Thế Tài đi thăm cô Nguyễn Thị Ngọc Lang

Ngày đăng: 26/11/2014 10:03:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Ngày 26/11, Nguyễn Thế Tài, lớp 12A (NK78) đã đến nhà cô Nguyễn Thị Ngọc Lang, giáo sư Văn của trường từ năm 1966 -1980. Gặp lại cô trò Tài đã nhắc những kỷ niệm ngày xưa đào mương, vớt cá, nhắc lại hình ảnh cô giáo ngày xưa trong chiếc áo dài tha thướt mà giờ đây đã là bà lão qua tuổi thất tuần. Cô cám ơn các học trò cũ ở Vĩnh Long đã rước cô về quê thăm lại trường cũ, gặp lại trò xưa giờ đã có cháu bế bồng. Hai thầy trò ôm chầm nhau trong nổi niềm xúc động. Thế Tài hứa khi về Úc sẽ thỉnh thoảng gọi điện thăm cô.

Tin ảnh LM

IMG_2064h1

IMG_2065h2

IMG_2067h3

h4

Có 5 bình luận về Thế Tài đi thăm cô Nguyễn Thị Ngọc Lang

  1. Phi Rom nói:

    Nghĩa cử đẹp biết bao của học trò cũ phương xa vẫn luôn nhớ về cô giáo dạy mình.

  2. Hoành Châu nói:

    Hình ảnh đẹp của tình Thầy trỏ, chắc cũng vài chục năm đây , nhớ mãi nhé  ! Thật cảm động  Thế Tài  đưa cô mình về thăm trường cũ ,

  3. Thu Nguyệt nói:

    Một người cô đáng yêu, một nghĩa cử cao đẹp của trò, một hình ảnh thật cảm động của tình thầy trò, một ngôn từ khó diễn tả… Cao quý thay!

  4. MAI XUAN nói:

    Hình ảnh thầy trò thật hết sức cảm động , dệt nên bức tranh tuyệt đẹp về tình nghĩa Thầy trò

  5. nguyen the tai nói:

    Hơn 40 năm, giờ mới biết được thông tin về cô giáo dạy văn, đồng thời cũng là cô chủ nhiện hết sức yêu thương của mình.Thử hỏi ai chúng ta từng là học trò, không náo nức muốn tìm lại những thương yêu xưa cũ của một thời cắp sách.Một điều hết sức hiển nhiên và bình thường là làm học trò phải ghi nhớ công ơn của Thầy Cô của mình.Đơn giản chỉ là vậy.
    Cám ơn Cô đã dạy cho chúng con có và còn tình yêu thương và tình người.
    Cám ơn các bạn và các anh chị đã cảm thông và chia xẽ tình yêu thương niên viễn đó.

Trả lời Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác