Hiệp rồi tan của Hoa Đăng

Ngày đăng: 12/05/2015 07:07:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

 

0 hn 2

HIỆP RỒI TAN.

Gieo chi cái cảnh hiệp rồi tan

Để lại trong tôi nỗi bẽ bàng

Sầu, thương, nhớ, tiếc cao chất ngất

Nửa đêm thức giấc lệ hai hàng.

 

Người đã thưa dần chẳng thiết tha

Ngậm ngùi thương tiếc những ngày qua

Biền biệt đâu rồi, sầu vắng ngắt

Buồn đau oặn thắt buổi xế tà.

 

Trời thu, cảnh vắng sầu ảm đạm

Mưa thu tí tách mỏng sương lam

Điện thoại không reo, lòng khắc khoải

Nhớ về người ấy phải đành cam.

 

Đường vắng, nhà hoang, lạnh nỗi niềm

Xót lòng đau đớn vỡ mảnh tim

Có ai cho nhắn về phương ấy

Dòng thơ than khóc gởi cánh chim.

 

Tội lỗi giờ đây đã trót rồi

Vướng vào tình lụy phải buông trôi

Giật mình đau xót đời cô lẻ

Nhớ lại ngày qua dạ bồi hồi.

 

Người bảo rằng đây cố đợi chờ

Tháng ngày còn lại phải bơ vơ

Đi, về lặng lẽ sầu năm tháng

Tình ấy dù xa vẫn mong chờ.

 

Đừng trả tôi về với quạnh hiu

Đừng để tôi như chiếc đò chiều

Bến xưa lặng lẽ giờ hoang vắng

Đò vẫn còn đây, đợi khách yêu.

 

HOA ĐĂNG

31/7/2014

 

Có 9 bình luận về Hiệp rồi tan của Hoa Đăng

  1. Phan Lương nói:

    Đợi mãi ! Chiều tà rồi khuất bóng

    Lục bình trôi , buồn rộp dòng sông

    Lòng muốn hỏi : Mùa thương qua vội?

    Nổi sầu vương mặt nước mênh mông

     

  2. Phú Thạnh nói:

    Xin có đôi lời chia sẻ cùng Hoa Đăng

    Nếu đã có vay thời phải trả

    Chữ tình oan nghiệp mãi đeo ta

    Phải chi lúc ấy đừng yêu vội

    Dù HIỆP RỒI TAN vẫn mặn mà…       PT*.

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Phan Lương ơi!!!!!!!!!!!!
    Lục bình hiệp lại cũng tan
    Theo dòng nước chảy miên man phương nào
    Người gặp cũng vẩy tay chào
    Không ngày gặp lại biết bao u hoài!!!!!!!!

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Chào sư huynh Phú Thạnh, em cảm ơn anh đã có những dòng thơ chia sẻ, đã tan rồi, xin chào huynh.

  5. Hoài Thương nói:

    Chuyện đời có hiệp rồi tan

    Có tan rồi hiệp khóc than làm gì

    Đớn đau lúc tiển người đi

    Nụ cười hé nở mỗi khi… sum vầy

     

     

  6. Hoành Châu nói:

    Chị Hoa Đăng ơi, hai ngày trước em có phản hồi cho chị , hôm nay mở máy không thấy chi cả , lạ thật ,,,lạ thật đấy ,,vì khi gửi đi phản hồi , có khung xuất hiện an toàn  với nội dung ,,” phản hồi của bạn đã được gởi đi “.,,,,, không  hiểu   vì sao    ?   Mong  đọc được bài thơ ‘Tan rồi hiệp ” của chị nhé ! Em Hoành Châu ( Gia đình C )

  7. HOA ĐĂNG nói:

    Hoài Thương muội, chào em:
    Mong được như em nói: Nụ cười hé nở mỗi khi …sum vầy.
    Cảm ơn em đã ghé vào đọc bài thơ của chị, mong một ngày nào đó chị em mình hội ngộ.

  8. HOA ĐĂNG nói:

    Chị đã thấy phản hồi của Hoành Châu rồi, nó đi lộn qua bài thơ của Anh Tú, nhưng chị cũng cảm ơn Hoành Châu đã chia sẻ. Hi vọng còn có ngày TAN RỒI HIỆP, vì quả đất vẫn còn xoay.

  9. Phong Tâm nói:

    Đọc thơ Hoa Đăng

    Tôi nói với tôi

    Biết cười. Biết khóc

    Biết đau đớn là biết hạnh phúc

    Phải chăng

    Đây là cái nghĩa của tình yêu.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác