Tì̀m Đâu của Hoài Thương

Ngày đăng: 3/05/2015 01:41:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Đây là bài thơ của Hoài Thương dựa theo bài Ký Ức Học Trò của  Hoàng Thiên Luân, bài thơ gợi nhớ một thời hoa mộng dưới mái học đường.

Tì̀m Đâu.

Tì̀m đâu những buổi trường tan

Anh đem cánh phượng trao nàng anh yêu

Tì̀m đâu trong những buổi chiều

Phất phơ áo trắng yêu kiều thân thương

Tì̀m đâu con hẻm cuối đường

Những đêm đưa đón lòng vương vấn lòng

Tì̀m đâu kỷ niệm mênh mông

Thương hoài một thuở mặn nồng bên nhau.

Cali ngày :28/4/2015.

Hoài Thương.

 

Có 4 bình luận về Tì̀m Đâu của Hoài Thương

  1. Phan Lương nói:

    Bây giờ ngồi nhớ dạt dào

    Cái thời áo trắng ngọt ngào yêu thương

    Nhớ sao góc nhỏ sân trường

    Chuyền tay lưu bút vấn vương thuở nào ?

    …hic hic

    Bài thơ của Hoài Thương gợi nhớ cái thời cấp sách đáng yêu làm sao

     

  2. Hoành Châu nói:

    Bài lục bát ngọt ngào  dành   cho tuổi học trò , rất đáng yêu .

  3. Hoài Thương nói:

    HT cảm ơn sư tỉ phan Lương, và HT cũng vương vấn khi lưu bút trao tay của thời áo trắng , nên khi đọc bốn câu thơ của tỉ HT cũng cảm thấy bùi ngùi tiếc nhớ đó nhe sư tỉ. .

  4. Hoài Thương nói:

    HT cảm ơn chị Hoành Châu đã chia sẻ bài viết cuả em.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác