Xin tạm vắng của Kiều Trinh

Ngày đăng: 8/03/2015 12:19:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

 

0 0pnu 4

Xin tạm vắng

Hôm nay ngày 8 tháng 3
Anh xin tạm vắng gọi là thương em
Ở nhà em ngủ bình yên
Cả năm gồng gánh ưu phiền liên miên
Tiền nong, chợ búa “đâu điền”….!
Ngủ cho quên bớt tủi tiền…không dương!
Ngủ cho cạn sạch sầu vương
“Ngủ đi, mộng vẫn bình thường….” chả sao!
Thương em anh thương biết bao
Trông em héo hắt, héo xào lòng đây
Nên xin tạm vắng ngày này
Để lòng anh bớt đắng cay tủi hờn!
Vắng anh em đỡ cực hơn
Chỉ lo cơm nước cho con thôi mà!
À em, em nhớ thêm là
Giặt thau quần áo rồi là luôn nhe!
Anh đi, thề sáng anh về
Tặng em một tách cà phê ấm lòng
OK em nhé, mừng không!?!
Hôn em! ( như thuở anh hôn lần đầu!?!)

Có 5 bình luận về Xin tạm vắng của Kiều Trinh

  1. Sáng nay em cũng vừa nhận được thơ của ang xã Tậnvùng Vị Thanh Hậu Giang gửi về

    Thơ như vầy nè

    Hôm nay ngày 8 thang3

    Anh ở xa quá nên quà ít thôi

    Giỏ đồ em giặt xong rồi

    Đi mua ít hộp cá mòi gửi anh

    Mua thêm Bò Lát để dành

    Cực ăn anh có mở hành lai rai

    Thật ra anh chẳng dám sai

    Em làm ít chuyện vì ngày 8/3

    Ha ha

    Thế đấy!Có si cưng vợ bằng anh xã của tui hong?

  2. Một Lúa nói:

    Cũng nhờ ngày 8 tháng 3

    Tui ngồi gõ máy, để bà chùi xoong

    Bà thủ bếp núc cỏn con

    Để tui trà rượu lo tròn tứ phương

    (ko dám cừ hihi)

  3. Hoành Châu nói:

    Chị 7 Kiều Trinh mến   ,,,,
    Phụ   Nữ   Việt   Nam   Tám    tháng   ba !
    Con    nhỏ   giữ    nhà   , anh    hết   la !    ,,,,,  ha ha ha

  4. hoàng Hưng nói:

    Bên Mỹ không nghe nói ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Có thể bên Mỹ không cần ngày này, vì 365 ngày đều là Ngày Phụ Nữ   (Hỏng tin hỏi Hồng Lợi, Ông Quang, Ong John)

  5. nguyenthikieutrinh nói:

    Kính thưa Anh Chị Em thương yêu thắm thiết,

    7 mần bài thơ trên căn cứ vào lời…cự nự của một bà bạn rồi 7 cho thêm bột nêm Knor cho đỡ….mặn chát! he he he..

    Sau Tết, cô chủ học trò của 7 cho toàn bộ công nhân quẹo cua thật gắt rồi thắng gấp dữ quá!?! hic hic hic… Phải giải phóng cái kho mà 7 có một “căn biệt thự” dễ thương để cho người ta thuê!Cả thầy trò, chủ tớ phê ghê! 7 sang một kho khác định cư. May mà cũng gần!

    Cho nên rằng thì là 7 gần như hổng có thì giờ dạo vào trang nhà, mong ACE thông cảm hén!

    Thân ái. 7.

Trả lời nguyenthikieutrinh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác