Nhắn Nhủ của Bửu Tùng

Ngày đăng: 28/10/2014 06:17:26 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

 

0 0nhnh

Từng lời thì thầm ngọt ngào trong Dặn Dò của Nhật Lệ như những giọt nước tươi mát rót vào lòng người lữ khách lạc loài giữa sa mạc khô cằn của cuộc đời viễn xứ. Bất luận tuổi tác hay vai vế, Bửu Tùng xin phép được nhập vai để họa theo vần của bài thơ Dặn Dò.(BT)

hoang yếnNHẮN NHỦ

Tha hương nhớ lắm làng quê
Đêm thanh hò hẹn trăng thề dõi theo
Thuyền đời từ dạo nhổ neo
Lòng người viễn xứ buồn treo sớm chiều

Đêm trường cõi vắng đìu hiu
Nhìn đôi hoàng yến người thêu mà buồn
Ấp đầu bên gối sầu tuôn
Chim kêu lẻ bạn vấn vương lời thề

Thu sang đưa lối Tú Khuê
Thương cành hoa rũ nơi quê ngóng chờ
Tình yêu ấp ủ ước mơ
Trời ngừng cơn gió phất phờ cánh lay

Sương đêm tưới mát cỏ may
Tình anh xoa dịu lòng ai âu sầu
Thủy chung giữ vẹn một câu
Ngày mai áo cưới thắm mầu trầu cay

Ngoài đồng luống mạ nương khoai
Vắng bàn tay cũ héo hoài lưa thưa
Cỏ hoang lấn lúa đợi mưa
Anh về cho hết bao mùa cành nanh

Gởi em tình tự tim anh
Gói trong hơi ấm lòng thành tình quê

Bửu Tùng
27/10/2014

Dặn Dò

Anh đi mưa đẫm đường quê
Hành trang lời hẹn câu thề mang theo
Cơ hàn nên phải gieo neo
Đành mang sợi nhớ đem treo bóng chiều

Anh đi vạt nắng buồn hiu
Vải hồ la mặc em thêu giọt buồn
Mái nghèo dầu dãi mưa tuôn
Con dao lá trúc còn vương câu thề

Sao tua rua nhớ sao khuê
Bát cơm chăm ấm tình quê đợi chờ
Giọt buồn rụng nhánh sông mơ
Xa anh vóc liễu bơ phờ gió lay

Cỏ chát còn luống heo may
Sâm thương cách biệt mấy ai không sầu
Xin đừng biệt nhạn bóng câu
Cho tim cô phụ nhuốm mầu đắng cay

Đừng như vạt nắng xiên khoai
Mặc em vời vợi u hoài song thưa
Ngoài vườn ngọn cải chờ mưa
Ruộng khô còn đợi mạ mùa nứt nanh

Bấy nhiêu tình gởi trao anh
Mong ngày danh toại công thành hồi quê

NHẬT LỆ

Có 2 bình luận về Nhắn Nhủ của Bửu Tùng

  1. HoànhChâu nói:

    Cho Hoành Châu gởi chút vần thơ  em nhé :HƯƠNG MƠ
    Ai đi xa cũng nhớ quê
    Rấp tâm ngóng đợi ngày về nương  theo ,
    Nhớ xưa kiếp sống gieo neo
    Sè cay đôi mắt  cheo leo khói chiều
    Dù nghèo cơ cực hẩm hiu ,
    Chập chờn giấc ngủ thiu thiu ru buồn ,
    Gíó  giông thổi lá mưa tuôn
    Tội thân đơn chiếc không buông nguyện thề
    Trên trời năm cánh nàng Khuê,
    Sáng soi khắp lối ủ ê nằm chờ
    Yêu xưa thắm đượm hương mơ ,
    Tình nay không thể ơ thờ lá lay  !
    Thu về nhạc khúc heo may ,
    Lòng son em giữ xa bay nỗi sầu !
    Được anh xoa dịu mấy câu ,
    Tình ta không thể nhạt nhòa đắng cay !
    Cùng anh lên rẫy sắn khoai ,
    Bóng anh chập choạng hắt ngoài rèm thưa ,
    Bên thềm khuya sớm  nắng mưa ,
    Cà phê giọt ngắn giọt dài “Chồn Nanh ”
    Tình ta như thể yến anh
    Sum vầy hòa hiệp  , yên lành chốn quê  !
    HOÀNH CHÂU ( 29/10 /2014 )

     

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Cám ơn chị đã họa thơ. Anh nông dân này tốt số thiệt nhe. Ảnh đi ra ruộng chập choạng nên được nàng pha cà phê cho uống thì “hết sẩy” rồi!

Trả lời HoànhChâu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác