Ngày Tết của Cả Lần

Ngày đăng: 28/02/2015 12:39:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Từ năm 2007 đến nay, năm nào cũng vậy, mấy ngày Tết cổ truyền, cả Lần đi ăn ở nhà anh em để được ăn quanh năm. Đến ngày mùng 8 mới ăn Tết tại nhà. Vì ngày đó con trai, con gái, dâu, rễ, cháu nội, ngoại tập trung đầy đủ nhất. Nhưng năm nay, con trai trưởng, ở xa nhất không về được, vì vợ cháu mới sinh cho ông nội đứa cháu trai. Chỉ có 3 con gái rượu và đứa con trai út về thôi. Nhưng trước khi nhập tiệc, đứa trưởng nam có phone về ( loại phone thấy hình ảnh ) để nói với ba và các em là năm nầy không về được, muốn xem hình ảnh nhập tiệc, hẹn năm sau, nhưng năm nầy không quên tiếp hơi cho ba để sắm sửa đồ ăn Tết.

Cả Lần

0 lann1                H1

0 lann2                                 H2: Chủ tọa tuyên bố lý do

0 lann3                  H3

0 lann4                    H4

0 lann5                      H5

0 lann6                       H6

0 lann7                 H7

0 lann8H8

Có 4 bình luận về Ngày Tết của Cả Lần

  1. Neang Phi Rom nói:

    Chúc Cả Lần năm mới vui vẻ

  2. PhươngNga nói:

    Em mến chúc anh Cả và các cháu lúc nào cũng vui vẻ mạnh khoẻ. Mỗi một ngày trong năm mới đều như là ngày Tết.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn Phi Rom và Phương Nga đã chia sẻ ngày cả Lần ăn Tết. Hôm qua đến giờ, đường truyền ngoài đường lớn  vô máy tính bị đứt, nên không liên lạc với bạn bè được, buồn 5 phút. Nhân viên kỹ thuật của Bưu điện Tam Bình mới khắc phục xong.

  4. Như Thuỳ nói:

    Tết năm nay coi như đã xong … Chúc gia đình anh Cả ăn Tết  năm đến đông vui , đầy đủ hơn …. Tất cả con trai, con gái, cháu nội – cháu ngoại , nhất là con trai trưởng và cháu đích tôn đều có mặt vì năm nay đã không về được ….

    Thân kính !

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác