Bóng nhỏ của Một Lúa

Ngày đăng: 28/01/2015 11:09:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)
Người đi vào cõi chân mây
Nơi đây còn bóng thân gầy in sâu 
0 bong 4
Bóng Nhỏ 
16 tuổi, lần đầu tiên ra chợ tỉnh

Chiếc áo bông thấp thoáng đường thôn 

Em bước ngang nhà tôi mủm mỉm

Anh gởi mua gì trên ấy hay không

Nửa lòng buồn vẫn còn im lặng

Nửa lòng vui, tôi nhè nhẹ lắc đầu

Bóng em dài trong nắng sớm ngã thân cau

Như sắp quên bà mẹ yêu đang rảo bước

Tôi nhìn theo dáng em mất hút

Hàng cau buồn ủ rủ những cành khô

Lối mòn quen hoang vắng lặng lờ

Tôi biết nhớ một điều không tên gọi

Một Lúa

Có 8 bình luận về Bóng nhỏ của Một Lúa

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Thấy em 16 anh thương

    Nhưng em còn nhỏ chẳng vương chút tình

    Anh đành than thở một mình

    Làm sao nói hết lòng mình với em……Tặng Lúa đệ

  2. Phan Lương nói:

    Mười sáu tuổi đã yêu thàm nhớ trộm

    Cô láng giềng ở cạnh nhà mình

    Muốn tỏ tình nhưng  e ngại làm thinh

    Nửa thế kỷ vẫn nhớ hoài cô hàng xóm

    ….không biết phải vậy hong ta ???

     

     

  3. Một Lúa nói:

    Chị Hoa Đăng, đệ mượn một câu của thi hào Nguyễn Bính

    Hôm qua em đi tỉnh về

    Anh không ra đón dáng quê áo hồng

    Áo kia còn sót hương đồng

    Tình anh còn đượm trong lòng em yêu

  4. Một Lúa nói:

    Chiều chiều con vịt kêu chiều
    Bữa nay thiếu lúa, bầu dìu tóp teo

  5. Hoài Thương nói:

    Huynh Một Luá ơi, như vậy là chị Luạ và huynh biết yêu sớm dữ vậy sao ???

    Giả đò mua khế bán chanh,

    Chị Luạ làm bộ hỏi anh mua gì.

    Hì, Hì, Hì……

  6. Phạm Đức Mạnh nói:

    Nhà xưa giờ đã đổi thay

    Để em “Bóng nhỏ” ngồi xay nỗi buồn…

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác