông vui quá ,thật đáng ngưỡng mộ.Anh là người cha rất  hạnh phúc.

  15. Nguyen Tuyet nói:

    NT khâm phục một ngươi cha tuyệt vời luôn hy sinh niềm vui riêng lo cho con cái trưởng thanh  , có dâu , có rể , có  cháu nội ngoại đủ đầy , các con tụ họp với anh thật là ấp áp , vui vẻ và hạnh phúc  được  nhân lên anh ạ.. Nhân ngay lễ của cha hôm nay 06/21…. Em chúc anh vui thỏa bên con cháu mỗi khi có dịp hú vê một tiếng, con cháu tụ về vui quá phải hong anh. Anh à hanh phúc ngày hôm qua ,  tự biết vui ngày hôm nay… và tương lai vẫn vậy nha anh… cũng vui và hạnh phúc … cứ nghỉ vậy đi… vì em nghĩ  cạnh bên anh luôn  có ngươi thân nhất, luôn an ủi , đi cùng anh suốt  quãng đời còn lại nha anh. Chúc anh  sau khi uống chút chút thôi … sẽ ngủ ngon giấc tới sáng nha. Chúc anh sức khỏe  va vui cùng  bạn  trên trang nhà .

  16. Máy tính bị ba trợn nữa rùi. Cảm ơm bạn Lài và em Tuyết đã chia sẻ. Cả Lần cố gắng vui sống chứ, các cháu luôn mong như vậy.

  17. Phú Thạnh nói:

    Thấy trong bài viết, anh Cả có nhắc…” còn thiếu một người”…Vậy  ” người ấy là ai”vậy anh Cả ???

  18. Anh Năm ơi ! Người đó bi giờ rất dễ tính, hồi xưa đi nhậu sỉn về là hôm đó ăn cơm với con ” chầm vầm”. Nhưng giờ nầy, đi nhậu sỉn rồi về nhà, người ấy chỉ cười, rất có duyên. Nói cho vui để đời bớt khổ thôi anh Năm ơi. Cảm ơn anh Năm đã chia sẻ.

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác