Tiễn chị về với đất

Ngày đăng: 8/04/2015 10:42:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

0 phan luong

TIỄN CHỊ VỀ VỚI ĐẤT

Tiễn chị về với đất
Anh đôi dòng lệ rơi
Hai trái tim nức nở
Hai con đường chia phôi

Chị ơi ! Hỡi chị ơi !
Hương linh sớm tiêu diêu
Về nương nhờ đất Phật
Anh ở nơi trần thế
Bước tiếp đoạn đường đời

Chị bảy ba xuân mộng
Anh bảy lăm xuân chờ
Năm mươi năm chung lối
Tình mặn nồng chung đôi
Sao nở đành đi vội ???

Giờ xa cách nhau rồi !
Tiễn chị về với đất
Anh một mình đơn côi
8/4/2015
Phan Lương
( Riêng tặng anh Phú Thạnh , người anh kínhmến của chúng em)

Có 16 bình luận về Tiễn chị về với đất

  1. Phú Thạnh nói:

    @-/ Xin có lời cám ơn bạn Hoàng Trung (Trung Nguyên) đã có cơ hội ghi hình rất độc đáo.

    @-/ Xin đa tạ nhà thơ tình cảm Phan Lương đã có bài thơ Phân ưu mượt mà, chia sẻ nỗi đau buồn sâu thẳm với tôi.

  2. Neang Phi Rom nói:

    Nhìn cảnh chia ly này buồn quá anh Thạnh ui!

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Người đang buồn như sư huynh trong cảnh tử biệt nầy mà đọc thêm mấy dòng thơ tiễn biệt của Phan Lương lại càng buồn  hơn.

     

  4. vothilai nói:

    Chị Phan Lương ơi ! nhìn cảnh và cộng thêm bài thơ của chị  em thấy lòng bùi ngùi mà cảm thương cho anh Phú Thạnh cùng các cháu.

  5. Phan Lương nói:

    Ai dfi xa mấy thì 10 năm ,20 năm hoặc có thể nhiều năm hơn cũng còn có ngày về.Còn về với đất là vĩnh viễn không còn gặp lại nửa .

    Đương nhiên là phải xót xa rùi

    Hy vọng thời gian sẽ qua mau và nổi buồn drx voei theo năm tháng

  6. Nguyen Tuyet nói:

    Mới thấy đó , em đã vê với đất

    Mỗi đêm về, anh cảm thấy cô đơn

    Ra vao nhà, đã mất bóng em

    Anh tự hỏi , giờ này em sao hở

    Tạm chia tay , thôi nhé  em ơi

    Rôi sẽ có ngày , anh cũng về cát bụi

    Hẹn gặp em , nơi nào đó kiếp lai sinh

     

    NT xin tặng anh mấy câu thơ vội , và mến chúc anh nhớ giữ gìn sức khỏe và ngủ binh an cho chị an tâm và vui long anh nhé.

  7. Hoài Thương nói:

    Một nữa con tim ̣đã mất rồi

    Em về bên ấy cách ngăn đôi

    Lệ cạn dần theo ngày tháng ̣đếm

    Anh mãi ngậm ngùi kiếp lẻ lôi

    Âm dương  cách biệ̣t ngàn thu nhớ

    Đêm dài dệt mộng bóng đơn côi

    Thì thầm anh gọi tên em đó

    Anh mãi yêu em suốt cuộc đời.

    Đệ , Hoài Thương.

     

     

     

  8. Nguyễn hoàng Trung nói:

    Anh Năm kính mến,
    Đối với em làm thơ và viết văn rất khó khăn, muốn chia sẽ với anh về nối mất mát lớn lao của anh và gia đình nhưng vì văn chương yếu kém không tìm ra lời nào để nói hết tấm lòng mình, em chỉ mượn máy ảnh ghi lại những khoảng khắc khó quên nhiều cảm xúc của anh với mình. Mong anh sẽ vui lòng và cho phép phổ biến , rất vui nếu anh vàp Fb của em để xem hình ảnh chưa nén có thể trung thực một chút anh nhé, đây cũng là niềm mơ ước và sự trông chờ của em lâu rồi.
    Cầu nguyện Hương linh chị sớm được vãng sanh cực lạc, chúc anh nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc.

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác