Tiễn biệt của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 7/04/2015 10:55:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

 Để chia  sẻ nổi mất mát to lớn của anh Phú Thạnh, nhà thơ Yên Dạ Thảo từ phương xa đã gởi đến trang nhà bài thơ” Tiễn biệt”  đưa tiễn chị Mỹ Lệ về nơi cõi vĩnh hằng, và thắp cho chị một nén hương(PR)

0 tien

Tiễn Biệt

 

Một chiếc lá rơi

Lìa khỏi cành đời

Một người lặng lẽ

Lệ sầu đầy vơi

 

Xuôi dòng nước chảy

Một chiếc thuyền xa

Sóng buồn vỗ bến

An Lương sông nhà

 

Ngàn thu an giấc

Phật độ hương linh

Vĩnh hằng một cõi

Cực lạc vãng sinh!

 

Yên Dạ Thảo

06/04/2015

Có 7 bình luận về Tiễn biệt của Yên Dạ Thảo

  1. Phú Thạnh nói:

    Yên Dạ Thảo ơi! Anh vô cùng xúc động và Mỹ Lệ cũng chắc mĩm cười an vui nơi chính suối với lời TIỄN BIỆT thiết tha chân tình của em. Xin chúc NM/YDT luôn vui khỏe , cho anh gởi lời thăm hỏi đến XM.

  2. Hoành Châu nói:

    Kính tặng anh Phú Thạnh  với niềm đau lớn trong đời :
    ***
    NGÀY ĐIÊU LINH
    **
    Người   ngồi    trông   chiếc   lá
    Giưã   biển   trời    bao    la
    Bay   là   đà   lặng    lẽ
    Rơi trên   mái   thuyền    xa !
    **
    Lá    ơi    ngày    còn    xanh
    Nhớ   khoảng   trời   thanh  thanh !
    Gió   hôn    mềm    xương     lá
    Ta,,,, ngẩn  ngơ  loanh  quanh !
    **
    Lá   ơi , ngày     điêu    linh
    Ta,,,hiểu   chữ” thâm    tình ”
    Ta,,, lòng    đau    quặn   thắt!
    Nguyện  cầu  EM VÃNG SINH  !
    **
    HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
    (8/4/15 )

    • Phú Thạnh nói:

      Hoành Châu ơi, khi gặp em lúc bà còn sinh thời , bà xã anh thường khen em làm thơ hay và là người nhạy cảm đáng mến. Nay em viết những dòng thơ này  chắc  bà xã cũng ấm lòng nơi đất lạnh…Cám ơn em.

  3. hồng băng nói:

    Anh Phú Thạnh thân mến,

    Vô cùng xúc động trước tình cảnh  vừa xảy ra trong gia đình anh. Gửi đến anh bài thơ tôi vừa viết, gọi là chia sẻ.

    EM VỀ HỘI XỨ

    Thân tặng anh Phú Thạnh

    Chẳng đi chẳng về

    Đọt sóng vốn nước

    Không vàng chẳng xanh

    Xuân chồi lộc mướt.

     

    Vẹt mù tâm vọng

    Mặt trời tinh khôi

    Đại ngàn gió lộng

    Em. Ừ. Em tôi.

     

    Rớt giọt lệ cùn

    Ngàn xưa chớm nụ

    Sương mùa bao dung

    Hoen mờ vết lá.

     

    Em náu nương chiều

    Hiện cành hoa nỏn

    Xa lớp phù trầm

    Em về hội xứ.

    Travinh. 23g 08/04/2015

    HỒNG BĂNG

  4. Phú Thạnh nói:

    HỒNG BĂNG ơi !

    Thơ buồn sâu thẩm

    Nức nở âm thầm

    Lòng ta se thắc

    Ghi khắc tình thâm…

     

  5. Phong Tâm nói:

    Anh Phú Thạnh mến,

    Định không viết mà để chia sẻ tại lòng cùng anh, chỉ mong anh sớm được nguôi buồn.

    Đang chuẩn bị đi Bến Tre, vì Hội VHNT/BT gọi sang để cùng đi cúng viếng bà mẹ của bạn Hồ Trường vừa tạ thế. Lại vừa đọc bài thơ EM VỀ HỘI XỨ cùa nhà thơ Hồng Băng tặng Phú Thạnh, thôi thì cũng có vài câu góp vào cùng bạn bè, chúc Phú Thạnh sớm nguôi ngoai.

    TRÔNG THEO BÓNG HẠC

    Thương thì thương quá nhiều rồi

    Xa thì xa vậy trong hồi giờ đây!

    Người đi như bóng hạc bay…

    Trông theo là những sắc mây cầu vồng.

    Cái Mơn, sáng 09.04.2015

    PHONG TÂM

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác