Thu Tiễn Biệt của Yên dạ Thảo

Ngày đăng: 2/11/2014 10:48:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Thi sĩ Kiên Giang vừa tạ thế, nhiều thân hữu, người ái mộ đều có làm thơ khóc tiếc thương ông. Ở phương trời xa Yên Dạ Thảo cũng có bài thơ tiễn thi sĩ (SOS)

TTB-ydt

THU TIỄN BIỆT

Người đi để lại buồn nhân thế

Để tiếng thơ ru khắp nẻo đời

“Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím”*

Ngàn thu lá đổ tiễn đưa người!

 

Yên Dạ Thảo

31.10.2014

(*) thơ Kiên Giang

Có 1 bình luận về Thu Tiễn Biệt của Yên dạ Thảo

  1. Hoành Châu nói:

    Tiếc thương Thi sĩ Hà Huy Hà ,
    Nghệ sĩ Kiên Giang  khuất nẻo xa !
    Chiều tiễn người đi nơi Chín suối ,
    Rạng đông hồn lướt cõi Di Đà !

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác