Vào trang TPH-VL để tìm lại dư âm

Ngày đăng: 3/04/2015 08:34:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (29)

Hồi đó vào được Tống Phước Hiệp đối với tôi giống như trúng tuyển HavardUniversity vậy. Học ngày học đêm, không bỏ sót bài toán nào trong 141 bài tính mẫu hàn lâm, vẽ đi vẽ lại mấy cái bản đồ sông ngòi chằng chịt, cái dãy Trường Sơn ngoằn ngoèo v.v cuối cùng năm đầu rớt vì chữ viết quá tệ. Vậy mà năm sau đậu vào học chưa mòn đũng quần nghe lời bạn bè khăn gói thi vào trường KTVL, chỉ hai năm mài mực ở  trường Tống Phước Hiệp (TPH) ôm vào lòng trăm chuyện khó quên. Nào những đêm không ngủ chui vào lều nghe tiếng ểnh ương chịu không thấu phải vực nhau dậy đốt đuốc đi soi cháo đêm . Rồi chuyện làm bích báo vẽ vời , màu mè như Picasso còn chưa nghĩ ra cái trò thoa dầu bóng nực nồng … Vậy đó dường như tôi không bỏ sót sinh hoạt học đường nào của TPH, cho đến 40 năm rồi, năm nào tôi cũng được gọi về dự họp lớp của các bạn thân thương ở TPH. Về để nghe lại những chuyện tình lãng mạn của tuổi học trò , những chiêu phá trường , phá lớp, chọc thầy ghẹo bạn của lũ đứng thứ ba sau ma quỷ.

IMG_5033

                                                     Tác giả và Bạch Lộ

Không hiểu duyên nào đưa đường dẫn lối tôi lại lọt vào trang web https://tongphuochiep-vinhlong.com/ cho nên hôm nay chào mừng 5 triệu lượt người vào xem , tôi được hân hạnh ngồi lại cùng các bạn TPH của ngày xưa. Có bạn đã biết lâu rồi, có bạn Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Mặt chưa thấy mặt mà tình đã thương.
Hằng ngày có hàng trăm bạn vào trang nhà TPH để tìm lại dư âm xưa, tìm lại hình bóng bạn bè thầy cô cũ, tìm lại chính mình của ngày xưa Hoàng thị, của lệ đá một thời. Năm triệu lượt người là triệu cái hoài niệm dư hương xưa, là triệu triệu triệu tấm lòng hướng về trường cũ . Ba cái quí nhất trên đời theo người xưa là sách cũ, rượu lâu năm và bạn cố tri , trang nhà TPH-VL là hội tụ của những tình bạn thâm giao, nó sẽ mãi mãi hiện diện bởi sự vun đắp của cựu dân TPH thân thương. Chúc các bạn cố tri nhiều sức khỏe, niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.

Bài và ảnh Nguyễn Hoàng Trung

h4H1

H7                 Bạch Lộ- Kiều Oanh- Quí Trầm- Thu Nguyệt

H6                             Hoa Đăng cười với con số  500 vạn

H1                  SOS bắt cầu truyền thanh với nhà báo Một Lúa

h5

h6

Có 29 bình luận về Vào trang TPH-VL để tìm lại dư âm

  1. Luong Minh nói:

    Biết anh Hoàng Trung gần 2 năm, cứ ngỡ anh là học sinh Kỹ thuật VL thôi, nào ngờ cũng là CHS Tồng Phước Hiệp. Anh có góc nhìn chụp ảnh tuyệt, nay lại phát hiện tài viết của anh: Một cái nhìn về trường khá lạ.

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Cám ơn anh Lương Minh nhiều lắm vì anh đã có lòng đưa bài viết của mình qua trang nhà TPH-VL . Thoạt đầu mình định chỉ tự sự trên Fb thôi vì nghĩ rằng bên TPH_VL có nhiều cây viết tài ba nên không dám gửi bài. Do là dân Kỹ Thuật ,việc cầm bút khó hơn cầm búa trăm lần nên rất ngại. Bài này đánh trực tiếp nên chưa kịp đọc lại, sửa chữa , mong Thầy Cô và các bạn có lòng thương bỏ qua cho nha.

  2. vothilai nói:

    Anh Hoàng Trung thân mến ! Bài anh viết rất hay ,rất cảm động , xem xong thấy nhớ trường,nhớ lớp ,nhớ  thầy cô nhớ bạn bè.Anh Hải nói anh học kỹ thuật mà sao viết văn hay quá ,hình anh chụp rất đẹp nhất là hình của anh Lương Minh.

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Chào chị vothilai,Có một điều làm mọi người ngạc nhiên , ngoài vài bạn thân trong lớp đệ thất 11 tôi lại có rất nhiều ” chí cốt ” ở các lớp khác của trường TPH. Hạnh phúc nhất là còn được mỗi ngày cùng gọi nhau đi cà phê, chia sẻ những vui buồn như người thân nhất là các dịp dựng chồng gã con , dịp lễ tết đoàn viên . Giờ chỉ mong sao bạn bè còn nhiều sức khỏe để bù khú những ngày được gọi là trời cho khuyến mãi để vui sống , chúc chị và gia đình an lạc , tràn đầy hạnh phúc chị nhé.

  3. PhươngNga nói:

    Nói không phải khoe nghe.

    Tui quen với anh  Trung lâu, lâu thiệt là lâu rồi. Có lẽ  gần 3 năm, hơn anh SOS,  1 ngày.

    kkkkkkk

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Chào Phương Nga,
      Đúng rồi, đây là người bạn tâm giao từ rất lâu, qua Phương Nga tôi tìm lại rất nhiều bạn đồng môn ở TPH. Tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng bạn và tôi đã có những góc nhìn đồng cảm. Mong bạn sẽ mãi chân tình góp ý và ” Like ” kịch liệt ” bên Fb để ủng hộ đội nhà nha.

  4. nguyễn thị đức tính nói:

    Rất cảm động và vui khi đọc bài của anh HOÀNG TRUNG, người gác cầu thân mến của ĐT.

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Chào Đức Tính thân yêu của mọi người,
      Hôm nay rảnh rỗi rồi mình nói nhỏ với Đức Tính nha , nhỏ thôi nhưng đủ để mọi người cùng nghe nhé. Có nhiều bạn lâu ngày gặp nhau thường hỏi : Bạn học lớp nào , niên khóa mấy ? …v.v.Những câu trả lời sẽ hết sức thú vị như sau :
      1/. Bạn biết Đức Tính không, tui học chung lớp bạn ấy đấy .
      2/. Tui học dưới Đức Tính hai ba lớp gì đó. v.v
      Thôi nói nhỏ đủ nghe thôi , nói lớn sợ nổ hai lỗ thở hé Đức Tính .

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Vô cùng xúc động và cảm ơn những lời ưu ái Anh Trung dành cho ĐT. Anh cũnglà một ngươi rất xứng đáng được mọi người quý mến với tâm hồn nghệ sĩ sâu sắc và con mắt nhiếp ảnh tài hoa, máy ảnh chỉ là phương tiện hổ trợ . Chínhcái tâm và cái tình của nguời cầm máy mới tạo nên nhưng tác phẩm. Luôn yêu thích những bức ảnh của anh Trung cùng lời phụ đề trữ tình, duyên dáng.

  5. Hoành Châu nói:

    Bài viết này cảm động làm sao !  Ai cũng có một thời đã qua  khó thể nào quên , mong anh luôn tìm đến trang nhà để  tìm  dư hương ngày  cũ , ,,Hoành Châu (Gia đình C )

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Cám ơn chị Hoành Châu,
      Cám ơn chị đã động viên, tôi sẽ hết sức cố gắng để không phụ lòng chị. Sự nghiệp và đức kiên nhẫn của chị luôn là nguồn động viên của chúng tôi. Chân thành cám ơn chị đã quan tâm và chia sẻ.

  6. Phan Lương nói:

    Tấm ảnh chụp rất đẹp

    Bài anh Trung Nguyên viết rất hay, rất xúc động lòng người

    Ôi ! Niềm vui rạng rở trên từng khuôn mặt rạng ngời

    Chúc mừng trang web của chúng ta.:  Một tổ ấm dành cho bao nhà

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Phan Lương ui,
      Ảnh đẹp và rực rỡ và nhờ gương mặt và nụ cười của chị Hoa Đăng và Phan Lương đó nha . Chúc Phan Lương luôn rạng rỡ và vui khỏe nha.

  7. Phan Lương nói:

    Ui trời !

    Ý tưởng của ông Sãi làm em cười vỡ bụng rùi

  8. Một Lúa nói:

    Anh Hoàng Trung,

    Lúa xin chào anh. Hình như đã có lần Dien Nguyen kết nối fb với anh. Hiện trang của Điển tự đóng.

    Dù đã kết hay chưa, chúng ta xem nhau là bạn tại đây anh nhé.

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Chào anh Một Lúa, Tôi rất yêu cái ấp 5 của anh, rất mong có ngày sẽ gặp anh ở cái xóm chùa thân thương đó nhé.

  9. Neang Phi Rom nói:

    Bài viết ngắn gọn, hấp dẫn rất tuyệt, hình ảnh sắc nét, phản ánh rất thực, đúng là máy xịn và thợ bấm máy cũng biệt tài luôn. Rất mong được thưởng thức những bài viết và hình ảnh của anh Hoàng Trung trên trang nhà( vì mình it vào Face Book)

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Chào chị Neang Phi Rom,
      Cám ơn chị đã có lòng khen, tôi chỉ may mắn thôi chị ạ. Không dám nhận là máy xịn chị ạ , tôi đã nhiều lần từ chối đi chụp hình chung với anh Lương Minh vì thấy anh và anh Trương Mẫn có máy xịn, chụp đẹp . Cũng có lần anh Lương Minh an ủi : ” Đi đi tui đưa cho ông cái máy của tui” Mình cũng thích lắm nhưng rất ngại tuy đó là niềm mơ ước. Tôi chỉ chụp hình bằng máy của em gái và bạn bè cho mượn thôi, bản thân không mua nổi máy ảnh. Máy tôi thường chụp chỉ là máy du lịch bình thường nên có nhiều khi bị tổ trác, đẹp nhờ vào may mắn. Điều này Đức Tính,anh Lương Minh, anh Trương Mẫn và bạn bè đều biết. Lâu lâu đi sinh hoạt chung với bọn trẻ tụi nó ” súng ống hạng nặng ” tụi nó đặt cho mình cái tên rất dễ thương ” Ông già Compact ” Nay “ông già compact” xin chào tạm biệt chị nhé, chúc chị luôn vui khỏe và hạnh phúc nha.

       

  10. hoàng Hưng nói:

    Chào mừng bạn Hoàng Trung gắn bó với trang nhà.

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Chào anh Hoàng Hưng,
      Được biết anh là nguồn tiếp sức lớn lao cho trang nhà TPH, xin cám ơn anh đã luôn giúp đỡ và động viên anh em vun đắp và gìn giữ trang TPH-VL. Tôi chân thành cám ơn anh và cố gắng sinh hoạt theo khả năng và sức khỏe của mình anh ạ. Chúc anh luôn vui và nhiều sức khỏe.

  11. nguyễn thị đức tính nói:

    Phuong Nga, chị nhớ là hồi đó chị đã quen anh Trung sau em nửa ngày mà, vì thấy ảnh nói chuyện về bài Lệ đá, nên chị rất tò mò. Em còn nhớ không, Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào chìm khuất trong mưa , mưa bay rạt rào. Hihihi (/trong khi lẽ ra phải huhuhu)

  12. truong mẫn nói:

    Hèn lâu mới đọc được bài viết kèm hình ảnh của anh rất phong phú. Nối tiếp mãi cho vui trang nhà nghen anh Trung

    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Dạ, tôi sẽ luôn bên cạnh anh và các bạn để trao dồi và học hỏi, mong anh trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm để tôi hoàn thiện ngày chụp được nhiều ảnh đẹp như anh nha. Chúc anh dồi dào sức khỏe và tinh thần mãi xuân anh nhé.

  13. Lyhuong nói:

    Lý hương G.Đ.C chào Anh Hoàng Trung,đọc bài và nhìn hình của các Anh ,Chị đủ thấy buổi họp mặt thật vui vẻ ,ấm cúng,các chị thật duyên dáng ,tươi đẹp.

  14. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Bài viết của anh Trung đã nói thay cho tâm trạng của rất nhiều CHS  TPH – VL khi vào trang nhà . Và không chỉ qua đó tìm lại được dư hương ngày cũ, mọi người còn có thêm bạn mới, có ngôi nhà chung để tìm về ….. cùng chia sẻ buồn vui và có những phút giây thư giãn ….

  15. Bạch Lộ nói:

    Cảm nhận của BL cũng giống như  Trịnh Như Thùy đã nói. BL rất xúc động với những tình cảm thật nồng ấm của các anh chị dưới mái nhà TPH-VL thân yêu!

  16. Nguyen Tuyet nói:

    Wow! Wow! Wow!  Nguyễn Tuyết ngỡ như lọt từ cung trăng rớt xuống nè…. !tình cờ hôm nay  NT mới vô đọc bài viết của anh Trung Nguyen….Văn anh viết  hay quá đi….đọc nghe rất thích….anh đã vào trang nhà rất lâu … mà NT hỏng có biết và không có cơ hội đọc qua bài viết này….có lẻ t/g đó NT bận lu bu lo việc ….riêng tư gi đó nơi xứ lạ quê người…. Lâu lắm rùi… có lần NT vào trang Fb của em Phương  Nga… thấy thường xuyên có tên TN.. …NT cũng mạo muội ghi  đại vài câu….nhưng thiệt tình … hỏng có biết anh là ai…chỉ biết… là ngươi Việt , bạn  của PN … thì NT ghi đại … chắc hỏng có sao..!..Hôm nay … thật  bất ngờ thấy tựa bài ….” …. TÌM LẠI DƯ  ÂM “….. sao nghe như động đậy một góc tim thời xa xưa …..làm  NT tò mò đọc xem xem ai viết… và hơi nghi nan… khi xem hình anh đang bắt tay với  BL….hihihi, hehehe,  hê hê hê….NT cảm nhận một niềm vui khó tả….Anh cho NT hỏi nhỏ thật nhỏ nhe….Cái bí mật dư âm… tìm được chưa nè….hở anh !!??….Anh Trung Nguyen à…. khi rảnh  anh nhớ gởi bai viết văn…. và nhả thơ…. và chụp hinh tranh đẹp nữa… gởi vào trang TPH. VL để em va các ace  bạn hữu cùng nhau thưởng thức nhé anh. Chúc anh luôn vui vẻ va ngon giấc. Mến anh. NTSNow.

  17. Nguyen Tuyet nói:

    Dư âm còn vẫn hay lạc mất

    Đã vụt bỏ quên mấy  mươi năm

    Hôm nay đơi quá nửa chừng xuân

    Bổng vội nhớ về ký ức xưa

    Chẳng biết em  nhớ …hay em đã

    Để lạc  xứ người bao  xuân qua

    Hôm nay anh lật dư âm cũ

    Một nụ cười thôi… đủ ấm lòng

    Dù nơi xa đó em không nhớ

    Anh sẽ gợi em một chút xuyến lòng

    Anh , em , bạn hữu vào đây vui vẻ

    Để tìm lại chút dư âm…tuổi học trò….

Trả lời Nguyen Tuyet Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác