Thu đi của Hoài Thương

Ngày đăng: 8/12/2014 11:54:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)
 
0 0 kn 1
Thu Đi
Thu đã xa rồi khoảng trời mơ
Ai đó bên song mãi mong chờ ?
Còn đâu mỗi chiều về nhặt lá
Để ghép cho tròn một ý thơ.
        Hoài Thương.
  Cuối thu ngày _ 5 / 12 / 2014

Có 6 bình luận về Thu đi của Hoài Thương

  1. võ thị Nhật Lệ nói:

    HOÀI THƯƠNG ơi chị
    NHẬT LỆ tiếp thêm 4 câu nữa nhé

    Người về bến cũ nối cung tơ
    Nay lối thu xưa nắng hững hờ
    Vầng trăng mộng cũng chìm xa khuất
    Để cánh chim bằng dạ ngẫn ngơ
    NHẬT LỆ

  2. Phan Lương nói:

    Thu đã qua rồi để Đông sang
    Vẫn còn rơi những chiếc lá vàng
    Thu quên bỏ lại hoài nhung nhớ

  3. Phan Lương nói:

    Đông đã về rồi mộng vỡ tan!

    Hic hic
    Viết chưa xong bấm nhầm chữ đã chạy mất rùi

  4. HOA ĐĂNG nói:

    GÓP với Hoài Thương muội vài câu:
    Đẻ ghép cho toàn một ý thơ
    Nhưng đâu ai hiểu nỗi mong chờ
    Xa người luống những lòng khắc khoải
    Bởi chốn xa kia mãi ơ hờ.

    Thu đã qua rồi, anh biết không?
    Giờ trong con lạnh giữa đầu đông
    Gió chiều đổi hướng trong cơn khát
    Khát mãi tình anh mãi chờ mong.

  5. Yên Dạ Thảo nói:

    Cho chị gởi đôi dòng đồng cảm với Hoài Thương:

    Buồn Mơ

    Thu đi để lại mơ buồn mơ
    Man mác bên song bóng đợi chờ
    Vườn lá chiều đông phơi tuyết lạnh
    Buốt lòng buốt cả ý tình thơ!

    YDT

  6. Hoài Thương nói:

    Muội thật kg biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng cảm ơn tứ vị sư tỉ, muội hết sức cảm động hơn nữa là có thêm 4 bài thơ cùng họa, bài nào cũng tuyệt vời cả.

Trả lời Hoài Thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác