Mơ xuân* của Anh Tú

Ngày đăng: 23/01/2015 04:58:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

 

0 0MoXuan

Mơ Xuân*
Thả hồn điếu thuốc khói bay … tan
Đắm đuối hoa mai rực rỡ vàng
Từng ngụm cà phê thơm ngọt 
đắng
Nôn nao cùng bạn đón Xuân sang.
Đàn én đùa vui liệng rợp trời
Sắc màu hoa nở trải nương đồi
Chập chờn ong bướm bay theo gió
Lơi lả đùa hoa mê cuộc chơi.

Nắng Xuân lảng đảng rong chiều đẹp
Rải ánh hồng tươi tận cõi mây
Đôi hạt luyến lưu vương mí mắt
Trên môi tươi má lúm thơ ngây.

Xuân đến rồi đi mùa dấu ái
Xứ xa ngơ ngẩn nhớ quê làng
Mơ màng trong dạ tình non nước
Man mác cùng mây xanh … nắng chang.

Anh Tú
January 21, 2015
*Cảm tác từ Mùa Xuân Chín của Hàn Mặc Tử

Có 3 bình luận về Mơ xuân* của Anh Tú

  1. Hoành Châu nói:

    Anh Anh Tú kính , em không đọc được “Mùa Xuân Chín ” của Hàn Mặc Tử , không hiểu vì sao anh ạ ! tiện đây cho Hoành Châu  HỌA  bài   thơ    hay ‘ Mơ  Xuân ” của   anh   nhé !
    XUÂN  NHỚ
    Đông   tàn  băng  rã   tuyết   sương   tan
    Bình   minh  mai    rộ   sắc   tươi   vàng !
    Quên   mùa   lạnh  lẽo    đông   vừa   biệt
    Thương   khí  ôn   hòa   xuân   mới   sang
    **
    Sợi    nắng    tỏa    lan   phả    khắp   trời
    Từ   thành   phố   rộng    đến   chân    đồi
    Trẻ   con    từng   tốp   ca    nhảy    múa
    Người   lớn   dập  dìu    vui    dạo    chơi
    **
    Nhớ  nàng   mười   bảy    chiều    xuân  đẹp
    Lãng     đãng    mờ    sương  khói     tỏa   mây
    Ấm    áp   bếp    hồng    e   ấp    đợi
    Lúc   về    tiếc     nuối    chợt    say   ngây !
    **
    Nghĩ    về     mùa     cũ    tròn    mộng   ái
    Bỗng  một   chiều    kia    biệt   giã    làng
    Chua    xót  , tủi    hờn   , u    uất     mãi !
    Tơi   tả   son    vàng    nắng    chói    chang  !
    **
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình  C )
    ( 24/1/ 2015 }

  2. Anh Tú nói:

    Hoành Châu,

    Cám ơn em đã nói là HOẠ bài Mơ Xuân nhưng thật ra em đã HỌA bài Mùa Xuân Chín của Hàn Mặc Tử cũng như anh đã làm. Đã mấy mươi năm ăn Tết trong mơ, năm nay cũng vậy, trước khi Tết đến, thay vì sữa soạn nhà cửa, ‘lặt lá” mai cho mai ra hoa, đi chợ Tết như ngày xưa thì anh tìm đọc thơ Xuân, và bài thơ Mùa Xuân Chín của Hàn thi sĩ, nhà thơ mà anh ngưỡng mộ̣ và thương xót, đã là nguồn cảm hứng cho anh.

    Anh ngại chép lại bài sưu tầm ̣trên trang nhà nên làm link dẫn đến…, em đã không đến được thì xin phép Adm copy và dán lên phản hồi này cho HC và anh-chị-em cùng thưởng thức tài năng của Hàn vậy:

    Mùa Xuân Chín

     

    Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
    Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
    Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
    Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.

    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
    Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
    – Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
    Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.

    Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
    Hổn hển như lời của nước mây,
    Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
    Nghe ra ý vị và thơ ngây.

    Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
    Cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng:
    “- Chị ấy, năm nay còn gánh thóc,
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang…”

     

     Hàn Mặc Tử

  3. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu xin chỉnh khổ 2 , câu 3   chữ ” ca nhảy ” thành ” NHẢY CA “.,,,,Xin cảm ơn  các anh chị em mình ! Hoành Châu ( Gia đình C )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác