Chim Sâu của Một Lúa

Ngày đăng: 12/06/2015 06:39:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Đọc bài thơ Chim sâu, ngọt ngào tình cảm tôi nghĩ không ai cho là của Một Lúa, một người có óc trào phúng, lý luận chặt chẽ. Vậy mà, tình cảm của tác giả sao mà sâu lắng Thả hồn theo khói đê mê/Tạm quên khổ nhọc, mà lê kiếp sầu. Tuy nhiên, tác giả không “từ giả” hết kỷ niệm một thời đồng áng: Nhớ xưa cày cuốc ăn xôi/Trông tới buổi nghỉ, vấn mồi thuốc rê. Một Lúa xuất thân là nông dân, nhưng lời thơ của anh không quê mùa. Thêm một Mai Văn Tạo của Việt Nam, một nhà văn chuyên viết về quê hương (SOS)

Chim Sâu_MộtLúa                                                      tranh bìa Anh Tú
Chim Sâu

Chiều chiều nhổ cỏ bắt sâu

Nghĩ về ngày cũ, ruột đau từng hồi

Nhớ xưa cày cuốc ăn xôi

Trông tới buổi nghỉ, vấn mồi thuốc rê

Thả hồn theo khói đê mê

Tạm quên khổ nhọc, mà lê kiếp sầu

Trôi theo thế sự bể dâu

Vàng tay khói thuốc, rượu bầu ngấm say

Nổi chìm trong cõi trần ai

Cuộc đời phiêu bạt, tháng ngày héo hon

Giờ đây thân xác hao mòn

Thuốc thơm rượu quý không còn thiết tha

Trăng chưa khỏi núi sắp tà

Hè đang rực nắng, đã già kiếp ve

Ngân nga âm sắc đục rè

Dưới tàn hoa dại, vẳng nghe nhạc buồn

Một Lúa

 

Có 9 bình luận về Chim Sâu của Một Lúa

  1. Phan Lương nói:

    Thuở xưa cực khổ vô vàn

    Cuốc , cày , trồng trọt  ngập tràn niềm vui

    Bây giờ ngồi nhớ ngậm ngùi

    Thời gian rượt , đuổi , tuổi già chồng thêm

    Gia đình sung túc ấm êm

    Qua rồi khổ cực , bên thềm xuân mơ

    Hi hi

    Chúc anh Lúa ngày càng tiến xa hơn và sâu hơn trong llàng thơ …thẩn

     

    • Một Lúa nói:

      Làng thơ không biết chỗ nào

      Chỉ nhớ ấp bốn có ao nước thần

      May nhờ nửa xị thiên ân

      Văn chương thơ thẩn như lân múa càn

      hihi

       

  2. Phong Tâm nói:

    Nằm dưới bóng râm thả hồn theo khói thuốc rê, nghe tiếng ve non rè đục; lẫn âm sắc ve già mà nghĩ về kiếp người và để tâm hồn thoát ra khỏi vườn tược ruộng nương nhìn cuộc thế, lẽ đời… rõ là một trải nghiệm của Một Lúa.

    Bắt gặp từ (từng hồi) ở trên, chợt tôi ngờ ngợ… đọc lại bài thơ “Tìm Quên”, thì ra tôi đã đánh sai từ (đương hồi) ra (đương thời) đúng là già lẩm cẩm, mong các bạn đọc đúng lại dùm cám ơn, thành thật xin lỗi người đọc.

  3. Phan Lương nói:

    Vào trang bỗng thấy xôn xao

    Khổ qua vị đắng xanh màu tình yêu

    Tự nhiên bỗng thấy thèm nhểu

    Chùm ruột đâm dập mắm đường , ớt cay

    Thấy thèm như muốn ăn ngay

    Vậy còn chưa đủ nào đòi chim sâu

    Nhớ về dĩ vãng . Còn đâu ?

    ……

  4. võ thị Nhật Lệ nói:

    Anh Một Lúa ơi bài thơ anh giàu cảm xúc cho phép Nhật Lệ tiếp thêm mấy câu cho vui nhé

    Lòng thầm vương mảnh tình suôn

    Chân mây góc biển mưa tuôn gió lùa

    Dặm ngàn thương sắc hoa Mua

    Trời quê vò võ bao mùa úa phai

    Hời ơi nợ ngắn duyên dài

    Chung nhau một mảnh trăng cài thu đêm

    NHẬT LỆ

     

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chương trình XƯỚNG HOẠ THƠ VĂN  do  Một Lúa Ấp Năm phụ trách. Tuyệt lắm, quý nhà thơ.

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác