Phi trường chiều tiễn cô

Ngày đăng: 27/10/2014 08:44:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Chiều nay 27/10/2014, lúc 16g30, các bạn Đức Tính, Phạm thị Bảy, 11 Hạnh đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, tiễn cô Hồng Khanh thân yêu về Úc. Bầu trời  thật ãm đạm,  mưa lất phất, trời cũng buồn như lòng người. Các chị Nguyễn Hạnh, chị Phạm thị Bảy và Đức Tính, những vòng tay ôm như chẳng muốn rời xa, mình suýt bật khóc,  nhưng vì sợ cô buồn nên phải nén lại, bây giờ viết những dòng này mới tha hồ khóc một mình, Vì là người chụp hình nên sẽ không ai thấy mình đâu nhé.

Tin ảnh: Đức Tính

0 0nh             H1

0 0nh2              H2

0 0nt 3                  H3

0 0nt 4              H4

0 0nt 5               H5

Có 5 bình luận về Phi trường chiều tiễn cô

  1. Nguyen Thi Hanh nói:

    Kính chúc hai Cô Hồng Khanh và Huyền Khanh thượng lộ bình an.

    Lúc ôm Cô, mình có nói ” Rồi mình sẽ gặp nhau nữa nha Cô!”

    Lên xe buýt trở về nhà, trời MƯA!

  2. vothilai nói:

    Cám ơn chị Đức Tính đã cho em nhìn lại hình ảnh cô một lần nữa.Chị ơi bây giờ cô mình  đang ngồi trên mấy bay không biết tâm trạng cô ra sao  ?Riêng em cảm thấy buồn và nhớ cô quá chị ơi !Chúc cô về bên ấy vui vẻ,hạnh phúc,găp nhiều may mắn trong cuộc sống…

  3. HoànhChâu nói:

    Nhìn ảnh cô mình và cô Huyền Khanh   , em  buồn quá hai cô ơi , đặc biệt tấm ảnh 4    làm em khóc đó cô ạ, ,cô gần gũi biết bao  nay cô lại xa  chúng em rồi ,dù sao chuyến đi ngắn hạn này cũng để lại trong lòng  chúng em nhiều kỹ niệm khó quên , miễn hai cô có được niềm vui là chúng em an lòng rồi , Chiếc áo đỏ cô chọn mặc nói lên tâm trạng vui khi cô sắp về sum họp gia đình ,chúng em mong cô mãi vui bên Thấy ,  nếu cô có dịp trò chuyện cùng cô Ngọc Điệp , kính nhờ  cô hãy  chuyển   lời chúng em kính chúc sức khỏe cô ấy . Cảm ơn cô, .Em Hoành Châu

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chúc cô thượng lộ bình an. Luôn có sức khỏe tốt và theo dõi thường xuyện hoạt động của bọn em trên trang nhà.

Trả lời Nguyen Thi Hanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác