Nhớ hoài* của Anh Tú

Ngày đăng: 24/02/2015 08:17:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)
0 tam 1
NHỚ HOÀI*
Không phai bóng dáng thuở xưa
Quần đùi áo cộc đong đưa tháng ngày.
Bơi xuồng đi học,nhớ hoài,
Vui đùa cùng bạn sớm mai / chiều về.
Bây giờ ván mục xuồng xưa,
Mắt mờ tóc trắng gió mưa dãi dầu
Dập vùi lũ trẻ từ lâu
Càng ghi đậm dấu thương sầu nhớ nhung.
Xuồng xưa rạch nhỏ thủy chung
Cận kề từ đấy bao mùa bên nhau.
Thương thằng bạn cũ ngày nào
Bám quê ngâm vịnh thì thào với trăng!
Anh Tú
23/Tháng2/ 2015
*Từ Tâm Sự Chiếc Xuồng Xưa của Phú Thạnh

Có 4 bình luận về Nhớ hoài* của Anh Tú

  1. Phú Thạnh nói:

    Tuy đã mấy mươi năm rồi nhưng nó vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt ( đồ cỗ mà). Tao đang viết một bài về nó…và chỉ cho mày đọc chơi thôi…Hãy đợi đấy…

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Dạ !Tui như Một Lúa !

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác