BÌNH BA, SÓNG YÊN BIỂN BIẾC

Ngày đăng: 20/04/2015 05:19:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Có lẽ tên Bình Ba còn khá lạ với số đông người, vì đây là một hòn đảo nhỏ ở Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 60 km từ Saigon lên. Bây giờ gõ Google là có thể biết rất rõ về Bình Ba bởi địa danh này là một điểm du lịch mới đang thu hút khách lữ hành muốn khám phá những miền đất lạ. Thậm chí, trên mạng có cả slogan ” Bình Ba, nên đến một lần trong đời “. Nghe quá hấp dẫn phải không, dù biết có nhiều phần ” chém bão” trong đó !

Thật ra theo tôi, bất cứ nơi chốn xa lạ nào, dù nổi tiếng hay chăng, nếu có điều kiện đều nên đến một lần trong đời, để được biết với những trải nghiệm khác nhau.
Tôi vốn là một kẻ thích rong chơi, có máu phiêu lưu mạo hiểm trong người ( kể cả trong tình yêu ! ), tự hiểu mình rất lãng mạn, lẫn chút liều mạng nữa, ham mê khám phá những nơi chốn còn hoang sơ, chưa nhiều người lui tới. Từ năm 96, tôi đã rủ một nhóm bạn bè đi du lịch Mũi Né, khi khu DL Hòn Rơm chỉ mới có vài túp nhà tranh vách lá, thiếu nước ngọt, đêm chỉ có điện thắp sáng đèn vàng leo lét đến 9h .Nửa khuya nằm nghe sóng vỗ dạt dào , triều lên nước biển dâng cao tràn vào tận thềm nhà, chẳng nghe biển ca mà rì rào muỗi hát. Không có điện nên chả có trò giải trí nào, ngoài tiếng guitar thùng bập bùng bóng tối và tiếng ai đó thì thầm nhạc TCS. Nhưng tuyệt vời nhất là không ngủ được nên cả đêm được ngắm trăng treo trên bầu trời đen thẳm bên biển khuya mênh mông. Một cảm xúc khó gặp lại trong đời.

Thôi quay lại với Bình Ba nhé, đảo này cách cảng Ba ngòi của Cam Ranh chừng 20km. Nên muốn ra phải đi bằng tàu, gần đây có cả ca nô du lịch, chở được khoảng 10người hoặc nhiều hơn tuỳ chiếc.
Đi ca nô chỉ mất 20p, đi tàu hơn một giờ, nhưng nhìn mấy chiếc ca nô lướt vèo vèo trên mặt biển, tôi ớn qúa nên chọn qua đảo bằng tàu.
Tàu khách ở đây còn đơn sơ, chưa sang trọng tiện nghi như ở các điểm du lịch nổi danh khác, chắc vì mới được khai thác, mỗi chiếc chở được khoảng 50,60 người theo quy định, thực tế có lúc ít hay nhiều hơn tùy lượng khách…qua lại đảo.
Tôi vốn rất sợ đi tàu thuyền trên sông biển vì chẳng biết bơi nên cũng vô cùng hoang mang lo lắng khi đi tàu trên biển lớn, có đi nhưng không xa như lần này, laị trên phương tiện hơi kém hiện đại kiểu ở đây. Cô bạn Dung Kieu đi cùng tôi cũng luôn miệng nói, em sợ vì không biết bơi. Tôi thầm nghĩ, trùi sao miệng đâu ăn mắm ăn muối mà nói chuyện xui xẻo thế, thấy hơi nhụt chí anh hùng. Tuy nhiên cuối cùng vẫn quyết định đi, tự nhủ mình, đời có số cả rùi.
Khi bước xuống tàu ngồi yên vị, ai cũng nhao nhao đòi phao cứu sinh, té ra ai cũng lo lắng chứ đâu chỉ hai đứa tôi. Được cái trên tàu trang bị rất nhiều phao CS, dư cho tất cả mọi người. Tôi còn chọn được một cái mới nhất, màu xanh chuối nổi bật giữa đa số đều màu cam ! ( Nói dại, nếu tàu chìm có ai được ưu tiên cứu hộ trước chỉ vì có áo phao đẹp nhất không nhỉ ! ).
Tàu ra đến một khúc giữa biển bao la, tôi lấy điện thoại chụp ngay một tấm post lên facebook, Dung ngồi cạnh hỏi, chị có ghi cảm thấy gì không. Tôi bảo, định ghi cảm thấy hồi hộp lo lắng mà lại thôi vì lỡ viết một trạng thái khá lãng mạn rằng ” Nơi em đến là đảo xa” rồi. Thien hạ sẽ … chặt chém cho chết ” yếu còn ra gió” làm chi ! Chỉ ngồi im lặng lâm râm cầu nguyện …quá hải bằng an.
Nhưng Trời không hề phụ lòng người, hôm nay trời thật đẹp nắng vàng óng biển xanh biếc sóng vỗ nhẹ nhàng, tàu lướt êm ru . Thế là hai đứa quên hết mọi âu lo, lấy máy hình ra chụp lia lịa, tới tấp vì quang cảnh núi cao biển rộng qúa tuyệt vời tráng lệ tới nỗi tàu cập lúc nào chẳng biết.
( Trên chuyến tàu buổi trưa quay lại đất liền chẳng thấy ai đòi áo phao nữa, kể cả chúng tôi. Không biết vì chủ quan do lượt đi an bình, hay vui quá quên hết …cả đời mình !)
2. Thời gian trên đảo có rất nhiều chuyện thú vị như tắm biển, chụp ảnh. Có thể lặn biển xem san hô nếu thích, nhất là thửơng thức hải sản tươi sống. Ở đây có nhiều đặc sản, nơi khác không có. Bình Ba còn được gọi là đảo tôm hùm, nơi đây nhiều tôm hùm nhất , bạn có thể thấy những con tôm hùm tươi xanh vừa ở biển lên, giá bán coi như giá gốc . Các dịch vụ khác cũng còn khá rẻ so với đất liền.
Kể chi tiết thì dài lăm.

3. Có điều, nếu đến Bình Ba mà chưa đi thăm các con đường vòng quanh đảo, thì theo tôi như chua đến nơi này.
Nghe nói trước đây muốn đi phải thuê xe gắn máy, nhưng hiện nay đã có xe điện đưa du khách tham quan một vòng quanh đảo, một xe chở tối đa 10 người. Những con đường nhỏ bằng bê tông giống đường đèo ngoằn nghoeò lên xuống bên vách núi nhìn xa như ” vạn lý trường thành” thu nhỏ đẹp hơn tranh vẽ , đưa đi thăm các bãi biển vắng vẻ, khi lên đỉnh núi cao nhất có thể nhìn xuống toàn cảnh vịnh Cam Ranh mênh mông xanh thẳm uốn luợn giữa những dãy núi chập chùng bao quanh. Cảm giác mình đang đứng giua chốn thiên thai, “mây núi khắp nơi không tỏ một đôi lời”.

4. Đến Bình Ba, người ta thường đi đoàn theo tour, hay một nhóm bạn trẻ, có thế ở qua đêm đốt lua trại trên bãi biển.
Chỉ có chúng tôi là đi hai người phụ nữ U60, ai cũng có vẻ ngạc nhiên. Vậy mà hai đứa còn định trở lại đây vào một mùa trăng, để được ngắm trăng trên đỉnh núi và nghe sóng vỗ ngoài biển xa, thầm hát ” Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào”..

Bài và ảnh: Đức Tính

0 duc 1H1

0 duc 2                   H2

0 duc 3               H3

0 duc 4 H4

0 duc 6                  H5

0 duc 7                    H6

0 duc 8                    H7

0 duc 9                    H8

0 duc 10              H9

0 duc 11              H10

0 duc 12                   H11

0 duc 13                   H12

0 duc 14                H13

0 duc 15                             H14

0 duc 16                  H15

0 duc 17                      H16

0 duc 18                    H17

0 duc 19                     H18

0 duc 21              H19

0 duc 20H20

Có 15 bình luận về BÌNH BA, SÓNG YÊN BIỂN BIẾC

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Một cặp đôi có cùng sở thích và điều kiện để lãng du đó đây. Nghe kể và xem ảnh của các em, coi như du lịch hàm thụ rồi vậy.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị. 11 Hạnh ơi, em và Kiều Dung thân nhau và cùng thích đi du lịch nên đi chơi xa rất vui, tự đi trong một thời gian ngắn và vội vã không dự đinh trước luôn, nhưng cũng thú vị lắm chị ạ.

  2. Phong Tâm nói:

    Chụp những cảnh có vẻ còn hoang sơ có hồn thu hút thật, chắc Đức Tính cũng bị thu hút?

    • nguyễn thị đức tính nói:

      EM rất cảm ơn anh Phong Tâm đã chia sẻ. Em vốn rất thích đi đến những nơi còn hoang sơ lạ lẫm.Và em cũng mong sẽ có ngày trở lại thăm Trà Vinh ,  thành phố có nhiều cây xanh thơ mộng mà em từng đến và yêu thích. Kính chúc anh luôn mạnh khoẻ và có nhiều sáng tác mới.

  3. hoàng Hưng nói:

    Phải có “bốn người” đi chơi mới vzui.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Em cảm ơn Anh Hoàng Hưng đã gợi ý cho chuyến du lịch thêm vui. Nhưng theo em, mỗi cái lại có sự thú vị khác nhau anh ạ. Vì sợ …già rồi hay bệnh bất tử, chứ không em còn thích đi một mònh nữa đó.

  4. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Chị Đức Tính thân yêu ơi !

    Thích là đi … !  Lại có bạn  đồng điệu đồng hành ….  Đời mấy ai được vậy  … ?!!

    ( Ha!ha! )

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Em Như Thuỳ ơi, chị thích đi đây đó lắm, tại khó tìm được người. đi chung hợp ý , chứ nếu có sẵn như em, chắc chị đi hoài à. Chị rất thích Đà nẵng của em,có lẽ sẽ trở lại trong một tương lai gần, nhất là bây giờ còn có dịp hội ngộ gia đình Như Thuỳ nữa. Thân yêu.

  5. Hoành Châu nói:

    Bài   viết   hay   lại  thêm   nhiều  hình  ảnh gợi cảm  sinh tình ,, thật bạn mình say đời ” lang bạt ” đó đây , ngán quá , 14 HC  thì ngược lại , thích du lịch màn ảnh nhỏ hơn  , được  ổn  định tương đối  trong sinh hoạt, ăn uống  hơn và nếp nghĩ hơn  ,,,Hihi

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Hoành Châu thân yêu, máy tính của bạn bữa nay hồi phục sức khoẻ rồi hả. Mấy bữa vắng mặt bạn trên trang nhà do sự cố kỹ . thuật,. thấy buồn ghê. Châu ơi, du lịch qua màn ảnh nhỏ như bạn cũng thú vị lắm.đó, nhiều tiện lợi như bạn nói, nhưng ĐT của Châu vốn có tính thích đi đây đó nên chưa dừng bước giang hồ được.

  6. Vu Minh Quang nói:

    Chao chi Duc Tinh,

    Quang la Vu Minh Quang em ke cua anh Vu Anh Quan day, va cung la anh ke cua Vu Thi Thuy Tien la co be ma ngay xua cung duoc chi Duc Tinh nuong chieu rat nhieu. Quang nho co mot lan gap chi trong truong Tong Phuoc Hiep nam 1972. Quang va anh Quan qua My nam 1975 va gia dinh con lai 5 nguoi qua My nam 1989 ke ca Thuy Tien,

    Quang nghe ke la chi co mot ba chi va mot ong anh, khong biet co con ai nua khong ngoai bo me chi?

    Xin chuc chi vui va manh khoe luon de con co the di rong choi khap do day 3 mien dat nuoc than yeu. Gia dinh Quang roi Vinh Long ve Saigon nam 1974 toi nay da 41 nam nhung chua bao gio co dip ve lai VL ca, Quang van coi VL la giai doan tho mong va tuyet voi nhat cua thoi moi lon cua minh trong mot tinh ly nho, em dem, hien hoa va tho mong!

    Xin chao chi Duc Tinh,

    Vu Minh Quang

     

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Minh Quang thân mến,

      Khi đọc tên Vũ Minh Quang, chưa cần nghe em kể, chị đã nhớ ra em rồi, cậu em trai dễ thương của Anh Quân. Chị rất vui mừng nhận được tin em và gia đình sau hơn 40 năm thất lạc . Chị van r

      ất nhớ Bố Mẹ, chị Nga, em Cẩm Tú, nhất là cô bé Thuỷ Tiên mà chị vô cùng yêu mến. Em có thể cho chị biết thêm tin tức về cả nhà chứ, Bố Mẹ em vẫn mạnh khoẻ chứ, các anh chị em có. ở gần nhau không. Cảm ơn em đã hỏi thăm, gia đình chị có 2 chị đang ở Mỹ, Cali và Obregon

  7. nguyễn thị đức tính nói:

    Thư tiếp cho Minh Quang, chị đang viết cho em thì máy bị sự cố , thư đã chuyên đi khi chị chưa viết xong. Xin lỗi em nhé.

    Chị có 2 chị ở Mỹ,Cali và O regon. Có một anh và chị còn ở VN thôi. Đc emai của chị là ductinh06@yah oo.com.vn. Rât cảm đông khi đoc nhung dong chữ của em, bao nhiêu kỷ niệm êm đềm về môt thời xa xưa noi thanh phố ấy lại trở về. Chị cũng hay vè VL, noi nhà em ở trước đay đã thay đổi rất nhiều, không còn dấu vết cũ nữa. Chi đang ở Saigon. Mong tin em. Thân.

  8. Vu Minh Quang nói:

    Chi Duc Tinh than men,

    Qua vui khi duoc doc nhung dong chu cua chi! Quang se viet cho chi day du hon, chi cho Quang vai ngay nua, may hom nay Quang cung ban ron qua. Quang xin loi va cung xin cam on chi DT that nhieu.

    Quang

     

     

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Minh Quang thân,

      Chị rất cảm động khi nhận được trả lời của em. Thế là chị vui lắm rồi. Khi nào em rảnh, viết mail sau cho chị cũng được. Cầu chúc em và gia đình luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc nhé. Cho chị chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến Bố Mẹ em. Cảm ơn em nhiều.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác