Hình ảnh khu vườn nhà Bá Phúc

Ngày đăng: 18/04/2015 09:34:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Phần I: Kiều Oanh gởi đến trang nhà  một số hình về vườn nhà anh Phúc.

0 ba 1                  H1

0 ba 2                            H2

0 ba 3                        H3

0 ba 4                      H4

0 ba 6                           H5

0 ba 7                         H6

0 ba 8              H7

H8

II- Phần 2:
0 o 1                                H9

0 o 3                     H10

0 o 5                            H11

0 o 6                              H12

0 o 7                           H13

0 o 8                              H14

0 o 10                     H15

0 o 11                                  H16

0 o 13                      H17

0 o 14                              H18

0 o 17                                  H19

0 o 18                             H20

0 o 19                                      H21

0 o 20                              H22

0 o 23                             H23

0 o 24                            H24

 

Có 6 bình luận về Hình ảnh khu vườn nhà Bá Phúc

  1. hoàng Hưng nói:

    Tưởng chỉ có Arizona độc quyền về xương rồng, và cũng tưởng “tô xe lửa” chỉ dành cho phái nam.

  2. PhươngNga nói:

    Anh đại gia HHg

    Đâu phải chỉ Arizona là “Trùm Thiên Hạ” . Hehehehe

    Đâu phải chỉ phái nam độc quyền “Tô Xe Lữa”. Nữ cũng mua được, nhưng  ăn nửa, bỏ nửa, cho sang.

     

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Ngọc Lệ ơi, Bá Phúc à, bạn bè tới chơi nhà, hỏng có đọc câu ” Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà” nha bạn.

    Mong gặp bạn.

  4. KiềuOanh nói:

    Chị Phương Nga ơi, em đâu có dám bỏ. Tiếc của nên em nghĩ : bỏ mứa uổng quá, do đó mà ngồi lúc la lúc lắc một hồi lâu cũng…hết tô. Báo hại lúc em ra về đi cái tướng…ểnh ngược.hihihi, Suỵt! em nói nhỏ chị nghe thôi, rủi ai nghe được họ cười em chết !

  5. Truong thi Ngọc Lệ nói:

    Hạnh mến,Lệ Phúc rất hân hạnh đón tiếp khách phương xa thì đâu dám bạn đến chơi đây ” ta với ta”.Đải KO tô phở An ở Bankstown nổi tiếng ngon nhất Sydney và tô bún mắm đậm đà tình quê hương mà H Hưng gọi là tô xe lửa đó!Nhà mình cách thủ phủ người Việt chỉ có vài phút lái xe thôi cho nên ko thiếu món gì của quê hương cả…Hạnh có thấy hình mình gởi trên FB ko?lúc bạn ghép thăm nhà mình ở Cần Thơ đấy! còn nhớ hay đã quên…!

  6. Truong thi Ngọc Lệ nói:

    Hoàng Hưng ơi! Trời Sydney đã trở lạnh rồi cho nên bầy xương rồng của mình phải kiếm chổ tỵ nạn kẻo ko thôi thì die lia chia hết ,khổ vì bầy con này rồi đấy chứ có vui sướng chi đâu…nhưng lở đẻ ra thì phải nuôi dưỡng tử tế chứ chẵng lẻ bỏ hư hỏng sao!!!Anh Phúc complaint hoài bởi vì lấn đất dành dân làm khu vườn tràn ngập bởi xương rồng bát tiên của bà xả…thôi thì từ từ sẽ kiếm người lãnh dưỡng vậy!ai muốn xin liên lạc….

Trả lời KiềuOanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác