Cây Rau Góc Vắng của Một Lúa

Ngày đăng: 13/06/2015 08:13:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Đọc thơ Một Lúa tôi liên tưởng đến nhà thơ vua Lê Thánh Tôn, đề tài của nhà vua tương tợ như Một Lúa bây giờ, cũng những vật dụng thường ngày như cây chổi, thằng bù nhìn nhưng lời thơ có khí phách của bậc đế vương. Một Lúa khiêm tốn hơn, ý thơ mang hơi hướm của bậc chân quê, mượn cây cỏ để nói lên tấm lòng mình với những người chung quanh. Một hướng đi mới, không đụng hàng (SOS)

IMG_2733

Cây Rau Góc Vắng

Thì Là mọc chen chân tường

Đất địa ít ỏi, sống nương thân gầy

Gió đưa cát bụi trần ai

Đọng dài năm tháng nuôi cây lớn dần
Chút tình, chút nghĩa, chút ân

Chút duyên gặp gở, chút thân bạn bè

Gặp nhau trong những tháng hè

Để rồi chia cách thu se lạnh lùng
Trần gian là cõi mông lung

Xá thân bèo bọt góp cùng thế nhân

Mỏng manh một kiếp ân cần

Vươn mầm xanh tốt, hiến dâng tháng ngày

 

 

Chiều tà vắng áng mây bay

Sáng ra không nắng, đêm dài thiếu sương

Tặng người tất cả yêu thương

Từ góc khiêm nhượng, ngát hương cho đời

                          Một Lúa

Có 6 bình luận về Cây Rau Góc Vắng của Một Lúa

  1. Phan Lương nói:

    Thì Là chen ở chân tường

    Vẫn xanh tươi tốt ,khiêm nhường tỏa hương

    Chiều mưa bỗng thấy vấn vương

    Thèm tô phở nóng ngát hương thì là

    Ha ha

    Em thấy chủ đề hoa đồng cỏ nội , bốn mùa cây trái sum suê của anh hay lém luôn

  2. Võ thị Nhật Lệ nói:

    Thì là trông thật dễ thương

    Đào tơ liễu yếu chân tường ngát xanh

    Ai đem vào phở cùng hành

    Cho đau lòng bậu nở đành sao anh?

    NHẬT LỆ

    • Một Lúa nói:

      Nhật Lệ,

      dà, mấy năm trước nhà Lúa có trồng chậu ớt trái chín đỏ. Cả nhà không ai dám hái ớt vì có lịnh để vậy cho đẹp. hihi

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Cây thì là này ngộ quá ta, đúng là gốc Mỹ có khác. Anh trồng mà có biết ăn không anh Lúa. Rau này nêm canh ngót với cá là tuyệt đó anh ui.

    • Một Lúa nói:

      Như Thường,

      Cây rau có sẵn góc nhà

      Ngặt nỗi cá lội tà tà biển khơi

      Thì là thì vậy thì thôi

      Không có cá ngót, được nồi canh rau!

      hihihi

Trả lời nguyễn thị đức tính Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác