Kiều Oanh Thăm chị Lưu Phương

Ngày đăng: 12/04/2015 08:21:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (23)

Lần đi du lịch qua Úc hồi tháng 12/2014, người mà Kiều Oanh (KO) muốn đến thăm đầu tiên chính là chị Lưu Phương và cô con gái Hải Đường, những “nữ sĩ” có mặt ở trang nhà TPH-VL từ những ngày đầu mới thành lập.

Chính vì thế ngay khi có dịp đi Sydney KO lập tức liên lạc với chị Lưu Phương và đến thăm chị ngay. Không may, gặp lúc Hải Đường không khỏe và đang nằm viện nên khi đến nhà chị, KO chỉ gặp được chị Lưu Phương. Quen biết chị rất lâu trên trang nhà nhưng đây là lần đầu tiên tôi có dịp gặp chị ở ngoài đời. Trông chị trẻ hơn nhiều so với cái tuổi “Thất thập cổ lai hy”. Hai chị em gặp nhau rất đổi vui mừng, thăm hỏi và tâm sự nhau tưởng như không bao giờ dứt chuyện. Chị lấy làm tiếc là không có Hải Đường ở nhà để chở cả nhà đi du thuyền câu cá. Thôi thì hẹn khi khác vậy! Trước khi ra về tôi tặng chị một chiếc khăn quàng cổ chính tay tôi đan khi mới đến Úc để làm kỹ niệm. (Nói thế cho oai, thật ra tôi chỉ đan “khúc giữa”, còn màn “vô đầu” và “kết thúc” thì có người khác làm dùm, hì hì) .

Tin ảnh Kiều Oanh

 

H1.H1:                                   Hai chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng.

H2.                                                          H2: vào nhà đi em

H3                                                          H3: Hai chị em tâm sự.

H4H4: KO tặng quà lưu niệm.

 

Có 23 bình luận về Kiều Oanh Thăm chị Lưu Phương

  1. Neang Phi Rom nói:

    Kiều Oanh giỏi thật ta, ở bên đây không gặp mà lặn lội đến thăm chị Lưu Phương ở tận bên Úc, niềm vui lại càng nhân đôi bên xứ người, hạnh phúc thiệt, em rất nhớ chi Lưu Phương chúc chị dồi dào sức khỏe và có một ngày chị sẽ về VN vui với cac em.

    • Lưu Phương nói:

      Đúng như em nghỉ, gặp Kiều Oanh ở Sydney chi mừng lắm nhưng tiếc là Hải Đường bịnh nên chị đón Kiều Oanh không được như ý. Cám ơn em nhớ chị. Chị rất muốn về VN nhưng chưa thu xếp được

  2. Hoành Châu nói:

    Chị Lưu Phương kính quý , em nhớ chị với nụ cười hiền  lắm , bao giờ chị về thăm tụi em  nữa   vậy ? ,  Cảm ơn Kiều Oanh với ảnh và bài ,,,, Hoành Châu (Gia đình C )

    • Lưu Phương nói:

      Chị cũng rất muốn về thăm gia đình và các em nhưng chưa thu xếp được. Bên nầy đang là mùa thu trời se lạnh và buồn. Nếu có Hoành Châu ở đây thì tha hồ dệt thơ cho mọi người thưởng thức. Cám ọn em nhớ chị

       

  3. Phong Tâm nói:

    Mừng cháu Hải Đường khoẻ mạnh nay nhìn ảnh chị Lưu Phương với vẻ tươi sáng bên “Nàng Kiều” thật hạnh phúc, rõ là tha phương ngộ cố tri không gì vui hơn.

    • Lưu Phương nói:

      Dạ, cáo ơn anh Phong Tâm. Gặp em Kiều Oanh ở đây tôi rất mừng nhưng thú thật với anh là lúc đó tâm trạng tôi rối lắm vì Hải Đường đang nằm viện. Trong héo ngoài tười thôi. Kính chúc anh sức khỏe

  4. Bạch Lộ nói:

    Cám ơn Kiều Oanh đã đem niềm vui đến với người chị khả kính!

    • Lưu Phương nói:

      Cám ơn tình cảm của em dành cho chị. Lần sau về hy vọng chị em mình được gặp nhau. Thương chúc em an mạnh

  5. Thu Nguyệt nói:

    Mừng Kiều Oanh có chuyến du lịch Úc vui vẻ. Mừng Hải Đường mạnh khỏe. Mến chúc chị Lưu Phương luôn vui khỏe và hạnh phúc bên con cháu.

    • Lưu Phương nói:

      Chị em mình có nhiều cuộc hẹn lắm nhưng chưa thực hiện được. Cám ơn cưng về những điều chúc tốt đẹp. Chúc cưng vui và hẹn gặp laị

  6. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Vui với niềm vui hội ngộ của hai chị em : sư tỷ Lưu Phương – tiểu muội Kiều Oanh ( năm rồi )

    Mừng cháu Hải Đường đã bình phục, kính chúc chị Lưu Phương an vui. Cảm ơn Kiều Oanh đưa tin, ảnh, dù hơi … trễ!

     

    • Lưu Phương nói:

      Thiệt tình là không vì vui bằng chị em được gặp nhau ở xứ người. Là duyên phải không cưng? Chị rất mong được về gặp lại các em.  Mình vừa là chị em vừa là láng giềng nên hẹn hò nhau dễ hơn các em khác. Chúc em vạn sự lành

  7. KiềuOanh nói:

    Chị Hạnh và anh chị em thông cảm cho KO, già cả rùi nên quên trước quên sau. Tưởng mình đưa tin rồi ai dè…..chưa. Đôi lúc em phải nhờ các anh chị “giựt dây” KO mới nhớ ra được, hihihi.

  8. nguyễn thị đức tính nói:

    Em thật vui được nhìn thấy lại chị Lưu Phương đẹp dịu dàng đằm thắm. Mong ngày tái ngộ chị và cháu Hải Đường dễ thương ở VN.

    • Lưu Phương nói:

      Chị rất nhớ nhà nên lúc nào cũng mong được về. Nhất định là sẽ có cuộc hẹn hò cùng các em. Bên nầy mùa thu về rồi Đức Tính ơi. Nhìn trời buồn lắm. Chúc em vui

  9. Lyhuong nói:

    Em Lý hương rất vui khi nhìn thấy hình Chị Lưu Phương vui tươi ,khỏe mạnh  bên cạnh cô em Kiều Oanh xinh đẹp.Cám ơn Kiều Oanh về bài viết với những hình ảnh thật tình cảm .Em mong gặp lại Chị Lưu Phương và cháu Hải Đường một ngày thật gần ,em sẽ hát tặng Chị bài “Mộng dưới hoa “Chị nhe.Thương kính.

    • Lưu Phương nói:

      Cho chị gởi lời thăm cây cần dầy lá. Chị nhớ hoài giọng hát truyền cảm của cưng. Rất mong được nghe lại và được gặp cưng. Chúc cưng an mạnh

  10. hoàng Hưng nói:

    Ước gì có một ngày được đi Úc thăm chị Lưu Phương như Kiều Oanh.

    • Lưu Phương nói:

      Một người có tấm lòng như Hoàng Hưng thì chắc chắn cầu được ước thấy. Chị cũng rất mong gặp em nơi xứ miệt dưới nầy. Chúc em vui với hai đứa nhỏ

  11. PhươngNga nói:

    Em Kiều Oanh, tin tức nóng hổi mà tới giờ mới đưa lên!

    Em và chị Lưu Phương trong hình cười tươi quá!

    Em cám ơn Kiều Oanh đã thay thế  đi thăm chị yêu kính của nhiều người ở trang nhà.

     

    • Lưu Phương nói:

      Chị cũng mong gặp em, John và Phương Duyên lắm. Khi nào thư thả em cố sắp xếp qua đây chơi với chị và Hải Đường vài tuần đi. Bên nầy còn có anh Bá Phúc và chị Ngoc Lệ nữa. Anh chị rất dễ thương. Em và Phương Duyên sắp nghỉ hè rồi phải không? Chị chúc cả nhà có một mùa hè thật vui

  12. KiềuOanh nói:

    Chị Lưu Phương ơi, Chị là người chị cả khả ái và đáng kính nhất của trang nhà Tống Phước Hiệp, Em rất vui và hân hạnh được đến thăm chị ở xứ người. Em cám ơn chị đã dành tình cảm thân thương cho đứa em gái ở phương xa. Em mong sớm gặp lại chị ở VN. Thương chị.

    • Lưu Phương nói:

      Chị cám ơn tình cảm của em dành cho chị.

      Oanh ơi, hôm thứ năm tuần rồi chị Ngọc Lệ mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh đến thăm chị. Anh Bá Phúc bận điều hành shop nên không tới được. Chị mang nào là cây kiểng, bánh và rau cắt ở vườn nhà. Đọt lang và hẹ mới cắt xanh mướt ngon lắm.  Chiều Hải Đường đi làm về thấy đọt lang của mợ cho mừng quá chừng. Chị Năm còn gởi cho chị hai hộp bánh nữa. Hai chị có nhắc tới em. Chúc em an mạnh và rất mong gặp lại

Trả lời Lưu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác