Nàng Thu buồn

Ngày đăng: 29/10/2014 12:12:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)
0 0nang
Nàng Thu buồn
Nàng đến đây rồi mai lại đi
Cho ai chở nặng nỗi sầu bi
Bao mùa lá chết sầu lên tiếng
Còn mãi u hoài buổi biệt ly.
Thu vẫn mang buồn như thuở xưa
Từng tia nắng nhạt buổi sớm trưa
Tơi tả chất đầy bao lá úa
gió lùa hiu hắt những cơn mưa.
Buồn hởi thêm chi những giọt buồn
Thu về gợi lại khoảng trời thương
Phôi phai từ độ bao thu trước
Mắt ước canh đầy những đêm sương.
                     Hoài Thương .
                 20/10/2014.

Có 12 bình luận về Nàng Thu buồn

  1. võ thị Nhật Lệ nói:

    Hoài thương ơi bài thơ hay và buồn quá

    NHẬT LỆ tặng HOÀI THƯƠNG  bài TÀN THU nhé

    TÀN THU [thuận nghịch]

    Thu vàng vỏ nhạt nắng nghiêng xiêu

    Dạ luống tình xưa mộng tím chiều

    Mù khói xám giăng trời ủ dột

    Trắng sương mờ    phủ  bến xanh rêu

    Ru đêm giấc điệp vàng ngỏ hạnh

    Dõi bước mây xa bạc cánh diều

    Thu sắc nhạt  phai ngày tháng nhớ

    U hoài bước rẽ lối thương yêu

    NHẬT LỆ

  2. Hoài Thương nói:

    Chào sư tỉ NHật Lệ. Cảm ơn sư tỉ đã ghé mắt qua bài viết của tiểu đệ, và lại còn cảm tác thêm một bài quá hay nữa.

    Ở VN Thu đã tàn . nhưng ở đây thì Thu vẫn còn mênh mong sư tỉ ơi.

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Mình thấy tên Hoài Thương và những bài thơ tình lãng mạn cứ ngỡ là cô nàng chút xíu nếu không tìm hiểu

    đã gọi là em gái  rồi đó

    Chúc HOÀI THƯƠNG vui

    Chị NHẬT LỆ

  4. Hoành Châu nói:

    Chị Hoành Châu  gởi em 4 câu thơ thuận nghịch nhé:THU XƯA
    Hương sắc thu sầu mộng gió mưa
    Nắng chiều mong khúc hát  thu xưa ,
    Thương yêu ngày lá hoa tươi thắm
    Sương khói bềnh bồng đêm đón đưa !
         ******* !

     

  5. Huỳnh Hương nói:

    Cho HH góp vui vài câu nhe! Thân mến.

    Lá thu chôn lấp được những gì?
    Lìa cành nên lá cũng bay đi.
    Sao khuya thổn thức đầy đêm vắng.
    Như mắt em buồn phút biệt ly!

  6. Hoài Thương nói:

    Sư tỉ Nhật Lệ  ơi. Dù sư tỉ có gọi là tiểu muội cũng kg sao, vì chị Hoa Đăng cũng gọi vâđy mà….

  7. Hoài Thương nói:

    Dạ sư tỉ Hoành châu, 4 câu của sư tỉ thật ấn tượng đó nha , em cảm ơn sư tỉ thiệt nhiều.

  8. Hoài Thương nói:

    Thật lâu lắm rồi đệ mới gặp lại tỉ Huỳnh Hương đó nha, tỉ vẫn mạnh khoẻ phải hôm, mà cũng lâu rồi kg được đọc thơ của tỉ, nay có 4 câu này gởi cho đệ thiệt là quá đả, đúng rồi buồn lắm trong giây phúc biệt ly tỉ hé . Cảm ơn tỉ rất nhiều, mong đọc bài của tỉ.

  9. HOA ĐĂNG nói:

    Thiệt tình là Hoài Thương muội đây rồi, thấy cách phản hồi là biết ngay con gái, cho tỷ góp vài câu thơ dở

    Thu tàn, gợi nhớ người viễn xứ

    Bao thu xa cách, chẳng giã từ

    Đông về, có luyến tình quê cũ

    Xuân đến về đây ắp tiếng cười.

     

  10. Phi Rom nói:

    Hoài Thương ui! nếu chị là em, thì chị đây tha hồ mà nhỏng nhẻo…hihi

  11. Hoài Thương nói:

    ́     Dạ sư tỉ Hoa Đăng , tiểu muội nhặn thấy trong  4 mùa , người diễ xử lúc nào cũng kg quên cố hương đó tỉ ơi.

  12. Hoài Thương nói:

    Chi Phỉrom ơi, HT muốn nhỏng nhẻo lắm chứ, nhưng khổ nổi mình đã già rồi chí ơi.

Trả lời Hoài Thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác