Đuối Giữa Giòng Đời

Ngày đăng: 6/11/2014 05:48:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)
0 0 atu
Đuối Giữa Giòng Đời
Mưa lâm râm rằm tháng năm
Khăn tang mẹ quấn cha nằm lặng thinh
Từ đây cha chỉ một mình
Chôn vùi chí cả dưới nghìn dặm sâu.
Tháng bảy tầm tã mưa Ngâu
Đôi mắt âu sầu mẹ giã biệt con
Một đời đuối bởi héo hon
Gian nan kết chuổi soi mòn mẹ thương.

Tiếp nối: một thuở nhiểu nhương
Côi cút lặng lẽ dặm trường con đi
Trở thành một kiếp chim di
Cuối đường đuối sức hồn qui quê nhà!
Anh Tú
Novenber 5, 2014

Có 6 bình luận về Đuối Giữa Giòng Đời

  1. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Anh Tú kính mến,

    Dẫu đuối thế nào cứ phải trôi

    Mẹ Cha đều đã…ngủ yên rồi!

    Gìa: hay thẫn thờ thế sự

    Kẻ đắm người đuối trôi trôi trôi…!

    Ai thấu người đi nặng thâm tình

    Khẳm khừ bao trắc ẩn linh đinh…!

    Quê nghèo yêu dấu không hờn trách…

    Bao đứa con xa…chưa thể về…!

    Ngày về chưa dám hẹn, quê ơi

    Lỗi hẹn cùng quê mây bận rồi!

    Nên đành gửi chút niềm đau đáu

    Mây gió chuyển về cho cố hương…!

  2. Hoành Châu nói:

    Anh Anh Tú kính quý ,  cho Hoành Châu góp nhặt vài  câu thơ nhé :
    THÁNG MẤY TRỜI MƯA ?
    Trong đời khổ nhất tháng năm ,
    Ai nấy lặng lẽ ngồi buồn im thinh !!
    Nhiễu nhương sự cố quanh mình ,
    Trăn trở lúc ngủ sự tình in sâu  ?
    **
    Than  ơi, lặng lẽ cành Ngâu .
    Lắc lay cánh mỏng va vào trái con !
    Sầu rơi muôn giọt héo hon ,
    Buồn  lo tiếp nối , kiệt mòn tang thương !
    **
    Đắn đo thời cuộc khó lường ,
    Chia tay mưa gió trên đường ra đi
    Thà là chịu phận chim di  ,
    Còn hơn  ở lại  cách ly , buộc ràng !!
    (Vjết thay cho  MM)

    HOÀNH CHÂU ( 7/11/2014 )

  3. Hoành Châu nói:

    Anh Anh Tú cùng các anh chị em  thân mến ,  Hoành Châu xin chỉnh Khổ thơ thứ nhất , câu 2 : chữ “buồn ” chỉnh lại chữ ‘nằm “,  Hoành Châu cảm ơn

  4. Hoài Thương nói:

    Sư huynh Anh Tú kính mến, đọc bài này đệ nghe lòng buồn rười rượi, vì HT cũng có hoàn cảnh mồ côi , lạ̉i sống trôi nổi trên xứ người nữa, nếu có qui về quê nhà thì chỉ ” Mơ” mà thôi huynh ạ.

  5. Lyhuong nói:

    Lyhuong GĐC chào Anh Tú,bài thơ là tâm trạng ,nỗi niềm riêng mang của mỗi người .Anh Tú dùng “Đuối ” thật hay ,”Trở thành một kiếp chim di ,Cuối đường đuối sức hồn qui quê nhà”.Thân mến.

  6. Anh Tú nói:

    Phản hồi cho bài này “gắn” nhầm bên bài Đuối ….của anh Phong Tâm…rồi! Thiệt tình!

     

Trả lời Hoài Thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác