THUỞ ẤY…của Hoành Châu

Ngày đăng: 7/10/2014 09:51:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (24)

Hoành Châu đại diện Gia đình C, kính tặng cô giáo Lê Thân Hồng Khanh nhân dịp cô sắp về Vĩnh Long thăm trường và học trò cũ

hoanh chauThuở ấy 

Cô  có tuổi nên sợ ” stress” đây !
Hồng   ân: du lịch gió trăng mây
Khanh  Hồng từ dạo còn đơn chiếc ,

Trò cũ  hôm nay hôi tụ bầy  !
Thương lắm  nghe cô về phố  Vĩnh

Nhớ hoài  trường Tống mới yên thây !
Cô mình  thương nhớ bao ngày cũ ,,,,
Thuở ấy, còn xanh dáng đẹp, gầy

HOÀNH CHÂU (23/9/2014 )
(Trích khổ thơ cuối  của bài thơ LỘC LƯ  THUỞ ẤY., }

 

Có 24 bình luận về THUỞ ẤY…của Hoành Châu

  1. nguyễn thị đức tính nói:

    Cảm ơn Châu đa˜ thay mặt học trò cu˜ làm thơ tăng cô Thân yêu nhe´.

  2. Hoành Châu nói:

    Các bạn nhớ đọc những chữ đầu của bài thơ rồi ráp lạ nhé , Hoành Châu cảm ơn

  3. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Hoành Châu ơi,  cô Hồng Khanh ắt phải cảm động lắm khi đọc bài thơ này …. ( Hi!hi! ) !

     

     

  4. kimcuongphan nói:

    Châu ơi ! Gia đình cô con gái đều có tên là Khanh nên cần gặp  ai phải nói tên liền trước chữ Khanh,vì thế mình hiểu “Khanh  Hồng từ dạo còn đơn chiếc” . Cám ơn Châu nói thay học trò cũ tặng cô bài thơ. Cô kính mến! Học trò cũ mong gặp cô lắm. Chúc cô dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại.

     

    • Cám ơn Hoành Châu đã làm bài thơ hay tặng cô, đúng như Như Thuỳ nói, cô cảm động lắm trước tấm tình của các em dành cho cô. Cô hiện thời sức khoẻ khả quan sau hai tuần bị cảm cúm cùng jet lag.
    • Cô cũng như các em đang háo hức chờ ngày họp mặt của cô trò mình.
    • Cô HK

     

     

     

  5. Hoành Châu nói:

    Đúng ròi đó  Như Thùy ạ , cô mình tình cảm lắm  nhưng  cô mình rất công bằng  ,   tánh cô hay lắm  em ơi ,  có lẽ ‘ mấy chú hề nhỏ ” bọn mình  làm cô chùng bước ,đành phải   ,,,, ” Về đây khi mái tóc  ,,,,,”  .Thật thú vị lần hội ngộ này    Chị Hoành Châu

  6. Hoành Châu nói:

    Đức Tính , bức ảnh kia ĐT không ‘pull out ” được phải không ? tưởng một mình Hoành Châu này “dốt ” chứ ! Hihi , Dù sao cũng phải thưởng bạn mình , Tụi mình 100% về đây khi mái tóc còn ‘ xanh hơn ,,,,về đây với,,đủ thứ hết hơn ngày xưa , Hen nói nhiều, tái ngộ ,Hoành .

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Hoành Chau ,  mình gửi đuọc nhưng Chi Phi Rom, nói hình đó mờ, chị có hình đẹp hơn. nên Châu phải thanks chị Phi đó, T và chị ấy bàn về việc này qua đt hơn hai giờ đồng hồ đó. huhu

      • Luong Minh nói:

        ĐT xem lại coi nói chuyện bao nhiêu phút, chị Hoành Châu sẽ hoàn phí điện thoại lại ngay, đừng khóc, người ta cười

  7. Hoành Châu nói:

    Chị Kim Cương , trước đây nhờ chị và chị 3 Lý Hương em mới biết được điều thú vị này .Cảm ơn chị . Em Hoành Châu
    @@@@@….Giờ này anh TƯ HẢI và ÚT HOÀNG HƯNG đang ở đâu rồi ? Sao chưa thấy ĐĂNG KÝ ? 14 Hoành

  8. Hoành Hà nói:

    Chị vừa đọc xong bài thơ của em dành tặng cô giáo cũ của mình ngày xưa , chị mãn nguyện vô cùng , bài thơ dễ thương và cảm động lắm, ,,, @@@@ Cô Hồng Khanh kính quý. Hoành Hà chúc cô mình nhanh chóng hồi phục căn bệnh “cúm ác nghiệt “, em rất mong ngày hội ngộ tương dắc này , Em Hoành Hà

  9. nguyenthikieutrinh nói:

    Cô Hồng Khanh của tụi em,

    14 Hoành Châu mở màn…tìm về dư hương cũ rồi đó Cô! Gặp Hoành Châu Cô nhớ,,,”gạo” bài thật hết cỡ nghe Cô!

    Cô ơi, Nhan lên SG tái khám, sẵn đón Cô luôn! (Chị Hồng Lũy đưa tin). Nhưng Chị Hồng Lũy không chắc về trường xưa mà có lẽ hẹn gặp Cô lúc Chị Lũy thuân tiện trong ngày 18/10. Chị lấy làm tiếc lắm lắm!!!

    Anh 6 Hiền thì tới giờ chót mới quyết định tùy theo sức khỏe!

    Út Công sẽ đi cùng con trai xuống gặp Cô! (8 Ánh Tuyết đưa tin)

    14 Hoành ơi,

    7 đăng ký thêm một vé cho Cao Thị Kiều nhé!

    14 Hoành đôn rày “lây” bệnh “ngoéo” từ Út Hoàng Hưng! Anh 4 Hải và Út Hoàng Hưng …”xuất chiêu” đi hén!

  10. nguyenthikieutrinh nói:

    Cô ơi,

    Chị Hồng Lũy còn truyền tin tiếp đến bạn Thu và bạn Sáu (Tân An). Cô còn nhớ lớp tứ 2 có tói 6 bạn mang tên Sáu nên phải ráp nơi sinh theo tên để phân biệt. Chị Nhơn thì liên lạc với Võ Mai và Kim Quy…

    Thật cám ơn trang nhà vô cùng đã nối vòng tay “những ngày xưa thân ái”càng ngày càng rộng…!

  11. Nguyễn Thành Công nói:

    HChau rất nhanh nhạy.. Ngày gặp cô phỉ tình tám chuyện Mấy mươi năm mới có ngày này H Châu ngâm thơ nữa chứ

  12. Hoành Châu nói:

     

    Đức Tính thương mến, nếu rút hình đó ra được mà không post lên  thì chẳng những bị thu hồi phần thưởng  và tất nhiên cũng không bồi hoàn tiền điện thọaị  như LM nói đâu nhé, , báo cho LM rõ, Chị 14 Hoành Châu

     

     

     

  13. Hoành Châu nói:

    Chị Phi ROM , Bức ảnh Đức Tính phóng đại là bức ảnh do hội đồng trường cung cáp ,  sẽ luôn cực “hot ” vì nó mới lạ còn tấm hình chị  post  đều là hình dã  cũ,  ,,,  mất đi  độ” nhạy cảm ” 79%  đáng không vui  phải không Đức Tính  !! ngượí được thưởng trước sau cũng là ĐT. Hihi

  14. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom  đã post hình mới lạ , đẹp của côHồng Khanh , Hoành Châu

  15. Hoành Châu nói:

    Anh Thành Công , chúc 2 cha con khỏe   chạy đường dài xuống đây ,  cô mình rất mong gặp lại chúng ta . em  cảm động  làm sao , chắc cô mình  mãn nguyện lắm  ,Em Hoành Châu

  16. Lyhuong nói:

    Bài thơ của H.Châu rất là ý nhị,em đã nói lên tấm tình  chung của chúng ta đối với Cô.Và Cô ơi ,chúng em rất náo nức mong ngày gặp Cô-một người thân đã xa quê trở về-.Cô kính,Ngọc Nữ ( tụi em đã đưa Cô lên nhà Nữ chụp hình đó ạ) hiện ở Mỹ ,hỏi thăm Cô rất nhiều và Ngọc Nữ sẽ gọi thăm Cô sau ạ.Thương kính .

  17. Hoành Châu nói:

    Chị 3 Lý Hương ,  dạo nầy bận quá hay sao mà quên em  rồi hén ,  chuyến này về vui lắm chị ơi, em nôn nao  quá nè , Hẹn gặp lại chị nhé, Em Hoành Châu

  18. Hoành Châu nói:

    Chì Hoành Hà thương mền ,  chuyến này tui theo chị về  TP để thăm    cháu lớn và cháu nhỏ, Hihi

  19. Pham Trung Hai nói:

    Nhiều ngày qua từ VL đến SG ace chuẩn bị đón cô về thật là nhộn nhịp. Giờ chỉ còn một tuần nữa là mọi người sẽ gặp lại cô rồi. Bảy và Mười Bốn à, anh Tư bên nầy chỉ biết âm thầm theo dõi và chờ đợi. Chờ đợi để được xem hình và đọc bài của ace. Chắc chắn đây sẽ là một cuộc hạnh ngộ vô cùng cảm động, vô cùng vui vẻ và không thể nào quên trong đời: gặp lại người cô thân thương sau 46 năm trời đăng đẳng, khi giờ đây cô và trò đều tóc đã pha sương !

    Thương chúc tất cả có được vài ngày ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa.

  20. Hoành Châu nói:

    Anh Tư Hải   thương mến ,  tội nghiệp  cô mình vừa  mới  bình phục tử  cơn  cúm quái ác ở ÚC , em chỉ lo sức khỏe cô mình thôi  , Riêng ngày   hôm cô về Vĩnh Long  18/10  em chỉ cầu  mong  ông trời ĐỪNG MƯA  để hình chụp được quang đãng  cho anh xem nhé  . Nghĩ lại  ai cũng ” chiều tà , bóng xế” vừa vui buồn lẫn lộn   , phải không anh  ?. Nét đẹp cô mình về chiều  sẽ là một hiện tượng đấy ! Tụi  em mong anh về  lắm lắm.Em 14

Trả lời nguyenthikieutrinh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác