Nói với anh của Anh Tú

Ngày đăng: 15/04/2015 09:00:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)
0 an l
                                        Ảnh Trương Phú
Nói Với Anh*

Đến đi: những con đường cũ
Gặp gỡ chia tay: lối mòn
Nợ duyên hai ta đã đủ?
Xa anh tình em vẫn còn!

Đến… vùng rong chơi tạm bợ
Đi… khi vừa hết cuộc chơi
Gặp nhau trả trao nần nợ
Chia ly gây xót đôi đời.
 
Em đi một trưa quyến luyến
Nhìn anh nức nỡ mà thương
Nấc hơi tim dừng xao xuyến
Kiếp sau lần nữa chung đường.

Anh Tú
April 7, 2015
*Viết cho Phú Thạnh và Mỹ Lệ.
                                Trích ảnh:Trương Phú

Có 4 bình luận về Nói với anh của Anh Tú

  1. nguyễn thị đức tính nói:

    Những vần thơ chia sẻ của anh Anh Tú dành cho anh Phú Thạnh thật xúc động vô cùng.

  2. Phú Thạnh nói:

    Ẩn ơi ! Đau lắm Ẩn ơi

    Cám ơn mày đã có lời sẻ chia

    Cố vui Lệ vẫn dầm đìa

    Bên này lẽ bóng, bên kia nát lòng…

    Còn gì đâu nữa mà mong …

    Thôi thì cứ để cho dòng Lệ rơi…

  3. Hoành Châu nói:

    Bài   thơ  hay ,  chí   tình   chí   nghĩa  với    người   bạn   tự    thuở   thiếu   thời , Lời  thơ   chân  thật   cảm  động , bùi ngùi , anh Anh Tú ạ !   Hoành Châu (Gia đình C )

  4. Phan Lương nói:

    Thơ anh viết thật là hay

    Gừng cay , muối mặn , buồn thay ! Chia lìa !

    Tiễn người đi ở bên kia

    Người còn ở lại  đầm đìa lệ tuôn

    Tình Bằng ! Anh viết chia buồn!

    Bài thơ thắm đượm như muôn ẩn tình

    Ủi an người bạn của mình

    Mà gây xúc động cả long người ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác