Tiếc Xuân của Hoài Thương

Ngày đăng: 28/02/2015 12:13:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)
0 mai 4
  Tiếc Xuân.
Xuân đã đi rồi thoáng như mơ
Ai đó bâng khuâng mãi đợi chờ ?
Thời gian cuống mất đi tất cả
Nhìn bóng Xuân tàn tiếc ngẫn ngơ.
            Cali ngày – 24/ 2 / 2015
           Hoài Thương.

 

Có 3 bình luận về Tiếc Xuân của Hoài Thương

  1. Một Lúa nói:

    Mượn vài câu thơ của ai đó:

    3 ngày xưn đã vù qua

    4 ngày xọp xuống trên đà như xưa…

    hihi

     

  2. Hoài Thương nói:

    Dạ sư huynh , dĩ nhiên hết xưn thì xọp xuống đó huynh ơi,hi,hi….

  3. Nguyen Tuyet nói:

    Xuân mới , chúc  Hoai  Thương va gia đinh  Vạn sự như ý va tai lộc vào

    NT xin phép tiếp nha :

    Xuân đi  ta tiếp bước cùng xuân

    Vui xuân lòng  cảm chút lâng lâng

    Dẫu thời  gian nhanh vẫn còn  xuân

    Nhìn xuân trong dạ bâng khuâng lạ

    Chúc mọi bạn bè vui với xuân.

Trả lời Nguyen Tuyet Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác