Cày Câm của Một Lúa

Ngày đăng: 25/05/2015 11:48:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (21)
0 cay 1
Cày Câm
Chiều buồn ngồi lái cày câm

Chỉ mong tìm chút hương thầm ngày xưa

Nhớ ngày nắng lửa chờ mưa
Đường cày xé đất buổi trưa bụi mù
Những đêm sương lạnh thâm u
Quấn mình trong “nốp” mà ru giấc nồng
Trở mình trên đất long chong
Tủi thân cơ cực giữa đồng quạnh hiu

Một mình một cõi sớm chiều
Máy ngưng đồng vắng, cô liêu lạnh lùng

Tai quen nhạc điệu côn trùng

Hồn theo tiếng vạc chập chùng nẻo xa

Trăng non khuất ngọn tre già

Gió đêm hiu hắt, sương sa giọt sầu

Chạnh lòng cố hỏi vì đâu

Bao giờ cho được tròn câu sum vầy
(Nhớ về những ngày tháng ở xã Ngọc Chúc, Giồng Riềng)
   Một Lúa
0 cay 2H1

Có 21 bình luận về Cày Câm của Một Lúa

  1. Phong Tâm nói:

    Tuyệt, đệ nhất Một Lúa!

    Vật vô tri hoá tâm hốn

    Đường cày dợn sóng, bãi cồn bỗng xanh…

    • Một Lúa nói:

      Chào đại huynh sư phụ,

      Em chưa có khả năng khiến chiếc máy nầy xịt khói đen chạy  ầm ì kéo 7 chảo cày trên đất ruộng như hồi xưa.

  2. Phú Thạnh nói:

    Văn thơ Một Lúa mượt mà

    Nghe như tiếng nhạc thật là dễ thương

    Nhớ đồng cỏ nội quê hương

    Nhớ thời trai trẻ lòng vương vấn buồn…

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Đọc thơ anh Lúa, buồn muốn khóc. Nhưng thấy cảnh rẫy bắp xanh mướt, tự dưng thèm ăn bắp nướng nên …hết khóc luôn.

  4. Một Lúa nói:

    Như Thường,

    Bắp trái giải được cơn bùn

    Coi chừng sẽ khóc suốt lun vài tuần

    hihi

  5. Phan Lương nói:

    Dáng trông ngồi rất thảnh thơi

    Cày căm Lúa lái cho vơi nổi buồn

    Dí dầu nắng đổ , mưa tuôn

    Máy nằm trong ụ. , nhẹ buông mền trùm

    Hèn gì máy vẫn đỏ lum

    Qua bao ngày tháng vô cùng mới toanh

     

  6. Một Lúa nói:

    Thép tốt nhờ được sơn che
    Máy kia ít chạy, khỏe re 4 giò
    Cày già nằm ụ co ro
    Nhớ ngày ầm ỷ, phì phò sớm trưa
    Ngán gì nắng lửa, dầu mưa
    Bi giờ thích được như xưa lấm bùn

  7. Hoài Thương nói:

    Dầm sương đội nắng phơi mưa

    Chân bùn lem luốt sớm trưa chẳng sờn

  8. Nguyen Tuyet nói:

    Hoài Thương ui !  Tưởng la con gái ai dẻ nình ông… làm NT phải một phen …hihi… Phan Lương , NT tưởng là đờn ông ai dè phụ nữ…. hihi …Cả  anh chị bạn đều tuyệt vơi văn thơ…NT khâm phục lẫn bái phục  đó….  Anh Một Lúa nì… Mấy hôm bịnh rịn  ra sao !? … Bây giơ lên máy…cũng còn oai ghê… Nhưng sao anh lái trong nhà…. Nghe tiếng chị Lụa.. ới à ….gọi… Anh Lúa đâu ??? Thì ra… anh lái cày câm …. cho đở buồn….Chúc anh  phẻ phẻ để lái máy cay cho nó oai….

     

  9. Neang Phi Rom nói:

    Bài thơ của bác Một Lúa độc đáo thật, bác mần thơ hay lắm, PR  thì không biết mần thơ, chỉ biết thưởng thức. Chúc bác thật phẻ để tiếp tục mần thơ…hihi…

    • Một Lúa nói:

      Cô Sáu Phi-Rom ui,

      Mần thơ cũng giống mần nông

      Cũng cày cũng xới, cũng mong được mùa

      Tuy rằng có lúc te tua

      Có khi đồng vắng, gió lùa trống không!

      hehehe

  10. Thu Nguyệt nói:

    Mừng anh Một Lúa trở lại trang nhà sau thời gian vắng tiếng.

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác