VĨNH LONG THÀNH PHỐ MÙA XUÂN

Ngày đăng: 10/01/2015 07:49:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Phan Minh Châu, một nhà thơ lở miền trung  vừa gửi cho trang nhà một bài thơ chúc thành phố Vĩnh long nhân dịp đầu năm mới. Xin chân thành cám ơn anh Châu và giới thiệu cùng anh chị em

TPVinh Long

 

VĨNH LONG THÀNH PHỐ MÙA XUÂN
 

Vĩnh viễn Rồng lên vĩnh viễn lên
Vĩnh Long sông nước chập chùng tên
Thầy cô nghĩa nặng như sông núi
Bầu bạn muôn đời khó sẩy chân
Tết đã kề chưa sao sắc xuân
Cứ hồng trên mắt gái bồ quân
Bao câu thơ nõn thơm trang báo
Bốn biển quay về rộn bước chân
Dãi đất rồng đi lộng nước non
Trai thanh gái lịch ấm lòng son
Trăm năm hồ dễ câu chung thuỷ
Giữ chặt keo sơn khó thể mòn
Tôi ở miền Trung xa rất xa
dò theo trang báo mấy xuân xưa
Thêm yêu cho cánh vườn trăm sắc
Ngặt nỗi quê người chưa ghé qua
Thôi cũng vì yêu một dáng xuân
Quê người cũng đó chập chùng hương
Trăm năm lồng lộng màu xuân mới
Tết đến muôn nhà thơm thảo thơm
Hẹn một ngày nao sẽ đến thăm
Sẽ đi cho khắp cả xa gần
Sẽ mang hương sắc từ quê lạ
Về ủ trong lòng …đợi cuối năm.

PHAN MINH CHÂU
.( Viết tặng cho thành phố VĨNH LONG và trang web

TỐNG PHƯỚC HIỆP Vĩnh Long nhân chuẫn bị sang năm mới )

Có 1 bình luận về VĨNH LONG THÀNH PHỐ MÙA XUÂN

  1. Hoành Châu nói:

    Phan Minh Châu thân mến , không riêng Thành phố Vĩnh Long mà mọi miền
    đất nước cũng đang chuyển mình sang Xuân.Đọc bài thơ ” Vĩnh Long Thành phố mùa Xuân ‘, Hoành Châu cũng có chút niềm vui và tự hào được làm người dân xứ Vĩnh , Thay mặt các bạn ở quê nhà ,cảm ơn những vần thơ đôn hậu của Phan Minh Châu nhé ! Thành phố Vĩnh Long sẵn sàng chào đón bước chân lạ của viễn khách miền Trung ! Hoành Châu ( Gia đình C )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác