Sầu Đông*

Ngày đăng: 23/12/2014 08:51:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)
 
0 0 aSầuĐông_PT
Sầu Đông*
 
Đã mấy đông rồi anh nhớ không ?
Dường như quên mặt cách xa lòng
Chốn xưa người cũ còn mong nhớ
Trên chiếc xuồng con cặp mé sông.

Từ đó đến giờ em vẫn trông
Người đi chưa phỉ chí tang bồng
Ngày về hun hút trời thăm thẳm 
Hiu quạnh mình em với ruộng đồng.
 
 
Thao thức đêm dài ngại gió đông
Sầu dâng khóe mắt nhạt môi hồng
Dòng sông Phú Đức êm đềm quá
Nhớ chiếc xuồng xưa nát cõi lòng.
 
Mong ước trời trong, lặn gió giông
Đón người tri kỹ vượt gai chông
Ai về bên ấy cho tôi nhắn
Rằng có người yêu vẫn nhớ mong…
 
Phú Thạnh
20/12/2014.
*Họa  Nỗi Nhớ Bâng Quơ của Anh Tú

Có 9 bình luận về Sầu Đông*

  1. Hoành Châu nói:

    Bài ” SẦU ĐÔNG “, bài họa rất hay của anh Phú Thạnh từ bài xướng bộc bạch nỗi niềm chân thật của người đi xa xứ trong ” “Nỗi Nhớ Bâng Qươ” cũa nhà thơ Anh Tú ,,, Mời các bạn mình vào đọc nhé,
    Hoành Châu( Gia đình C )

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Là Em

    Rằng có người yêu vẫn nhớ mong

    30 năm xa cách vẫn nặng lòng

    Nhớ hoài kỹ niệm vầng trăng sáng

    Trên chiếc xuồng con ngược nước ròng

    Kẻ bởi người hát, lòng mộng mị

    Biết đến bao giờ thỏa chờ mong.

  3. Phú Thạnh nói:

    Hoành Châu thân mến,
    Anh Tú và PT* xin chân thành cám ơn hiền muội đã chia sẻ nỗi niềm qua các bài thơ xướng họa của hai anh…Ước mong được đọc những dòng thơ ngọt ngào cùng hòa điệu của HC…

  4. Phú Thạnh nói:

    Hoa Đăng ơi,
    Tụi anh hồi nhỏ cùng chung lớp
    Chung chiếc xuồng con tối sớm chiều
    Bây giờ xa cách biết bao nhiêu
    Kỹ niệm buồn vui thật đủ điều…

    Rất cám ơn Hoa Đăng đã có bài thơ phản hồi chân tình đồng cảm cùng anh. Mong được đọc tình thơ của em…

  5. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh kính quý, Hoành Châu xin HỌA bài thơ “Sầu đông ” của anh nhé :,,***KHÁCH THƠ
    Xa xứ mùa này em rét không ?
    Nhớ về kỹ niệm ấm êm lòng
    Bao tay bít tất ôm khung nhớ
    Áo mũ khăn choàng vương bến sông ?
    Có nghĩ mùa này khách đợi trông
    Hay quên ngày tháng cũ phiêu bồng
    Sương khuya chạnh ngẫm đường xa thẳm
    Thơ khách hắt hiu lộng gió đồng
    *****
    Chiều ấy khách thơ ca gái đông
    Thương sao má ửng môi em hồng
    Tóc mây suông chảy trông xinh quá
    Tiếng nói thanh tao dịu cõi lòng !
    Năm chết trời mưa tuôn bão giông
    Ngày cùng chân giẫm phải bàn chông
    Em đi quá vội quên lời nhắn
    Để khách đợi hoài luôn mãi mong !
    HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
    ( 25 /12/ 2014 )

  6. Phú Thạnh nói:

    PT* cám ơn hai bài thơ họa nhanh như tia chớp của Hoành Châu…Nguồn cảm hứng dồi dào va tự nhiên quá…Cho phép anh chép vào Blog thơ của anh nha…Xin cám ơn trước.

  7. Phan Lương nói:

    Ôi ! chiếc xuồng con bé tẻo teo !
    Từ dạo anh đi vẫn còn neo
    Sao anh chẳng nhớ về quê cũ
    Ngày chống xuồng con đi vớt bèo

    …hi hi

  8. Phú Thạnh nói:

    PT* xin cám ơn Phan Lương đã đọc bài thơ và có lời phản hồi rất vui..

  9. Hoành Châu nói:

    Phan Lương ơi , em làm chị nhớ tới nhà thơ NGUYỄN KHUYẾN quá rồi !!
    Chị Hoành Châu

Trả lời HOA ĐĂNG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác