Xuân Hồng của Nhật Lệ

Ngày đăng: 11/01/2015 05:47:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

 

 

0 0dt 1

Xuân hồng

Rực rở ngàn hoa điểm sắc xuân

Hương say gió đắm bến dương trần

Xôn xao thềm mộng đàn yêu khải

Dào dạt biển tình nhạc ái ngân

Cây cỏ đã vươn mầm nẩy lộc

Đất trời đang tống cựu nghinh tân

Ngoài sân én liệng mang tin sớm

Mới biết mùa thương đến thật gần

NHẬT LỆ                      

Có 3 bình luận về Xuân Hồng của Nhật Lệ

  1. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ thương mến ,chị xin HỌA  bài thơ hay  “Xuân Hồng ” của em nhé !
    ĐÓN XUÂN NỒNG
    **
    Rộn  rã  muôn   loài  tô   điểm  xuân
    Lá   tươi    cỏ   thắm  ngát   hương   trần
    Ai   gieo   thi   khúc   vương  sầu  nhớ
    Ai   khẩy    điệu   đàn  thánh   thót   ngân !

    Giâụ    biếc  bướm   ong   vờn   nắng   ấm   ,
    Trời   xanh   chin  én  nghịch  xuân   tân
    Bốn   mùa   luân   chuyển   vòng  con   tạo
    Nắng , gió , kiểng , hoa :  xuân   đến    gần !
    **
    HOÀNH CHÂU  ( Gia đình C   )
    ( 13/ 1 / 2015 )

  2. Hoa Đăng nói:

    Nhật Lệ ơi, chị xin nối thêm vài câu để nói lên thành ý của mình nghen:

    Mới biết mùa thương đến thật gần

    Xa xôi thế  mấy cũng dời chân

    Về đây với tết, lòng tự nhủ

    Xuân nầy nhất quyết gặp bạn thân.

    Hôm nay Nhật Lệ đã khỏe hẳn chưa? Nhớ ngày họp mặt nghe em. Mong  gặp.

  3. Võ thị Nhật Lệ nói:

    Cám ơn bài hoạ rất hay của chị HOÀNH CHÂU

    Chị HOA ĐĂNG ơi hom nay em đã khoẻ nhiều rồi chị ạ Cám ơn lời thăm hỏi của chị

    Em sẽ cố gắng dưỡng sức để khỏi héo úa lúc họp mặt Rất mong hạnh ngộ cùng anh chị

    NHẬT LỆ

Trả lời Võ thị Nhật Lệ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác