Trang nhà chúc tết Kiều Trinh

Ngày đăng: 18/02/2015 12:40:18 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Ngày 17/2 tức ngày 29 tết, Lương Minh và Phi Rom đã đến Đa Năng Các để thăm 7 Kiều Trinh. Gác có cả chục công dụng như phòng ngủ, phòng ăn , phòng sách, phòng vi tính, văn phòng, phòng tắm và cũng là phòng khách. Trong lúc chúng tôi đến thì Kiều Trinh đang xem trang nhà để phản hồi. LM và PR đến chúc tết sớm Kiều Trinh và lì xì cho chị 1,5 tỷ đồng tương lai. Chủ nhà đưa ra các đồ ăn ngày tết khoe rằng: “Gần 20 năm tôi mới có cái tết sung túc như thế này”. Thật vậy, cà phê sữa phải uống đến cả tháng mới hết; trà lipton thì tranh thủ lắm cũng phải 1 tuần mới cạn hộp;  bánh mức kẹo mỗi thứ vài hộp nên 7 KT cũng lo rằng hai má cón không tiêu thụ hết trong ba ngày tết. Ngoài ra còn bánh tráng, mì gói, tôm khô loại ngon, toàn là của học trò cũ biếu cô giáo. Bên cạnh máy vi tính của thằng con trai, tôi thấy tập thơ “Bến” của Phong Tâm, có lẽ là sách gối đầu nằm của Bảy. Trò chuyện với Bảy, tâm sự ngổn ngang của ngày đầu xuân, chúng tôi thấy được sức chịu đựng trong thời gian qua của Bảy thật phi thường và năm nay hạn vận của Bảy đã bắt đầu hanh thông. Mừng thành viên của gia đình C năm mới khởi sự vui sướng nhưng chưa được hưởng nhàn.

Tin ảnh SOS

IMG_0671H1                    Phi Rom đại diện trang nhà lì xì Kiều Trinh

IMG_0675h2                                                thức ăn ngày Tết

IMG_0680h3                    Lương Minh- Kiều Trinh – Phi Rom

IMG_0684h4                                          Chủ và khách ăn tết

h5

h6

Có 10 bình luận về Trang nhà chúc tết Kiều Trinh

  1. PhươngNga nói:

    Em mến chúc chị 7 thân yêu một năm mới an khanh thịnh vượng

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    7 ăn Tết, tui cũng nao nao. Nhưng không sao, năm nào tui cũng ăn Tết trễ, nhưng thật ấm cúng.

    • Neang Phi Rom nói:

      Cả Lần ui! có gan thì mấy ngày Tết lên Sè Gòn, tui sẳn sàng đón tiếp khách quý…tui trực 24/24 từ 30 cho hết mùng 3 Tết…hihihi …Năm mới chúc Cả ăn Tết thật vui, An Khang Thịnh vượng. nhớ bảo trọng.

       

  3. Hoành Châu nói:

    Trông hình nhớ chị 7 Kiều Trinh quá mà không biết  bao giờ  gặp tận mặt đây .ngày đó gần lắm , Bảy đừng đi đâu xa mấy ngày Tết nha   , chờ em à nghen ! Rất thương mến ,,,Em Hoành Châu ( Gia đình C )

  4. Nguyen Thi Hanh nói:

    Quý hóa tấm thịnh tình của 2 bạn Minh, Phi.

    Chúc cả 3 bạn khách, chủ nhà đón Tết vui và ý nghĩa

    Chiều 30 Tết, …

  5. Lyhuong nói:

    Với những tấm chân tình của  bạn bè như thế đủ thấy Tết rồi ha 7,nhớ chừa cafe thôi,Năm mới,Chị 3 mong em có nhiều sức khoẻ ,vui vẻ,bình an trong tâm hồn.Thương .

  6. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh chị em thân mến,

    7 thật bất ngờ và thật vui khi được …xông đất sớm vì bác Sãi và chị Phi sợ 7… trốn Tết không biết đâu mà tìm!

    7 xin chúc trang nhà và ACE một năm be he luôn luôn cười toe vì sức khoẻ dồi dào và mần ăn phát đạt!

    Tất cả quà 7 có được, 7 quyết để dành đãi ACE  tạt vào “gác nhỏ đìu hiu cơn gió lùa…” của 7… Sự thật trên cả tuyệt vời của 7 là suốt mấy ngày Tết 7 được mời đi ăn Tết…chực! Lịch ăn chực kín đến nỗi không đủ bụng để…đựng! be he he he….

  7. nguyễn thị đức tính nói:

    Chúc chị 7 Kiều Trinh của em năm mới bình an, vui vẻ , may mắn chị nhé. Chắc chắn qua cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai, chị thân yêu ạ.

  8. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Hôm nay còn mùng cơ mà!

    Cho em ké với!

    Em kính chúc chị Bảy yêu dấu một năm mới Thêm Lộc, Đắc Tài,Tổ đãi ở năm Con Dê

Trả lời Lyhuong Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác