Chiều trên biển Phú Quốc

Ngày đăng: 20/11/2014 10:47:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

0 0 bien 1

 

 

Chiều trên biển Phú Quốc

Phú Quốc hoàng hôn biển sáng ngời
Tơ vàng óng ả chập chùng lơi
Nhấp nhô sóng vỗ ru lời hát
Thon thả dừa nghiêng toả bóng mời
Bạn hữu tương phùng nơi ước hẹn
Thi cầm hòa điệu chốn ngàn khơi
Chung trà chén rượu thuyền xuôi mái
Gió thoảng niềm vui nẻo tót vời    

Lê Bửu Tùng
Họa theo vần bài Biển Đêm của Nhật Lệ.
17/11/2014.            

Có 3 bình luận về Chiều trên biển Phú Quốc

  1. Hoành Châu nói:

    Lê Bửu Tùng mến , chị Hoành Châu xin họa bài thơ ” Chiều trên biển Phú Quốc ” của em nhé !
    CHIỀU  HẠ LONG
    Ráng   tỏa   chiều   nay   vẫn   đẹp  ngời ,
    Hạ  Long ; thạch  nhũ  rủ  buông   lơi
    Trùng  dương  dào  dạt  như  ai  hát
    Vách  đá  hiên   ngang  tựa  khách  mời !
    Hang  Sững  Sốt    đường   lên  chót  vót
    Núi   Bài  Thơ     bến  cặp   xa   khơi   !
    Nhấp  nhô   biển  đảo     xanh ,  hồng , tía
    Thế    giới  kỳ  quan     chẳng   vẽ   vời    !
    HOÀNH CHÂU ( Giađình C )
    ( 21/11/2014 )

     

     

  2. Hoành Châu nói:

    Bửu Tùng mến ,  bài thơ vần này  chị sáng tác 2 lần : 1 lần  họa cho bài thơ của Nhật Lệ và một lận họa cho bài thơ của em , chị ngán vần này lắm rồi , tìm bài khác đi em ơi  ! Chị Hoành Châu

  3. Lê Bửu Tùng nói:

    Chị Hoành Châu thân mến,

    Em đồng ý với chị 100%. Em đã gởi chị YDT bài mới để nhờ chị ấy làm tranh thơ và chuyển đến anh LM.

    Tùng.

Trả lời Lê Bửu Tùng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác