Tiếng Nói Tâm Hồn của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 1/12/2014 09:42:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Đây là bài thơ của Yên Dạ Thảo họa từ bài  Hạt Sinh Tồn của nhà thơ Phong Tâm, cũng với lối chơi chữ như PT , thỉnh thoảng có vài câu theo lối “chân phương” nhìn lại cuộc tình: Để lòng cảm nhận tình còn quanh đây.

TNTH_ydt

 

Tiếng Nói Tâm Hồn

 

(Họa từ Hạt Sinh Tồn của Phong Tâm)

 

Người buồn xua gió miền em

Thổi tan sợi nắng, nhuộm đen mây trời

Rót mưa nặng hạt xuống đời

Đêm sâu vắng tiếng ru hời bến thương

 

Đừng hờn ong bướm say hương

Giận hoa khoe sắc, vấn vương tơ mành

Để sầu nhuộm tím trời xanh

Vụng về nhòa nửa mộng lành mới khâu

 

Đừng hờn chẻ ánh trăng sao

Tim anh rạn nứt, úa màu mơ em

Hương tình xưa vẫn nồng men

Chén mơ lạ vị chớ nên uống vào

 

Đừng vu vơ mộng thêm sâu

Vần thương rớt xuống bên cầu hoàng hôn

Lắng nghe tiếng nói tâm hồn

Để lòng cảm nhận tình còn quanh đây

 

Bình minh hương thoảng sương mai

Hạt tình chờ nắng xuân đầy nở thôi

Đừng như thu cảm ngậm ngùi

Đông buồn, tim lạnh, hồn vùi ngủ quên! 

 

Yên Dạ Thảo

29/11/2014

 

Có 13 bình luận về Tiếng Nói Tâm Hồn của Yên Dạ Thảo

  1. Phú Thạnh nói:

    YDT ơi! Anh đang họa bài thơ đáp lại “Tiếng Nói Tâm Hồn” của em gần xong (đã hơn 4 khổ) mà quên chưa save vào document,bổng nhiên bị cúp điện…Tất cả mất tiêu !!!!!!! Bây giờ anh đang buồn hiu…hu…hu…hu…

  2. Anh Tú nói:

    Cứ vu vơ mộng mơ sâu
    Dẫu hồn có té xuống cầu cũng cam
    Cuộc đời đáng sống luôn ham
    Ai ơi tôi có tham lam không nè?
    (Dạ Thảo đừng giận hờn…nhe! 🙂 )

    • Luong Minh nói:

      Nếu không tham lam thì là Bồ tát Anh Tú rồi ! Phật dạy diệt dục mà em thì dưỡng dục nên trầm luân trong bể khổ AT ơi

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Anh Tú ơi,
      Vu vơ mộng, vu vơ sầu
      Té cầu Cái Cá hay cầu Cái Cam?
      Đời vui ai chẳng mà ham
      Huynh tham, muội cũng tham lam như người! Hi hi…

      Xướng họa thơ cho vui, anh đừng sợ YDT giận!

  3. Hoành Châu nói:

    Yên Dạ Thảo thương , cho chị Hoành Châu họa vui vài câu nhé, chúc em mãi vui và nhớ hứa với chị gì không ? :
    *****
    HÃY….
    Hãy xua gió bão quanh em
    Hãy gieo hạt nắng phủ đen mịt trời
    Buồn thương mây ám tuổi đời
    Hãy đem nguồn sáng tạ lời yêu thương
    Từ dạo xa biệt quê hương
    Tình côi cút nhớ như vương chỉ mành !
    Nhớ xưa mộng vẫn còn xanh
    Vấn thơ trinh nữ mộng lành khéo khâu!
    ,,,,Đêm đêm ngắm ánh trăng sao
    Thiết tha mộng tưởng ngọt ngào mơ em
    Dẫu tình say đắm hơi men
    Vườn thơ lạ lẫm hãy khoan bước vào
    ,,,Hãy yêu đời dẫu tình sầu
    Hãy luôn vui sống dù màu hoàng hôn
    Ái yêu xao động tâm hồn
    Hãy nhớ nhịp sống yên bình là đây !
    Bình minh rực rỡ ngày mai
    Đa đoan ràng buộc lúc này mà thôi
    Hãy vui tươi tránh ngậm ngùi
    Hãy an nhiên sống lâu rồi cũng quên !
    ****
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình C )
    ( 3/12/ 2014 )

    • Yên Dạ Thảo nói:

      YDT cám ơn bài thơ hoạ của chị Hoành Châu! Chị cho phép em mang bài thơ này vào blog của em nha chị!
      Em nhớ là trước đây có hứa với chị là khi nào em về VN sẽ ghé thăm chị. Đúng không hở chị?

  4. Anh Tú nói:

    => Phú Thạnh:

    Vui lòng hoạ lại anh ơi
    Ráng đi… em sẽ kính mời cà phê.
    Thơ “bay” đi quyềt trở về
    “Tình ta” (giữa thi sĩ & nàng thơ) muôn thuở không hề chia xa!
    ….
    Đúng vậy không hởi bạn…già?
    🙂 🙂 🙂

  5. Phong Tâm nói:

    Hoành Châu có bài họa thơ Yên Dạ Thảo với nội ý “khuyên em” hay quá đó nghen! Nói lên nhiều điều về…tình yêu cuộc sống, một người chị vỗ về. Hỏi nhỏ Hoành Châu nhe, khuyên em mà có khuyên mình không vậy?

  6. Phú Thạnh nói:

    Nguồn thơ như thác trên cao
    Ý tình lai láng rạc rào biển khơi
    Đa sầu đa cảm yêu đời
    Hoành Châu nữ sĩ khắp nơi thơ tình…
    Anh xin bái phục Hoành Châu!!!…

  7. Yên Dạ Thảo nói:

    Anh Phú Thạnh ơi,
    Huynh có định làm lại bài họa khác không? YDT chờ đọc bài họa của huynh!

  8. Hoành Châu nói:

    Yên dạ Thảo,nếu đưa và blog của em , hãy chỉnh cho tuyệt nhé :
    ~Kkổ 3 CÂU 4 chỉnh lại “CHỚ LEN” thay vì “hãy khoan ”
    ~ Khỗ câu 4 chỉnh lại “TRƯỜNG TỒN ” thay vì ” yên bình ”
    Cảm ơn em nhé.Chúc mãi vui .Chị Hoành Châu

  9. Phú Thạnh nói:

    XIN ĐỪNG QUÊN NHAU
    (Họa từTNTH của YDT)

    Trở về xóm nhỏ tìm em
    Chiều thu hò hẹn nắng êm lưng trời
    Dìu nhau lên đỉnh cuộc đời
    Rưng rưng khờ dại trao lời thân thương

    Bây giờ ôm kiếp tha hương
    Tình ta như thể treo chuông chỉ mành
    Thân già tâm hãy còn xanh
    Lòng anh tan nát thôi đành chưa khâu

    Cung sầu mông mị trăng sao
    Run tay nâng chén rượu đào mời em
    Môi mềm chếnh choáng hơi men
    Hởi người quân tử xin chen bước vào

    Trọn đời nghĩa nặng tình sâu
    Luyến lưu nhung nhớ nhiệm mầu nụ hôn
    Mắt em cửa sổ tâm hồn
    Lòng anh xao xuyến dập dồn nơi đây

    Thương nhau chẵng hẹn ngày mai
    Xuân qua đông đến cũng hoài công thôi
    Xót xa dĩ vãng bùi ngùi
    Cho nhau tất cả xin người đừng quên!

    Phú Thạnh (4/12)-Sau bài thơ lạc.

  10. Hoành Châu nói:

    Bài họa” XIN ĐỪNG QUÊN NHAU ” của anh Phú Thạnh cảm động lắm nói lên nỗi niềm của người xa xứ về một tình cảm đẹp , xin hãy trân trọng , chắt chiu ,,,

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác