Thăm lối cũ của Hoài Thương

Ngày đăng: 25/04/2015 09:52:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)
Với Hoài Thương “Lối cũ còn khắc tên ai?” có lẽ mối tình đậm lắm đây. Thật ra ai cũng có những kỷ niệm thời cắp sách đáng ghi nhớ, những mối tình áo trắng. đep, trong sáng trước khi bước vào đời, đôi khi cả đời người vẫn không quên, Hoài Thương không ngoại lệ. (PT)
0 ht
 Thăm Lối Cũ.
Lối cũ hãy còn khắc tên ai ?
Liễu rũ ven sông rộp bóng dài
Hàng dừa xoả tóc buông trong gió
Hình bóng hôm nào vẫn chưa phai.
Còn đâu kỷ niệm của ngày thơ
Những buổi trường tan có kẻ chờ
Áo trắng bay bay bên dáng nhỏ
Đêm về trăn trở đợi giấc mơ.
Bao năm cách biệt bởi cuộc đời
Chuyện tình năm cũ đã phai phôi
Người xa lối cũ quên bao chuyện
Bỏ mảnh trăng xưa , lỡ một thời.
Lối cũ bây giờ vẫn còn đây
Cũng khúc sông xưa , mảnh trăng đầy
Dáng nhỏ ngày xưa xa thăm thẳm
Trông về dĩ vãng tợ khói mây.
       Cali ngày :22 /4 /2015.
     Hoài Thương.

Có 8 bình luận về Thăm lối cũ của Hoài Thương

  1. Phan Lương nói:

    Hoài Thương ơi hỡi Hoài Thương!

    Nhớ về lối cũ vẫn thương hoài hoài

    Khắc ghi hình bóng của ai?

    Mà để sầu nhớ trăng cài song thưa?

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Hoài Thương ơi:
    Lối cũ giờ đây thiếu bóng ai
    Mình tôi khắc khoải tháng năm dài
    Nhớ về người cũ, buồn sâu lắng
    Cứ mãi sầu tư chẳng nhạt phai!!!!!!!

  3. Hoài Thương nói:

    Đệ xin chân thành cảm ơn sư tỉ Phan Lương đã chia sẻ bài viết của đệ và còn cho thêm bốn câu thơ thật hay.

  4. Hoài Thương nói:

    Dạ sư tỉ Hoa Đăng, Thật sự thì vể Thăm Lối Cũ nếu còn hình bóng ai đó , thì chắc đệ cũng nhìn kg ra nữa à nhe….Vì già hết rồi sư tỉ ơi hì,hì,…

  5. Hoành Châu nói:

    Lại thêm một bài thơ  buồn  nữa , buồn ơi  , Hoài Thương  hoài cổ ,,Hihi , Hoành Châu ( Gia đình C )

  6. Hoài Thương nói:

    ̉Dạ, sư tỉ Hoành Châu ơi, mỉ̀nh cứ nhớ mãi những hoải cổ êm đềm mà kg ai trong ta tìm lại được. Cảm ơn sư tỉ đả chia sẻ bài viết của đệ.

  7. Nguyen Tuyet nói:

    Lối cũ ngày xưa dẫu đổi thay

    Nhớ hoài kỹ niệm khắc sâu lòng

    Dẫu già chồng chất tuổi đời

    Vẫn hoài nhớ mãi  dáng em thuở nào

    Kỷ niệm đong đầy sao dễ quên

     

  8. Hoài Thương nói:

    Chà, lâu nay mới gặp sư tỉ Nguyễn Tuyết à nhe, HT cứ tưởng đâu tỉ quên mất đệ rồi chứ…. Cảm ơn tỉ đã chia sẽ bài viết của đệ. À mấy hôm trước đệ gặp tỉ̉ đang ngồi ăn uống ở Việt Nam, làm ̣đệ phát thèm,hì, hì…

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác