Bốn mươi năm nhớ*

Ngày đăng: 26/01/2015 12:24:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)
Mượn vần bài “GÌA NHỚ TUỔI THANH XUÂN”của Hoành Châu, tôi viết “Bốn Mươi Năm Nhớ” để gởi đến mọi bạn bè, học sinh – biết hay không- của vùng bưởi Năm Roi.
Cám ơn Hoành Châu và Trangtongphuochiep-vinhlong.com ưu ái cho tôi một dịp trải lòng.<AT>
Bốn Mươi Năm Nhớ*
 
Càng lâu  nỗi nhớ  thêm nhiều  lắm!
Thương bạn,  mến trò  học giỏi  ngoan,
Trường lớp   ấp đầy  vàng nắng  thắm
Bổng nhiên  tan vỡ   mộng mơ   tàn!
 
Bình Minh,  như gái   thời mười  bảy,
Tôi khách  thương em  trong đắm say
Dâng cả  tim nồng  trao ý  ngỏ
Vì sao  ước vọng  cánh xa   bay?
 
Anh Tú
26/1/2015
*Tặng những người thân mến ở Vùng Nhớ Bưởi Năm Roi của tôi

Có 5 bình luận về Bốn mươi năm nhớ*

  1. Nguyễn Thy Trang (Dương thi Tô Trang) [email protected] nói:

    Anh Tú

    Binh Minh ,Bưở Năm Roi,Thầy Cô,Bạn bè…vẫn muôn đời là KÝ ỨC đẹp là NỔI NHỚ dịu êm trong Trang

    Cảm ơn nhũng vần thơ Đẹp của Anh Tủ (đã vẽ được tình cảm của 7 Kieu Trinh,của 7×2=14 Hoành Hoành,và cô học trò nghịch ngợm ThyTrang này

    Ngày đó tròn trăng mười bảy tuổi

    Mộng mơ kín dấu Ánh trăng vàng…

    • Anh Tú nói:

      Cám ơn Thy Trang đã đọc và phản hồi với hảo ý.

      Cho AT kính lời thăm và chúc thân phụ̣ của Trang nhiều sức khoẻ.

  2. Hoành Châu nói:

    Trang ơi cho cô tiếp theo  để tặng Cô Tô nhà mình ,   Trang nhé !
    Ánh   trăng   vàng , Ánh   trăng    vàng
    Mười  bảy  con   thơ   lắm   ngỡ    ngàng
    Nuối    tiếc  vu    vơ     thương  mẹ    lắm
    Buồn nhưng vinh hiển lúc sang ngang !
    ***
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình C )
    (26/1/2015 )

  3. Nguyễn Thy Trang (Dương thi Tô Trang) [email protected] nói:

    Ôi Ôi sao mà mà hay hay vậy Cô ,chính xác tâm trạng của em luôn,Mộng mơ kín dấu Ánh trăng vàng…

    Chỉ có những ai trong cuộc mới hiểu… phải không Cô yêu dấu

    Thy Trang

  4. AT nói:

    “Ánh trăng vàng ” …vào độ rằm thì tuyệt!

    Cụm chữ này tự nhiên khiến tôi nghĩ đến ai đó mà mỹ danh có các từ: Huỳnh, Nguyệt, Ánh.

Trả lời Nguyễn Thy Trang (Dương thi Tô Trang) [email protected] Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác