Chớ văng tục, chớ chửi thề

Ngày đăng: 2/11/2014 06:12:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

0 0dung 2_2

Chớ văng tục, chớ chửi thề

 

Chớ văng tục,chớ chửi thề.

Ngồi xuống đây mà cạn nốt ly này

Người có học chơi sao cho đàng địệu

Chớ để mà mang tiếng mấy thằng say

Chén này nữa đủ năm vò chưa nhỉ ?

Rượu tuy chua nhưng thứ rượu thật thà

Thằng  nấu rượu cũng một thời lang bạt

Chẳng lẽ nào lừa rượu mấy con ma

Bốc miếng nữa thiếu mồi ta mua tiếp

Một trái me,trái ổi cũng êm lòng

Bởi uống rượu nên đâu cần phải nhấm

Để dành tiền mua rựu ủ trăm năm .

Chớ to tiếng ,chớ có mà gây sự

Chớ khều, quào chớ bốc hốt lung tung

Thiên hạ thấy chê mình đồ thất học

Mặc dù mình đã học hết bậc… trung

Lỡ có ói thì ngồi đây mà ói

Chớ đi đâu lộn xộn khéo thêm phiền

Chớ có dại mà bốc lên nhấm lại

Thiên hạ nhìn cứ tưởng mấy thằng điên

Tiền không có uống đi rồi tớ trả

Sổ tớ ghi không phải sợ đâu nào

Tớ chỉ sợ mai kia,rồi mốt nọ

Không sức ngồi dù chỉ có …một ly

Thôi dốc cạn rồi còn về với vợ

Một lần say mất mấy buổi đi cày

Mai làm lại kiếm tiền mà trả nợ

Mốt ta ngồi nhấm nháp chút hương cay

TRẦM KHA

PHÚ YÊN

Có 10 bình luận về Chớ văng tục, chớ chửi thề

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin vô vàn cảm ơn bạn Trầm Kha ( cám ơn dùm cho đứa em P.Lan ). Đọc bài thơ thấy khoái khoái, nhưng đã gác kiếm rồi. Xin vô vàn cảm ơn bạn !

  2. Một Lúa nói:

    Văn như nói. Điệu như ru. Nhưng không thiếu phần cay nồng như đế Hòa Hiệp.

    Cám ơn tỉn rượu ngon của Trầm Kha.

  3. Phi Rom nói:

    Bài thơ rất vui mà còn thực tế nữa…phải học thuộc lòng mới được …hihihi

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    PR ui ! Học thuộc lòng làm chi. Để cho đứa em tui ( P. Lan ) học mới hợp lòng trời !

  5. PhươngNga nói:

    Lời khuyên rất đúng: Chớ nên văng tục, chưởi thề.

    Tuy nhiên, nếu có thể, anh Trầm Kha làm thêm một bài thơ thứ hai về một loại người khác.

    Không văng tục, chưởi thề, nhưng nói chuyện trên đầu trên cổ người khác.  Những người nầy thấy rất nhiều, ở khắp mọi nơi…

  6. Lyhuong nói:

    Lý hương GĐC xin chào Trầm Kha,bài thơ hay đầy chất men cay ,đọc vào muốn ..say.Thân mến .

  7. Hoa Đăng nói:

    Sợ quá những chuyện nầy, cuộc đời ngắn ngủn, vui thì thiếu gì chuyện, nên đối xử với nhau thân tình để còn khi chết có bạn bè đến tiễn đưa.

  8. Phan Lương nói:

    Tác giả Trầm Kha ơi !cho em mạn phép chép bì này gửi cho ông bạn già HTH .Đang có bệnh trong người , nghĩ tình bạn thơ em điện hỏi thăm mà ổng chửi em không tiếc lời , dùng những ngôn từ kinh lắm.

    Em cảm ơn anh Hai Cả Lần đã hiểu và thông cảm cho đứa em “quá tàu lau “để cho người ta chửi

    Nhưng em cũng đang hả hê lắm vì trong kinh Phật cũng có dạy rằng”chửi người như thể vun phân cho người”.Vì thế em đang có cảm giác như mình đượ tươi tốt ra vậy

    hi hi

    • Anh Tú nói:

      Nam Mô A Di Đà Phật!

      Niệm Phật giùm cho Phan Lương đó!

       

       

      • Phan Lương nói:

        Ông bạn HTH mà em nói quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long, là CHS TPH Nk 71.Ông ấy đang bị bệnh viêm gan C phải tiếp nhận điều trị điện tâm đồ nên lúc em gọi hỏi thăm ông ấy như một con ng khác đã chửi em với lời lẻ khó nghe

        Em rất giận nhưng khi đươc Bác Sĩ Võ Châu Phương giải thích tâm trạng vủa ng đang điều trị gần như bị kích động , ko làm chủ đc bản thân nên mới như vậy.Sau khi đc giải thích tận tường em đã ko còn giận ông ấy nửa

        Em cũng đã nói lời cảm ơn đến BS Võ Châu Phương đã giúp em giải tỏa đc sự tức giận ở trong lòng

Trả lời Hoa Đăng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác