Mùa hoa mù u

Ngày đăng: 16/04/2015 06:53:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Lâm Chiêu Đồng là họa sĩ, anh không chuyên về thơ phú. Ấy vậy mà bài Mùa hoa mù u cũng làm nhiều người xao động. Phải chăng đây là tiếng lòng cuả tác giả được trãi bày với mọi người (SOS)

0 mu u

MÙA HOA MÙ U

Hoa mù u lại nở người ơi!

Chuyện chúng mình giờ cũng qua rồi

Sông sau đơm trắng mùa hoa trước

Anh hái thật nhiều mang tặng em

Em bảo hoa này trông lạ quá

Ai đời nhuộm trắng đến từng chi

Nhụy vàng ngập phấn rưng rưng lệ

Thì hái trao em nghĩa lý gì

Thương trái mù u phận bẽ bàng

Âm thầm rụng xuống tiễn mùa sang

Trôi ra phía biển không về nữa

Nay nhìn hoa…

lòng bỗng mênh mang
Lâm Chiêu Đồng

03/01/2009.

Có 2 bình luận về Mùa hoa mù u

  1. Phan Lương nói:

    Hoa mù u cũng gợi sự nhớ nhung da diết đến người em gái quê nhà mà đã xa thật xa chưa về thăm lại

    ” Trôi ra phía  biển không về nửa

    Nay nhìn hoa …lòng bỗng miênh mang ”

    Một sự gợi nhớ rất u hoài…tác giả ui

     

  2. Phong Tâm nói:

    Bông mù u, “dị bản” qua ca dao:

    Mù u bông trắng lá quắn nhuỵ huỳnh

    Có duyên thì nán đợi chớ chút tình cũng nợ nhau

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác