Lại đến*

Ngày đăng: 13/11/2014 06:17:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
0 00ld
Lại Đến*

Đông đã đến rồi em biết không?
Còn đâu sặc sỡ lá Thu nồng
Vài cơn khí lạnh vờn má thắm
Đôi đợt tuyết hoa ghẹo nắng hồng
Cặp đôi tay nắm truyền hơi ấm
Đơn lẻ hồn mơ đợi ước mong
Ngàn năm tạo hoá xoay vần chuyển
Thu Hạ qua rồi lại đến Đông!
Anh Tú
November 11, 2014
*Mượn vận của Xin Em Chậm Đến/Anh Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác