SỚ TÁO QUÂN

Ngày đăng: 11/02/2015 01:16:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (23)

Hôm nay 23 tháng chạp, do Táo già thân thể bất an, chuyển cho nữ táo Phan Lương làm sớ trình Ngọc Hoàng. Theo đánh giá của Sãi thì đây là tờ sớ tương đối đầy đủ về hoạt động của trang nhà, dù Táo mới vừa được bổ nhiệm cách nay chưa đầy năm.taoquanquy nhonpg

SỚ TÁO QUÂN

Hăm ba tháng chạp

Đưa Táo về trời

Vừa rời trần gian
Đằng vân bay thẳng
Nên chẳng bao lâu
Đến cửa nhà trời
Tiến vào chánh điện
Gặp ngay Ngọc Hoàng
Ngự trên ngai vàng
Táo bèn quỳ xuống
Dạ…..Dạ…
Muôn tâu Thánh Thượng
Thần là nữ táo
Tên gọi Phan Lương
Trấn Web Vĩnh Long
Của cựu học sinh
Trường Tống Phước Hiệp
Thuộc tỉnh Vĩnh Long
Miền Nam nước Việt
Vào chầu Thánh Thượng

 

Vừa nghe trình tấu

Ngọc Hoàng vuốt râu

Miệng cười ha hả
Liền phán ngay rằng:
– Khá khen nữ táo
Của web Vĩnh Long
Chớ nói.lòng vòng
Dưới trần ra sao
Hãy mau trình tấu

Trẩm đây tường tận

 

Dạ ….dạ ….

Muôn tâu Thánh Thương

Đứng đầu trang web
Ông Sãi Lương Minh
Tuy “ròm” nhưng xinh
Phi Rom kề cận
Mặc dù rất bận
Nhưng vẫn lo toan
Trang nhà chu toàn
Cái mà ..chu toàn (ạ )
Thần xin tiếp tục
Trang web hiện nay
Tròn hai tuổi rưởi
Người xem trên dưới
Hơn năm triệu lượt
Bình quân mỗi ngày
Năm ngàn có lẻ
San sẻ vô tư
Bài vở lưu trữ
Ngày càng đa dạng
Phong phú thêm lên

Tác giả tuổi tên
Đứng hàng trụ cột
Bạn bè chí cốt
Từ xứ Hoa Kỳ
Đến Bun Ga Ri
Bay về Thụy Sỹ
Rồi nằm yên nghĩ
Ở Ca na Đa
Bài gửi tối đa
Ôi thôi đủ loại
Ông Sãi kêu gọi
Không giới hạn trang

Cứ gửi bài sang

Anh đăng nhanh lắm
Cái mà …nhanh lắm

 

Ngọc Hoàng đắc chí

Hí hửng vổ đùi

Khá khen Lương Minh
Làm việc hết mình
Một vò rượu ngon

Gửi về ban thưởng

 

Dạ …dạ..

Đội ơn Ngọc Hoàng

Táo xin trình tiếp
Cơ cấu trang nhà

Ngày càng đa dạng
Phong phú thêm lên

Chia ra nhiều mục
Trình bày bắt mắt
Ai nấy đều mê
Nội dung khỏi chê
Đầu tiên phải kể
Cái mục trang nhà
Phi Rom – Lương Minh
Nắm bắt tình hình
Lấy tin Bát Đạt
Để không tẻ nhạt
Thêm phần tươi mát
Các quán cà phê
Mọi miền đất nước
Xin mời nhẹ lướt
Góc nhỏ bên lề
CHIA SẺ BUỒN VUI
Hap py “Bớt đề”
Chúc mừng lê thê
Không chỗ nào chê
Rồi tới CHUYỆN CŨ
Vẫn còn chưa đủ
THƯ ĐI TIN LẠI
BẠN ĐANG LÀM GÌ
Vô cùng thích thú
Xin mời ghé qua
DU LỊCH HÀM THỤ
SÁNG TÁC -NGHIÊN CỨU

Hấp dẫn vô cùng

Cảnh đẹp mông lung
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
Nếu ai có rảnh
Xin hãy ghé sang
VĨNH LONG MẾN YÊU
NHẬT KÝ.LUÂN PHIÊN
Làm phiền bạn đến

Xứ sở CHỢ THƠ
Thơ ơi là thơ
Sao nhiều quá tải
Làm cho ông Sãi
Mở  Siêu Thị Thơ
Mới đủ sức chứa
Nói về tác giả
Ôi thôi quá đã!
Không chỉ là cựu
Học sinh trường Tống
Và cả những người
Xem là trụ cột
Ngoài ra còn có
Xuất hiện thêm nhiều
Những cây bút trẻ
Viết khỏe , lên tay
Một cột nối dài
Bên phải của trang
Là tên tác giả
Nhiều vô số kể

Không thể nào nê

Hết ra đây được
Kế bên số lượt
Cập nhật người xem
Mỗi ngày tăng thêm
Sao mà kể hết

 

Dù rất là mệt

Nhưng trẫm muốn nghe

Khanh hãy cứ khoe
Thành tích trang nhà
Trong năm Giáp Ngọ

 

Dạ …dạ…

Đội ơn Ngọc Hoàng

Táo xin bài tỏ
Ở năm Giáp Ngọ
Có hai lễ to
Một : Sinh Nhật Trang
Tại Khu Văn Thánh
Ở đất Sài Gòn
Tới nay vẫn còn
Niềm vui khắp chốn
Sáu- bảy – mười bốn
Nhớ mãi không quên
Hai : Xin kể đến
Vào giữa tháng mười
Các anh các chị

Của gia đình. ” C”
Đón chào cô giáo
Tên gọi Hồng Khanh
Từ Úc xa xôi
Về thăm trường cũ
Học trò họp tựu
Chúc mừng thăm cô
Vui cười “hết số’

 

Ngoài hai yếu tố

Trẫm nghe kể xong

Chắc còn rất đông
Chuyện chưa kể hết
Thấy khanh thấm.mệt
Trẫm ban ngự tửu
Khanh hãy uống đi

 

Dạ …dạ..

Thật chẳng mấy khi

Được ban ngự tửu
Nhưng thần không biết
Uống rượu làm sao
Kính mong Ngọc Hoàng
Ban cho trà đá

 

Thật tội nữ táo

Thôi trẫm ban cho

Rượu nho thứ thiệt

Uống chẳng hề say
Ngọt ngay xương tủy

 

Cảm đội Ngọc Hoàng

Thần xin nói sang

Điểm hàng tác giả
Sư cả bác niên
Tóc trắng như tiên
Đứng hàng trụ cột
Văn hay chữ tốt
Tên gọi Phong Tâm

Đầu năm Giáp Ngọ
Xuất bản tập thơ
Tựa đề ” Buộc Thả”
Rất là tuyệt tác
Kế là Sư Bác
Tên Nguyễn Phú Thạnh
Nhà thơ lão thành
Nụ cười hiền lành
Rất là dễ mến
Người được kể đến
Nhà thơ Hồng Băng

Chẳng quản nhọc nhằn
Cưởi con “ngựa sắt”
Tận xứ Trà Vinh
Phi về Văn Thánh
Dự ngày họp mặt
Sinh nhật của trang
Cảm động vô vàn
Vang tiếng thơ hay
Khỏi chờ bạn mách
Vững như tùng bách
Quách Đào tiên sinh
Những bài thơ tình
Gia đình bè bạn
Dày dạn gió sương
Đường thi xung trận
Điều phải nhìn nhận
Thơ Phạm Đức Mạnh
Đi vào lòng người
Như dòng suối mát
Tình người dào dạt
Đạt nhiếp ảnh gia
Ai qua Trương Phú
Vô cùng thích thú
Những chùm ảnh đẹp
Điểm tô trang web

Dạ …dạ ..
Thần xin khép nép
Tâu cùng Thánh Thượng
Nhà thơ Hoài Thương
Không là con gái !
Và còn ngược lại
Lsnng0c là ai ?
Vô cùng bí mật ?!
Tính tình thành thật
Lại hay nhúng nhường
Thơ rất dễ thương
Chị tám Ánh Tuyết
Chị Nguyễn Thị Hạnh
Chị bảy Kiều Trinh
Nụ cười rất xinh
Hòa đồng thân ái
Thật là nhớ mãi
Hai nàng trong một
Là Giáng Thu Xưa
Và Yên Dạ Thảo
Rất giàu máu thơ
Tình đợi , tình chờ
Thơ nàng bay bỗng
Gần gủi cuộc sống
Đẹp nhất tranh thơ
Nhiều bạn được nhờ
Sắc tài toàn vẹn

Vốn tính e thẹn
Giọng Bắc dễ thương
“Phây bút” Như Thường
Còn tên Đức Tính
Thơ văn chị mình
Thật là ướt mượt
Vượt cả hài hước
Lướt luôn gây cười
Cười mĩm.  Cười to
Giúp người tiêu khiển
Những ai đọc truyện
Anh Nguyễn Thế Điển
Một Lúa bút danh
Ai rành bằng Lụa ?

 

Ngọc Hoàng cười đùa

Các nhà thơ văn

Thường vẫn lăng nhăng
Vủng tình muôn thuở
Trẩm cũng nghe nhớ

Nhị nữ anh thư

Chủ nhà trang web

Chẳng đánh dây thép
Cho trẩm biết tin
Nữ Táo tâu trình
Trẩm đây tường tận

 

Dạ …dạ…

Muôn tâu Thánh Thượng
Nhị nữ anh thư
Một: Chị Phương Nga

Hai là Nguyễn Tuyết

Khai sinh trang nhà
Dù ở rất xa
Nửa vòng Trái Đất
Mà vẫn rất thật
Quan tâm trang nhà
Lo toan mọi lẻ
Nói thêm Phương Nga
Dù bận tá lả
Chăm đàn học trò
Mà vẫn làm hoa
Viết bài trang nhà
Thấy thương chị lắm
Nguyễn Tuyết tươi thắm
Tình nghĩa sâu đậm
Quan tâm bạn bè
Tâm tình sao hết

 

Trẫm biết gần tết

Ai cũng lo toan

Chuẩn bị đón mừng
Nàng xuân về đến

Nữ Táo thân mến
Khanh hãy yên tâm
Chuyển lời hỏi thăm
Kèm vò tửu yến
Mang cho nhị nữ
Ơ này nữ táo !
Trẫm có nghe qua
Khanh cũng tà tà
Theo chân đàn chị
Vủng tình bi lụy
Thơ thẩn thẩn thờ
Phan Lương một thuở
Có đúng hong vậy (he) ?

 

Dạ …dạ..
Cảm tạ Ngọc Hoàng
Cho thần chia sẻ
Vì không còn trẻ
Nên phải vội vàng
Gửi tình say đắm
Vào chàng thơ ca
Xin được trình qua
Huệ Đặng trang nhà
Rất là thật thà
Bạn bè yêu mến

Người được nhắc đến
Tứ Công Tử ta
Tên Phạm Trung Hải
Trần Út , Thành Công
Mai Xuân , Nguyệt Hồng
Góp phần vun bồi
Trang nhà phấn khởi
Rất là hồ hởi
Xin được nhắc tới
Một nhà Thơ Văn
Tên Nguyễn Hồng Ẩn
Có ba bút danh
NHA và Anh Tú
Văn thơ đầy đủ
Là cây bút thần
Gửi bài rần rần
Ôi thôi ! Hay lắm !
Nhớ lại hôm rằm
Trung Thu tháng tám
Trang nhà rộn ràng
Lê Liên phát động
Thơ Đường lan rộng
Xướng, họa thật đông
Vui sao kể hết
Chuyện chưa thấm mệt

Nhật Lệ đưa vào
Thơ Đường thuận , nghịch
Thu phục trang thơ
Rồi chẳng chần chờ
Hoành Châu nữ sĩ
Của gia đình” xê”
Gửi bài rất mê
Không chổ nào chê
Cảm động rơi lệ
Lê Thân Hồng Khanh
Là cô giáo cũ
Trường Tống năm xưa
Bay về từ Úc
Họp mặt học trò
Thật là đông đúc
Anh Cả “Hai Lần”
Bên đàng em út
Tính anh nghiêm túc
Em , bạn nể vì
Thương anh lắm lắm
Nụ cười tươi thắm
Tợ ánh trăng thu
Đi vào cổ tích
Của chuyện thời nay
Nhớ hoài Thu Nguyệt
Mọi người đều biết

Nhà thơ Huỳnh Hương
Hoa, cỏ phải nhường
Đi vào ống kính
Để nàng ghi hình
Chép vào thơ ca
Thơ anh Trầm Kha
Khuyên răn gần xa
Chủ đề biển cả
Thơ Huỳnh Tâm Hoài
Hay thật là hay
Nổi tiếng hiện tại
Thơ tình Hoa Đăng
Sức viết rất hăng
Tình yêu bay bỗng
Nổi buồn lồng lộng
Lan tỏa nơi nơi
Thật rất tuyệt vời
Thanh Thùy ” Đà Nẫng”
Gởi thẳng trang nhà
Niềm vui thiết tha
Trưởng Ya ma ha
Thanh Nhi dễ mến
Hãy mau tìm đến
Chị Ngọc Thu Sa
Tổ phó Ya ma
Để mà tâm tình

Niềm vui “tuổi trẻ”
San sẻ nổi buồn
Để rồi luôn luôn
Cười tươi môi thắm
Bửu Tùng hay lắm
Bài gửi đều đều
Nhưng chưa được nhiều
Vì mới tham gia
Còn bạn ở xa
Từ bên xứ Mỹ
Là một bác sĩ
Y đức hàng đầu
Tên Võ Châu Phương
Thơ tình vấn vương
Mai Ngân dễ thương
Lưu Phương , Hải Đường
Đáng yêu dễ mến
Đầu năm nhắc đến
Nhớ gởi bài về
Cho Trang nhà nhé
Ngân Liên , Loan Anh
Rất là chân thành
Tình cảm luôn dành
Thật nhiều cho web
Vĩnh Long của mình
Tên người đẹp xinh

Là Lâm Chiêu Đông

Như chiều nắng hồng
Thật là ấm áp
Tình “Lá diêu bông”
Anh Võ Ngọc Thử
Gây nhiều cảm xúc
Yêu thầm khó phai
Thơ Phạm Trung Hải
Và Phạm Minh Châu
Lắng đọng rất sâu
Trong lòng người đọc
Anh Phù Sa Lộc
Và Trần Văn Mừng
Với Trần Hoàng Vy
Bài rất mê ly
Hãy gởi đều chi
Về Trang nhà nhé

 

Ơ này ! Nữ Táo !

Khanh hãy báo cáo

Sự việc đến nay
Còn có những ai
Vắng bài chưa gởi
Và chưa kể tới ?

Mặc dầu khanh mới

Nhậm chức Táo thôi

Nhưng Trẫm muốn nghe

Khanh khoe cho hết
Trẩm khỏi tra sổ
Nam Tào , Bắc Đẩu

 

Dạ …dạ…

Thần cúi dập đầu

Trình tâu Thánh Thượng
Thần mới đương chức
Nên chẳng tỏ tường
E đà thiếu xót
Xin hãy bỏ qua
Cho Thần được nhờ

 

Thôi ! thôi !

Khanh chớ chần chờ

Hãy tâu cùng trẫm
Hãy cứ yên tâm
Nếu mà thiếu xót
Còn có bổ sung
Nam Tào, Bắc Đẩu
Ghi rất rỏ ràng
Công lao đầy đủ

 

Dạ ..dạ…

Thần xin kính bái

Thân ái tâu qua
Nữ Hoàng vui nhộn
Kiều Oanh bận rộn
Vì tiễn phu quân

Về dưới Viêm Đường
Trang nhà vấn vương
Bao tình thương mến
Kế tiếp nhắc đến
Bá Phúc , Thanh Xuân
Khúc Giang , Ngọc Thịnh
Phú Hiền , Phương Loan
Đóng góp rất ngon
Trang nhà chu toàn
Cảm ơn các bạn
Anh Bùi Chí Hiếu

Chị Bùi Xuân Mai

Cô giáo Phương Mai

Bài viết rất hay
Tiếp tục hoài nhé
Liên Anh hiền lành
Thái Hường dễ thương
Bạn bè yêu quí
Xem như tri kỹ
Thật là nhanh trí
Anh Đổ Hữu Tài
Và Trần Thi Khải
Gởi bài ông Sải
Đóng góp trang nhà
Thơ tình thiết tha
Linh Thy dễ mến
Người được nhắc đến

Anh Hồ Ngạn Ngữ
Anh Hồ Chí Bửu
Đến cả Văn Triều
Nhớ các anh nhiều
Sao bài lâu gởi ?
Nhắc luôn cho tới
Cùng Vũ Hồng Vân
Anh Phạm Văn Đáo
Anh Nguyễn Thành Ngã

Anh Tăng Như Lăng
Thầy Nguyễn Thế Thăng

Chị Từ Xưa Hiện

Hãy tạo điều kiện
Gởi thêm bài mới
Hỡi em Tiểu Phương
Hỡi bạn Hải Đường
Trang nhà vấn vương
Tình thương hai bạn
Hãy thường lên Trang
Đăng bài bạn nhé
Cái mà bạn nhé

Dạ …dạ…
Thần muốn chia sẻ
Ngưỡng mộ của mình
Cùng với Văn Năng
Một nhà thiết kế
Hình thức cho trang
Và nàng Cúc Vàng
Xinh đẹp hát hay

Ơ này ! Bạn nhé
Nếu ai không khỏe
Thì gặp Bác Sĩ
Thanh Thủy dễ thương
Khám bệnh miển phí
Công tác từ thiện
Cũng được phát triển
Chung sức chung lòng
Cùng nhau đóng góp
Táo xin báo cáo
Tới chị Nguyệt Hồng
Mua hàng xách tay
Ở ngoài ngoại quốc
Gió Xuân lất phất
Nhớ “Tết quê xưa”
Thơ Đổ Chiêu Đức
Thật là háo hức
Đón xuân sắp về
Anh Phạm Hồng Phước
Pha tính hài hước
Bài viết sinh động
Người đọc hài lòng
Gần gủi cuộc sống
Viết về tình Cha

Nghe thật thiết tha
Đại diện trang nhà
Gởi lời cảm ơn
Nguyễn Đắc Phi Linh
Và một học trò
Của Bảy Kiều Trinh
Lứa tuổi học sinh
Mười sáu trăng tròn
Lung linh sáng rực
Những cây bút mới

Dạ…dạ…
Táo đà báo cáo
Nhiệm vụ Táo xong
Thánh Hoàng có còn
Điều chi dạy bảo?

 

Nghe khanh báo cáo

Trẩm rất tỏ tường

Hãy mau truyền lịnh
Chiếu chỉ ban ra
Đến khắp mọi nhà

Thiệp mừng chúc Tết

Chào đón Xuân sang

Ất Mùi sung túc
Cũng đã đén lúc
Trẩm phải bãi chầu
Truyền ban yến tiệc
Đãi Táo Nữ Gia
Trang nhà đất Vĩnh

Dạ…dạ…
Táo xin thỉnh ý
Thánh Hoàng Muôn Năm !
Nữ Táo Phan Lương

 

Có 23 bình luận về SỚ TÁO QUÂN

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoan hô nữ Táo. Đã có công viết sớ tâu Ngọc Hoàng dúm anh chị em trang nhà. Chúc nữ Táo xuân đến càng xinh, gia đình hạnh phúc.

  2. Neang Phi Rom nói:

    Hoan nghinh nữ Táo Phan Lương, thật tuyệt vời…đến 2.399 chữ….đọc xỉu luôn…Chúc mừng nữ Táo, năm mới, nữ Táo ngày càng xinh đẹp, an khang thịnh vượng, sáng tác thơ hay. Cám ơn Nữ Táo cho mình đọc một bài sớ thật hay.

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Trang nhà quá đông  / Kể sao cho xiết /  Ba chấm được rồi / Nhọc lòng Táo quá…!

  4. nguyenthikieutrinh nói:

    Phan Lương số dzách

    Nữ táo mới toanh

    Tấu trình mọi việc

    Thật rành vanh vách!

    Mỹ tửu bồ đào

    Ngọc Hoàng ban tặng

    Xứng đáng công lao

    Thật là số dzách!

  5. HOA ĐĂNG nói:

    Hai ông một bà

    Là táo trong nhà

    Ông cứ la cà

    Để bà trình tấu

    Ngọc Hoàng nghe thấu

    Cảm động lòng trời

    Đường sá xa xôi
    Táo bà chắc mệt
    Do cũng gần tết
    Lẹ làng chuẩn y
    Chiêu đãi tức thì
    Khá khen táo nữ
    Trên hai ngàn chữ
    Chắc là mệt đây
    Ngọc Hoàng tính vầy
    Ban cho một vé
    Du lịch phương xa
    Ngọc Hoàng ban ra
    Việc nầy để ta
    Giao cho ông Sãi
    Phải lo mà đãi
    Để Táo bà vui
    Mà còn tới lui
    Ngọc Hoàng gặp mặt…
    Cái mà gặp mặt…
    Mỗi năm một lần
    Nữ táo dưới trần
    Về đây cùng trẫm…Cái mà cùng trẫm…

  6. Phạm Đức Mạnh nói:

    Bất ngờ – nữ Táo Phan Lương

    Cho tui bay bổng thiên đường thi ca

    Bốn phương hội tụ một nhà

    Cầu Xuân Ất Dậu nở hoa thân tình…

  7. Cám ơn nứ táo

    Báo cáo rõ ràng

    Có nhiều chi tiết

    Đặc biệt quá trời

    Bạn bè nơi nơi

    Vui mừng đọc đến

    Ngọc Hoàng ở trên

    Cho điểm tối đa

    Thành viên trang nhà

    Cũng đồng quan điểm

    Chúc mừng táo chị

    Báo cáo thành công

    Cái mà thành công.

  8. Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin cám ơn thần táo Phan Lương đã tấu trình tên đệ chung trong bản báo cáo đến Ngọc Hoàng.
    Trước thềm Tết Ất Mùi, Bửu Tùng chân thành cám ơn nhà thơ Phong Tâm, anh Lương Minh cùng tất cả quý niên trưởng, thầy cô và anh chị em gần xa đã dành cho Tùng sự ưu ái trong 4 tháng qua. Kính chúc mọi người mừng đón Tết với nhiều niềm vui và hạnh phúc, và vui hưởng một Năm Mới thật an khang và thịnh vượng.

    Giờ đây, Bửu Tùng xin dâng chén trà Tết mời mọi người.

    Chén Trà Đầu Năm

    Tân niên tiểu đệ đứng dâng trà
    Huynh tỷ bạn bè của Tống gia
    Cánh ướp sen thơm trên đất Mẹ
    Chồi hong nắng ấm dưới trời Cha
    Mời hương quyện nhớ ghi lời tặng
    Gọi gió mang tình gởi chốn xa
    Sức khỏe niềm vui tài phúc lộc
    Tùng xin kính chúc mọi người nhà

    Bửu Tùng
    11/02/2015

  9. nguyễn thị đức tính nói:

    Chao ui,tui hổng ngo trang nhà có mot Táo Bà  siêu tren ca tuyet voi nhu vay. Muon noi rat nhieu loi ca ngoi, nhung vì máy bị.su cố go tieng Viet lúc đuoc lúc không nen phai tam.ngung. Vo cung nguong mo Táo Bà Phan Luong.

  10. Phan Lương nói:

    Đêm hồi hôm PL gặp chị NT trên FB ,chị nhắc PL sao trong sớ còn thiếu anh HH và anh HL vậy?

    Nhưng thật ra trong bản gốc của PL có nói về hai anh .Khi PL gửi bài sang cho anh HH duyệt thì anh cắt đoạn nói về hai anh.PL có hỏi vì sao thì anh bảo thế sẽ tốt hơn

    Thì ra anh rất ngại ng ta viết về mình

    Trẩm cũng nghe nhơ

    Bốn vị ” Tứ quí”

    Chủ nhà trang web

    Chẳng đánh dây thép

    Cho trẩm biết tin

    Nữ táo tâu trình

    Trẩm đây tường tận

     

    Dạ …dạ…

    Muôn táu thánh thượng

    Tứ quí đó là

    Một : Anh Hoàng Hưng

    Hai : Anh Hồng Lợi

    Ba : Chị Phương Nga

    Bốn là Nguyễn Tuyết

    Tứ quí hào kiệt

    Khai sinh trang nhà

    Dù ở rất xa

    Nửa vòng trái đất

    Mà vẫn quan tâm

    Cho trang nhà lắm

    Anh trưởng Hoàng Hưng

    Chiếc bóng lặng thầm

    Lo toan mọi việc

    Mới hôm THSNSGIVING

    Đưa cả gia đình

    Từ Ari-zo -na

    Đi qua Ca Li

    Thăm cô giáo cũ

    Võ thị Ngọc Dung

    Thỏa lòng nhớ nhung

    Còn anh Hồng Lợi

    Thật rất tuyệt vời

    Nhờ anh trang web

    Bình ổn muôn năm

    Vi rus oái oăm

    Chẳng dám xâm nhập

    Còn chị Phương Nga

    Dù bận tá lả

    Chăm đàn học trò

    Mà vẫn làm hoa

    Viết bài trang nhà

    Thấy thương chị lắm

    Nguyễn Tuyết tươi thắm

    Tình nghĩa sâu đậm

    Bạn bè hỏi thăm

    Tâm tình sao hết

     

    Trẩm biết gần tết

    Ai cũng lo toan

    Chuẩn bị đón mừng

    Nàng xuân về đến

    Táo nữ thán mến

    Khanh hãy yên tâm

    Chuyển lời hỏi thăm

    Kèm vò tửu yến

    Mang về (cho ) tứ vị

    …..bản gốc của em ở đoạn đó là như vậy đó

    Chị Nguyễn Tuyết yêu dấu à!

     

     

     

  11. Hoài Thương nói:

    Nghe Táo Phan Lương

    Báo cáo tận tường

    Thật là ràng rọt

    Đúng không thiếu sót

    Chẳng bỏ một ai

    Nữ Táo thiệt tài

    Khó ai sánh được

    Cho Trẩm ca nước

    Mời Táo giải lao

    Kẻo Táo té nhàu

    Chẳng còn kịp thở

    Kịp thở cái mà… kịp thở.

    Hi , hi , hi ,đệ mệt quá, muốn đứt hơi rồi nè sư tỉ ơi, bài sớ dài quá sá, hay thì thiệt là hay. Cảm ơn sư tỉ đã chiêu đãi trang nhà một móm thật là đặc sắc và hấp dẫn.

     

  12. Phong Tâm nói:

    Nữ Táo Phan Lương tài năng thiệt! Lưu trữ, cập nhật tấu sớ quá kỳ công, đáng được Ngoc hoàng Thượng đế phong tặng “nữ Táo quân ưu tú năm Ất Mùi” lắm vậy! Trong khi chờ đợi, xin tặng nữ Táo hai câu lấy hên đầu năm và chúc “Táo bà” trọn năm mỗi mỗi đều hanh thông.

    Phan Lương Nữ Táo tài như tướng

    Phát bút Nam Tào đức cũng kinh

    PT.

  13. Hoành Châu nói:

    Các bạn ơi    ời  !
    ,,,,
    Bây giờ mới biết
    TÁO  sao kể xiết
    Xuất hiện vui Xuân
    Táo già Hoàng Hưng
    Táo Bà Phan Lương
    Táo ông Hoài Thương
    Táo Mười Một Hạnh
    Cùng Táo Kiều Trinh
    Viết hay , say , hăng
    Táo Bà Hoa Đăng
    Tràn đầy sắc hương
    Táo Võ Châu Phương
    Mạnh hơn gió Chướng
    Táo tôi hết đường
    Không biết chạy đâu
    Táo tôi Hoành Châu
    Muôn tâu Thánh Thượng
    Chút tình đoái thương
    Cho con  về sớm
    Về sớm cái mà ,,,,về sớm ,
    ,,,,,
    Nhảy ,,,,tới nhà rối
    Chêt tôi  cái mà  chết tôi !
    HOÀNH CHÂU  (Gia đình C )

  14. Phan Lương nói:

    @hi hi

    Có Ngọc Hoàng nhu cô Hoa Đăng nhất định Táo bà ” phẻ ” luôn oy

    @ Chị Đức Tính quá khen em gái rùi

    Hi hi

    @Táo đệ Hoài thương hay quá dfos nhe

    @Anh Phong Tam ơi em thích nhất hai câu đói anh tặng em

    Em cảm ơn anh

    @Chị Hạnh yêu dấu ui! Thơ hay lắm

    @Táo bảy cũng hsy lắm nhe

    @HiDdunhj hàng với Táo Võ Châu Phương năm nào rùi

    @ hi hi

    Em cảm ơn Anh Đức Manh đã nung đúc tinh thần cho táo em

    @Táo Hoành Châu quá hay luôn kìa

  15. Một Lúa nói:

    Ngày mới tháng mới năm mới. Lúa tui thân chúc:

    Năm con Dê tơ, Táo Gái  bếp núc sung túc, gia đình hạnh phúc, con cháu đông đúc, tiền vàng lớn nhỏ lúc nhúc. Nhà cửa và bàn ăn mỗi ngày mỗi thêm hoành tráng, con người luôn tươi trẻ và duyên dáng, sức phẻ mạnh hơn trai tráng, văn chương thi phú tuôn trào lai láng. Bạn bè có muốn rủ cà phơ chiên, bánh xèo nấm mối, ốc gạo… cũng phải sắp hàng hơn nửa tháng. hihihi

    • Phan Lương nói:

      Hi hi 

      PL rất cám ơn những lời chúc thật hay của anh Một Lúa

      Trước thềm năm mới PL kính chúc anh và gia đình một năm mới AN LÀNH , HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT

  16. PhươngNga nói:

    Táo PhanLương ơi

    Đọc sớ của táo mấy ngày nay rồi, nhưng biết táo bận chầu ngọc hoàng nên chờ tới nay mới viết cho táo ít dòng.

    Táo không những tường trình rành mạch tình hình trang nhà mà còn “gài độ” cho Ngọc Hoàng đãi tiệc cho Táo nữa. Hay  thiệt!

    Năm mới, mến chúc Táo muôn chuyện an lành, hạnh phúc, sức khoẻ, và tài lộc hanh thông.

    • Phan Lương nói:

      Hic hic

      Mấy hổm rày Táo em chờ cái phản hồi của chị đó

      Hôm nay được gặp chị vào rùi và còn được khen nửa làm em vui như Tết luôn

      Chúc chị hưởng mùa xuân ở xứ người An Lành, hạnh phúc và thành đạt chị nhé

  17. Hoàng Hưng nói:

    Hoàng Hưng nhận được mấy email, khen Hoàng Hưng, nhờ đúng người viết Sớ Táo Quân. Làm Hoàng Hưng nở mủi. Cám ơn Phan Lương nhiều nghen.

    • Phan Lương nói:

      Hi hi

      Táo em mà được khen cũng là nhờ Táo anh nung đúc tinh thần và luôn học hỏi ở Táo anh đó chứ

      Trước thềm xuân mới , em kính chúc anh cùng gia đình hưởng một mùa xuân như ý

Trả lời Võ Châu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác