Nhớ anh của Phú Thạnh*

Ngày đăng: 2/01/2015 07:14:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)
Đọc bài thơ Năm ấy của Anh Tú, người bạn ngày xưa là Phú Thạnh đã họa lại bài thơ này, nói lên nổi lòng người phương xa 
 
0Nhớ Anh
 
NHỚ ANH*
 
Nhớ anh em muốn vượt trời cao
Lướt gió tung mây tận chốn nào
Bay vào cõi mộng lung linh quá
Nghe tiếng tơ lòng gọi lao xao…
 
Em vẫn tìm anh giấc chiêm bao
Người yêu ơi biền biệt nơi nào?
Hay là anh đã quên tình cũ
Nức nở tim côi giọt lệ đào…
 
Phú Thạnh
29/ Tháng 12/2014
*Họa bài “ Năm Ấy…” của Anh Tú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Có 6 bình luận về Nhớ anh của Phú Thạnh*

  1. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh kính quý, cho Hoành Châu họa bài thơ “Nhớ Anh “để trân trọng tình bạn đẹp của hai anh nhé :
    TÌNH BẠN ĐẸP
    Trời trong gió mát thoảng trên cao
    Bạn ở quê nhà nhớ thuở nào
    Đôi cánh chim bay cùng cắp sách
    Tựu trường vui rộn bước xôn xao
    ***
    Những tưởng chia lìa buồn biết bao
    Được tin bạn cũ ở phương nào
    Lòng vui khi nhận bài thơ viết
    Xa xứ giờ đây khắc lụa đào !
    ***
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình C )
    (2/1/2015 )

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Chào sư huynh, em xin được tiếptheo vài câu
    Nức nở tim côi giọt lệ đào
    Nhớ người giờ đang ở phương nao
    Xuân về không nghe tin nhạn đến
    Đêm đông lòng lạnh giấc chiêm bao.

  3. Phú Thạnh nói:

    Đa tạ Hoành Châu hiểu nỗi lòng
    Của người tri kỹ tận phương xa
    Thương anh bạn cũ cùng chung lớp
    Gần sáu mươi năm vẫn mặn mà…

  4. Phú Thạnh nói:

    Mến chúc Hoa Đăng thật vững vàng
    Cho dù thế sự thật trái ngang
    Xem như bọt nước phù du ấy
    Quyết đoán tương lai chẵng muộn màng…

  5. truong mẫn nói:

    Lời chí tình của anh Phú thạnh, ráng mà ngẫm câu cuối, thân

  6. NGUYEN TUYET nói:

    Đọc bài Nhớ Anh, tuy ở bối cảnh khác , nhưng NT nhớ lại 1 chiện , có 1 anh chàng kia , cha mẹ bắt buột anh phải đi nước ngoai , anh rất là có hiếu , nên nghe lời đi , chẳng may , đi không được , phải trở lại , mẹ cha anh đóng cưả nhốt anh trong nhà không cho anh ra ngoài , để chuẩn bị bước kế tiếp , quyết cho anh đi… lần này anh nói với ba mẹ… anh sợ lắm … và không muốn đi nưã… anh đã báo hiếu nghe lời rồi, nên anh không nghe nưã…Một hôm , anh tìm cách lén trèo tường qua nhà bạn ở…không chịu về nhà mẹ …rôi anh nhờ người bạn trai, đi lại nhà tìm dùm cô bạn gái anh thương… Nhớ em anh vượt tường cao Chạy đến tìm em , nhưng em tránh Em bảo , lở dính bùn , thì cứ tiếp đi Đau lòng , anh hỏi cớ sao!!?? Em bảo thôi , từ đây xin đoạn tuyệt Hai hướng đi, không sum hợp bao giờ Anh hưá, chẳng bao giờ đi nưã Coi như anh đã báo hiếu mẹ cha 1 lần….

Trả lời HOA ĐĂNG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác