Thơ quê hương của Nhật Lệ

Ngày đăng: 11/10/2014 07:21:46 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)
0 0nhatlê
CÂY CHUỐI
Những đám cây con đứng lệch hàng
Mở lòng hoa chát hẹn mùa sang
Thân mềm ngấm hạt sương thu mới
Lá nõn chờ cơn gió hạ vàng
Phỉ nguyện quả xanh ngày hé nở
Thoả lòng thân cổi tháng cưu mang
Gió đưa bụi chuối sau hè vẫn
Ngọt lịm lời ru giấc dịu dàng
                                    NHẬT LỆ
DỪA QUÊ HƯƠNG
Thắm đậm phù sa rợp bóng quê
Dòng sông bến nước sánh vai kề
Xoè tay gọi gió ru câu hát
Xoã tóc chờ trăng gởi ước thề
Mấy lượt đạn thù xuyên xám áo
Bao lần pháo giặc xới xanh đê
Kiên cường bất khất vàng son khắc
Dáng đứng yêu thương hẹn lối về
                                    NHẬT LỆ

Có 8 bình luận về Thơ quê hương của Nhật Lệ

  1. HồngTrần nói:

    Hồng Trần rất cám ơn những lời nhận xét trước giờ của Nhật Lệ xin tiếp giao lưu 2 bài :

    CHUỐI QUÊ

    Trồng chuối bên hè đặt thẳng hàng

    Nhảy con chen chúc lệch bên sang

    Cây tròn no nưỡn ơn mưa mốc

    Tàu đậm xanh màu tắm nắng vàng

    Quày trổ nải nhiều lòng thích thú

    Trái dài bắp lớn dạ vui mang

    Chợt nghe… Vợ bé bỏ bè…nín

    Dỗ ngủ ru con chẳng dễ dàng !

    Hồng Trần

     

    XỨ DỪA

    Dáng đứng cây Dừa đậm chất quê

    Chiếc cầu in bóng nước ôm kề

    Nghiêng thân õng ẹo lay theo gió

    Thấp thoáng trăng khuya ước hẹn thề

    Đất nước thanh bình cơm áo ấm

    Dựng xây phát triển xẻ kinh đê

    Giang Sơn Gấm Vóc Hồn Dân Tộc

    Một Mảnh Tình Quê Hội Tụ Về.

    Hồng Trần

     

     

  2. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ thương mến , hãy đọc  thơ Hoành Châu nhé ,,
    HÀNG CHUỐI
    Cây chuối ai trồng nép sát hàng ,
    Nhiều cây chuối nhỏ sắp đâm sang ,
    Lá mềm phần đọt tô màu sáng
    Hoa cứng đấy con  tưởng rựng vàng
    Quày trĩu ê hề  nuôi kết trái !
    Thân tàn gấy guộc  nặng ai mang  ?
    Quê mình yêu thích dùng lá chuối
    Xứ lạnh trồng cây chẳng dễ dàng !
    ********
    HOÀNH CHÂU (11/10/ 2014 )
    ,,,,,,,,,,,,,,
    DỪA   , MAI  TẤU KHÚC BẾN TRE
    Điệu lý câu hò yêu dáng quê ,
    Dừa , mai bóng mát vai tựa kề !
    Nghìn năm mơ tưởng mùa xưa cũ
    Khoảnh khắc buông lơi ước nguyện thề !
    Nhớ thuở ” ghi-ta ” theo giọng hát ,
    Quên dần chiến dịch đắp ngăn đê!
    Nhánh  dừa nghiêng ngã   xuôi bờ nước
    Cổ thụ Bạch Mai níu bước về  !

    ** ghi-ta” loại đàn thùng bằng gỗ  có 6 dây
    HOÀNH CHÂU  (12/10/2014 )

     

     

     

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Chị HOÀNH CHÂU sáng tác nhanh như chớp Thật tình cảm phục sư tỉ

    NHẬT LỆ

  4. võ thị Nhật Lệ nói:

    Các thân hữu ơi

    NHẬT LỆ  đã chọc trúng kho văn thơ đây nha

    Mặc sức  xem những vần thơ tuyệt tác của  anh HỒNG TRẦN chị HOÀNH CHÂU bạn đọc nhé

    NHẬT LỆ

  5. Hoành Châu nói:

    Nhật lệ thương mến ,  sản phẩm thơ ca luôn đến từ lòng say mê , cảm hứng nghệ thuật đôi lúc  nó cũng đến từ sự cổ vũ chân tình nữa em ạ ! Rất cảm ơn em

  6. Lê Bửu Tùng nói:

    Mến chào Nhật Lệ,

    Bửu Tùng hân hạnh được giao lưu cùng Nhật Lệ bài họa Cây Chuối cho vui nhe.

    Mến chào anh Hồng Trần và chị Hoành Châu,

    Bửu Tùng rất vui được giao lưu cùng anh chị.

    Thân chúc mọi người luôn vui khoẻ.

    Chuối Cây

    Cao thấp nhỏ to đứng xếp hàng
    Ngậm sương hứng nắng đợi mưa sang
    Cong cong đọt lá dài thon thả
    Bắp tím hoa xanh trổ nhụy vàng
    Lưng lững lưng gầy gồng gánh quả
    Là đà gốc lão mấy con mang
    Trẻ quê thường nhảy ùm sông tắm
    Ôm nó tập bơi quá dễ dàng

    Bửu Tùng

    10/15/2014

     

     

     

  7. võ thị Nhật Lệ nói:

    Mến chào Lê Bửu Tùng

    Cám ơn đã giao lưu

    hoạ bài Chuối cây rất hay Bài thơ của bạn gom được tất cả ý của những bài trên đầy đủ

    khéo léo diễn đạt cho bài thơ trở nên  tuyệt vời hơn đã gợi lại hình ảnh tuổi thơ của chúng ta ngày ôm chuối tập bơi

    Chúc Lê bửu Tùng vui khoẻ

    NHẬT LỆ

  8. Lê Bửu Tùng nói:

    Cám ơn lời nhận xét đầy khích lệ của Nhật Lệ. Vốn ngưỡng mộ tài năng của Nhật Lệ và các bậc niên trưởng, Bửu Tùng thấy may mắn được giao lưu và họa đôi bài thơ cùng Nhật Lệ và các anh chị. Hồi nhỏ Tùng không chỉ ôm chuối tập bơi mà còn bị xí gạt để cho chuồn chuồn cắn rún. Bửu Tùng xin họa cho trót với bài này.

    Dừa Miền Tây

    Vóc dáng thân thương khắp nẻo quê
    Ra sông soi bóng níu tay kề
    Phủ che vườn tược mùa mưa nắng
    Dịu mát hè thu với tóc thề
    Rễ hút phù sa nguồn sữa mẹ
    Ngọn xanh trĩu quả thoáng bờ đê
    Thơm ngon ngọt lịm, mê người uống
    Lưu luyến kẻ đi, đợi buổi về

    Bửu Tùng

    * Tùng nhớ ở quê của Tùng cùi hay cơm dừa được gọi là cái dừa.

Trả lời Lê Bửu Tùng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác