Tiệc mừng sinh nhật ông Sãi

Ngày đăng: 20/12/2014 11:06:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

18g ngày 19/12, gia đình C cùng các bạn  tongphuochiep-vinhlong.com đã tổ chức buổi tiệc thật tưng bừng, mừng ngày sinh ông Sãi giữ chùa, tại nhà hàng KS Bát Đạt 2, 41 Ngô Quyền, Quận 5, TPHCM, người đến sớm nhất là Nguyễn thị Việt, vừa dạy ở trường xong là ghé vào ngay, kế là 11 Hạnh, Minh Tâm út nữ của ông Sãi, 7 Kiều Trinh, Nhan Chấn Huê bạn học cùng lớp 12 B3, bác sĩ Thanh Thủy, 3 Lý Hương, 2 Hoành Hà, Mai Xuân, món chính của buổi tiệc là món “ mì Quảng” do chính tay chị 2 Hoành Hà trổ tài, một mình vừa đi chợ mua các thứ, tự nấu rồi tự mang đến, Phi Rom gọi thêm món bánh xèo,  để có dịp đãi chị 3 Lý Hương và 15 Đức Tính, thường hay nhắc, các món đã bày sẳn trên bàn, ai nấy ngồi chờ vai chính, do bận việc cơ quan đến 18g 30 ông Sãi mới đến, không sao! càng đợi lâu, càng đói bụng thì ăn càng ngon và nhiều nữa…khách cuối cùng là Lương Minh Châu cùng ông xã cũng đến để góp thêm nhộn nhịp cho sinh nhật của ba Minh mình. Món mì Quảng thật là đặc biệt, tô mì đầy ắp tôm, thịt gà, thịt heo, trứng luộc , chén nước chấm thấy đã hấp dẫn rồi thêm dĩa rau tươi ngon ơi là ngon, mọi người vừa ăn vừa khen tài chị 2 mình nấu ngon hơn bán ngoài chợ, Phương Nga đừng quên ghi vào sổ tay “món mì Quảng” hihi. Tới món bành xèo, rồi bánh kem, nước uống chỉ có 3 người Lý Hương, Thanh Thủy và Phi Rom uống caphe, vì nằm trong “nhóm hắc thủy”…còn lại uống nước suối và coca, không ai đòi rượu, nếu có cả Lần chắc buồn 5 phút, còn nữa, 8 Ánh Tuyết từ Cái Tàu Hạ ( ĐồngTháp) điện thoại lên mừng sinh nhật anh Sãi chúc anh Sãi thật vui và ăn ngon miệng.

Buổi vui nào rồi cũng kết thúc, trước khi chia tay, các bạn chúc ông Sãi sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng ăn ngon, ngủ khỏe, viết hăng, trau chuốt trang nhà thêm khởi sắc. Cuối cùng ông Sãi cám ơn Gia đình C và các bạn đã tổ chức cho ông Sãi  một buổi sinh nhật thật vui tươi, ấm áp tình người.

Tin ảnh: Bác Đạt

DSCN3040_2H1

DSCN3039           H2: bông hồng và con rồng nhả ngọc, phun châu…hihi

DSCN3048_2H3

DSCN3052_2                H4:                     út cưng của ba Minh

DSCN3054H5

DSCN3056

H6                       KS hôm nay có đầu bếp từ Đà Nẵng biệt phái vào

DSCN3057            H7:                            Đầu bếp mì quảng chuyên nghiệp

DSCN3064_2H8     

DSCN3073

H9                                    30 Phút im lặng

DSCN3088

H10

DSCN3090H11

DSCN3091H12

DSCN3096H14 Ông sãi nói lời cám ơn xúc động (dường như khóc )

DSCN3106_2H15:                                             gia đình ông sãi

DSCN3093H15: Nhan Chấn Huê đại diện Thu Nguyệt trao quà từ Vĩnh Long gởi đến.

DSCN3160_2H16: 2 công chúa cưng của ba Minh

DSCN3045_2H17: đứng chụp ảnh ké 2 phút

DSCN3164_2H18:                dung nhan người đẹp nấu món mì Quảng

DSCN3169H19                                Nguyễn Hạnh và Lý Hương

DSCN3173H20:BS Thanh Thủy-11 Hạnh cùng 3 cháu nhí của 11 Hạnh cũng đến mừng SN ông Sãi.

Có 10 bình luận về Tiệc mừng sinh nhật ông Sãi

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chú thích ảnh 16 : Mấy cô, chú, bác ơi ! Thân cây nầy 2 đứa con ôm không giáp !
    Chúc LM hưởng trọn vẹn niềm vui sinh nhật với bạn bè và gia đình.

  2. Hoành Châu nói:

    Vui quá ta ơi như ngày hội vậy !Tấm ảnh nào cũng rõ và đẹp , rõ nhất là những tô mì Quãng hấp dẫn của chị 2 Hoành Hà , khen nhiếp ảnh gia đấy ! Gặp đủ các anh chị em ở Sài thành mình cộng thêm các nhóc dễ thương . Chúc anh Lương Minh vui trọn vẹn bên gia đình cùng người thân trong ngày đầy ý nghĩa này nhé .Em Hoành Châu.

  3. Phong Tâm nói:

    Bức ảnh 16
    Nụ cười ba ngập hai con
    Ấm từ tim xuống lòng còn rưng rưng

  4. Hoành Châu nói:

    @ Chị 11 Hạnh , ” Bà ơi , cho các cháu đi với để các cháu bảo vệ Bà”Hihi
    @ Chị 3 Lý Hương của mình hôm nay đổi “ton ” màu áo, trông sáng , trẻ trung mãi nhé chị !”
    @ Hình chị 7 Kiểu Trinh trông gằn gủi quá làm em nhớ lại những ngày dạy ở Bình Minh rồi nè ! Chà, hôm nay ăn ngon mà không sợ lo chạy như kỳ Noêl chuối nướng nước cốt dừa hé 7 ? Hihi .Chúc diễn viên hài mãi trẻ khỏe,,, hôm nào có dịp lên đất Sái thành phải ghé thăm chị mới được.Em Hoành Châu

  5. Luong Minh nói:

    Xin chân thành cám ơn các chị trong gia đình C đã có ý tưởng mừng SN Lương Minh. Cám ơn Phi Rom thay mặt anh chị em trang nhà cùng lo tổ chức buổi họp mặt vui vẻ như thế này. Nhớ mãi tấm chân tình của Nhan chấn Huê, Mai Xuân, Thanh Thủy, Nguyễn Việt đã nhín thời gian đến chung vui. Cám ơn các con của ba đến góp vui cùng ba và cô chú .

  6. Lyhuong nói:

    Hoành Châu ơi,đúng là buổi tiệc nhỏ nhưng ấm tình gia đình bè bạn ,dù ai cũng kêu no nhưng đều cuốn bánh xèo của Phi Rom khí thế,chị 2 mình nấu mì quãng tuyệt vời em ạ.Phương Nga ơi,nhớ ghi vào sổ và mong có ngày em về VN ăn món ngon của Chị 2 Hà.

  7. nguyenthikieutrinh nói:

    14 Hoành Châu, Bữa hổm, không ai rượt mà 7 vẫn chạy ù về để xuống hàng, bỏ dở cuộc…ăn bánh xèo! Than ôi, cái số của 7 nó cứ thiếu…bọc hậu! Hồi ăn tô mì Quảng chà bá, 7 nhẩm tính thế nào bánh xèo cũng…ế và mình có dịp…bọc về! Vậy mà 7 về chỉ ôm…tiếc hùi hụi! hehehe… Đúng ra bữa đó 7 còn có tiết mục đt cho 14 và yêu cầu 14 hát một bài làm quà cho bác SÃI để xem đêm đông giọng hát từ Cổ Chiên ấm áp đến ngần nào!! Thôi đành để dành lại chờ…thiên thời…hihihi… 14 hén!

  8. Phi Rom nói:

    Hoành Châu ui! đừng khen quá ” nhiếp ảnh gia” nở cái lổ mũi …hihi…HC thấy chủ nhân nấu mì Quảng chưa? vừa đẹp lại nấu ngon nữa…

  9. HOA ĐĂNG nói:

    Một chủ biên của trang mạng là phải được mọi người yêu mến như vậy mới gọi là chủ biên chứ, phải không Lương Minh?

  10. KiềuOanh nói:

    Nhìn tấm bảng mừng SN anh Lương Minh của trang TPH-VL.com KO cứ tưởng có người lấy nhầm tấm hình ba mươi mấy năm về trước của ảnh để post lên. Ai dè xem tiếp mấy tấm hình SN sau đó mới biết là … anh LM hiện tại. Không dè năm nay anh LM trông trẻ dữ vậy ta? Chúc Mừng! Anh Hoàng Hưng, anh Một Lúa, Anh Cả Lần, nhất là anh Phong Tâm, và các anh khác đừng ganh tỵ với ảnh nhe. Hihihi.

Trả lời Lyhuong Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác