Hai mùa mưa nắng của Phan Lương

Ngày đăng: 5/05/2015 12:03:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

0 0 dong

HAI MÙA MƯA NẮNG

Ghét mùa nắng nóng chói chang
Hôm nào cũng vậy lang thang ngoài vườn
Gốc cây tỏa mát tựa nương
Mây cao lồng lộng tơ vương nổi sầu
Ngó Trời muốn hỏi vì đâu?
Cớ sao đem nắng dội đầu sớm trưa?
Mồ hôi nhỏ giọt như mưa
Chợt nghe thèm mát. Mong mưa mau về
Mùa mưa nước tưới cây mê
Đâm chồi , hé nụ , sum suê trĩu cành
Ruộng xanh hoa trái ngọt lành
Đất trời mát mẻ ,giấc lànhđêm đêm
Thích nhìn mưa rớt bêm thềm
Tiếng mưa tí tách thơ thêm giọt buồn
Những ngày trời đổ mưa tuôn
Đường trơn , lạnh giá , thấm buồn đuổi mưa
Cuộc đời cứ thế ! Sao vừa ?
Nắng không chịu nổi , không ưa mưa dầm
Mới hay mưa , nắng khóc thầm
Lòng người khó đoán , biết tầm nơi đâu?
..Phan Lương
4/5/2015

 

Có 11 bình luận về Hai mùa mưa nắng của Phan Lương

  1. Phú Thạnh nói:

    “Nắng mưa là chuyện của Trời”

    Hơi đâu lo lắng cho đời héo hon

    Bình tâm vững dạ sắc son

    Dù mưa hay nắng mãi còn yêu…thơ.

     

  2. Phong Tâm nói:

    Đất phương Nam cứ hai mùa

    Nắng oi ả để chia mưa sụt sùi

    Lúa đồng vàng có chỗ phơi

    Mạ non tắm gội cho đời lên hương

    Xin đừng than trách, vui buồn

    Nắng luôn, mưa mãi chuồn chuồn cũng đau

    Bà trời ngủ ở trên cao

    Trần gian khô, ướt dạt dào bội thu!

    • Phan Lương nói:

      Hai mùa mưa , nắng khác nhau

      Đều đem hữu ích làm giàu dân ta

      Nhưng mà nắng nóng rát da

      Lại thêm oi bức , trẻ , già khổ tâm

      Rồi mưa rỉ rả , mưa dầm

      Không buôn bán được nhọc lòng chợ xa

      Cầu cho mưa nắng thuận hòa

      Gia đình hạnh phúc , thơ ca dạt dào!

      Em cảm ơn Sư Cả Phong Tam đã góp cùng em những dòng thơ thật hay

      Em chúc

      “Sư Cả Bác niên

      Vạn thọ vô biên

      Sung sướng như Tiên”

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Em Phan Lương thân mến, bài thơ của em vừa dồi dào cảm xúc tự nhiên vừa chứa đầy những cảm nghĩ dí dỏm thật duyên dáng. Trời nắng thì mong mưa xuống, đến khi mưa lại chợt buồn lắm nỗi vì mưa mang đến. Chị chợt nhớ vô cùng một buổi chiều mưa tầm tả ở ấp 4 Hậu lộc , sau khi chia tay em. Nhìn cảnh mưa quê, thấy buồn man mác và nhớ những giờ phút thân ái ở bên nhau.

    • Phan Lương nói:

      Chiều hôm đó em đã chụp cảnh mưa và có 4 câu thơ trên stt của em đó.Và cũng bửa đó em đã viết bài thơ này để chia sẻ cảm xúc của mình.

      Sáng hôm sau nửa chị mới về Sg phải ko? Tối đó đi cà phê vui lắm hả chị?

      Chị còn nợ em một chyến viếng thăm gốc hoàng lan đấy nhá

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Phan Lương yêu dấu,

        Chị về ngay sáng hôm sau, thứ hai em ơi vì cũng không có nhiều thời gian. Chị biết còn nợ riêng em và ấp. 4 dài dài, lần này xuống TB cũng muốn thăm nhà em và Hoàng lan mà ông Trời lại ngăn cản, chắc vì muốn chị phải trở lại nơi đó nhiều. lần nữa.

  4. hoàng Hưng nói:

    Xin đừng mưa đêm, chị Hoa Đăng sẽ khóc.      Hôm trước đọc phản hồi của Phan Lương, về Cầu Mới không gặp người quen. Cuối tuần qua anh gọi thăm những người Cầu Mới, tất cả đều nhớ em, nhưng bây giờ đã đi Mỹ hết rùi.  Có một người nói cho nghe một tin hỏng vui, thầy Minh Đạt tu “vụn về” thế nào đó, đã giao chùa lại cho người khác, là giới kinh doanh chứ không phải là thầy tu.

    • Phan Lương nói:

      Cầu Mới em yêu !

      Vẫn luôn nhớ nhiều

      Trong từng giấc ngũ

      Bao nhiêu cho đủ ?

      Nổi nhớ chồng thêm

      Cao cao vun vút!

      Anh HH ui ! Thầy Minh Đạt vẫn còn làm trụ trì chùa ở Cầu Mới.Thầy ấy là một trụ trì có đông Phật Tử nhất và giàu có nhất ..

  5. Hoài Thương nói:

    Cho phép đệ phản hồi thật với lòng nha sư tỉ  .Thật tình mà nói bây giờ thì đệ chẳng thích mưa, mà cũng không ưa cái nắng chói chang,oi bức, mồ hôi thì đổ suốt ngày, mưa thì suốt mấy tiếng đồng hồ, muốn ̣đi đâu thì bị trở ngại khó khăn.

    Nhưng bài viết của sư tỉ thì qúa tuyệt , không chê vào đâu được đó sư tỉ ơi.

    • Phan Lương nói:

      Vậy là tỉ ,đệ mình giống nhau oy.

      Không ưa được mùa nắng

      Vì nóng bức , chói chang

      Càng không thích buộc ràng

      Những cơn mưa dữ dộ

      Bị giam mình thật tội ?

       

      Cuộc đấu tranh dữ dội

      Mưa , nắng phải thuận hòa

      Niềm vui chung mọi nhà

      Ta luôn cười ha ha

Trả lời nguyễn thị đức tính Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác