Hẩm hiu của Lê BửuTùng

Ngày đăng: 20/10/2014 12:14:01 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Digital Image

 

Hẩm Hiu

(Viết thay cho người bạn bất hạnh)

Vừa mới đôi mươi gánh gãy đôi 

Gặp chồng nát rượu số phần tôi 

Sớm khuya mưa nắng ao cò lặn

Thớt tượng đêm ngày mải miết chơi 

Gió cuốn cành mơ đàn én đậu 

Bão cuồng xô đẩy tổ đành rơi 

Con thơ đỏ hỏn tay bồng bế 

Cam phận bọt bèo kiếp dạt trôi

Lê Bửu Tùng
17/10/2014.

Có 7 bình luận về Hẩm hiu của Lê BửuTùng

  1. Hoành Châu nói:

    *****Tôi với người này chẳng sánh đôi,
    Rượu chè be bét  phải tránh tôi ,
    Sáng ra đã uống bao chai đế
    Chiều đến cạn vài xị rượu chơi ,
    Hạnh phúc gia đình tung cánh vỗ  ,
    Cuồng phong mái ấm tan tác rơi !
    Việt Nam phụ nữ đứng vùng dậy,
    Không thể cam lòng số phận trôi   !

    Hoành Châu viết theo bài HẨM  HIU của Lê Bửu Tùng

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Cám ơn chị Hoành Châu đã nhanh chóng gióng lên tiếng nói mạnh mẽ cho các chị em bị người ta ăn hiếp. Tùng xin phép được nhắc chị một điểm nhỏ về thanh ở chữ thứ 6 trong câu 2 và 6 nhe chị.

  2. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Lê Bửu Tùng ơi,

    Sao Anh Bửu Tùng hóa thân để cảm nhận phận “bèo dạt mây trôi” tài tình thế!

    Thực tế ngoài đời Anh Bửu Tùng đã làm được gì giúp người bạn bất hạnh ấy vơi bớt “kiếp nổi trôi” không và đạt hiệu quả được bi nhiêu %?

    Hiện trang xã hội còn quá nhiều mảnh đời mà mình chưa có kịp những từ mới để diễn đạt…đúng và chuẩn!

  3. Lê Bửu Tùng nói:

    Xin cám ơn chị Kiều Trinh,
    Đúng như chị nói, chúng ta chỉ có thể diễn tả phần nào những nỗi bất hạnh như thế. Tùng xin viết vài vần thơ mộc mạc để trả lời câu hỏi của chị nhe.

    Bồng con về với mẹ cha
    Bạn bè an ủi vượt qua nỗi sầu
    Chàng kia khăn gói qua cầu
    Rượu ngon của lạ, biết đâu đường về

    Trải qua năm tháng ê chề
    Nụ hồng khép cánh bốn bề khít khao
    Sợ rằng lại chuốc lao đao
    Dưa kia đã tránh dừa sau phải phòng

  4. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu   xin chỉnh  chữ thứ 2 của câu 2: chữ “tránh   ” thành chữ “XA” và chữ thứ 6 của  của câu 6  chỉnh  chữ”tan tác ” thành chữ “VỠ TAN “, ,,,,,xin cảm ơn Lê Bửu Tùng nhé,

  5. Hoài Thương nói:

    Chào Bưủ Tùng, người thi sĩ HT mới vừa quen. Theo Hoài Thương thì nghĩ rằng con người ta ai ai cũng có số phần riêng , mà Thượng Đế đã dành sẵn cho mình rồi đó BT ơi, nên khi ta vấp phải những chuyện kg hây thì cũng nên chấp nhận , để coi như ta đang trả nợ đời vậy thôi , phải kg BT ?

    Ta nên chấp nhận  số Trời

    Đừng nên oán trách nhiều lời uổn công

    Một mai gặp cảnh long đong

    Nợ đời trả dứt mới mong yên lành.

  6. Lê Bửu Tùng nói:

    Cám ơn Hoài huynh ghé thăm tệ xá.

     

Trả lời Lê Bửu Tùng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác