DÁNG MẸ

Ngày đăng: 30/10/2014 08:28:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)
0 0dangme 3
DÁNG MẸ
Ngày trôi chậm mẹ ngồi đan cánh võng
Đôi tay gầy năm tháng đếm thang dây
Bao mơ ước cháy khô bờ môi mọng
Tiếc thương thời áo trắng gót thơ ngây
Chân bết bùn giọt mồ hôi lấm tấm
Rỗ rau dừa mẹ hái đẫm hơi sương
Luống cày nong cua đồng phơi vỏ lột
Dáng hao gầy tóc mẹ tuyết sương vương
Thương cánh diều đứt dây vương nhánh lá
Tơi tả sầu theo những tối mưa qua
Lúa gặt rồi đồng khô trơ gốc rạ
Khói lam bay cay mắt chú trâu già
Nay không còn nằm võng dây mẹ thắt
Ngoài cánh đồng xám ngắt đám rau dừa
Mẹ khoanh tay nhìn trời mây xa lắc
Bao muộn theo cánh võng đong đưa
NHẬT LỆ

Có 4 bình luận về DÁNG MẸ

  1. Hoành Châu nói:

    Chị Hoành Châu  góp nhặt vài câu thơ tuổi nhỏ nhé: MẸ LÀ NHẤT
    Thuở xa xưa nhỏ thường hay đánh võng ,
    Mẹ buộc ràng cẩn thận níu căng dây !
    Sân rậm bóng , từng trái dừa căng mọng ,
    Nhịp võng đưa lòng vui sướng ngất ngây ,
    ,,,,Sáng lót dạ bằng chén bì , cơm tấm
    Mẹ cha đi từ sáng sớm tinh  sương .
    Hột gà luộc  sẵn  dành , nhỏ  tự  lột  ,
    Nghĩ lại giờ thương lắm bao vấn vương  !
    ,,,,Thu âm u ,   trước nhà ngàn hoa lá
    Nắng sân vườn chen kẻ khuyết xuyên qua
    Từ cánh đồng thoảng xa thơm rơm rạ  !
    Khúc đồng dao trẻ xúm xít quanh già !
    ,,,,,,Ngày mùa vui trẻ thường thi nhau thắt ,
    Chú  Cào cào , chú   Én bằng lá  dừa !
    Nhớ   lại  ngày   thơ   xa  lơ   xa   lắc
    Bỗng dưng buồn theo ngày tháng thoi đưa !
    HOÀNH CHÂU ( 30/10/2014 )

  2. 8 anh tuyet nói:

    NhatLe oi doc xong bai tho minh rung rung day, cau cuoi co le la”Bao muon phien theo canh vong dong dua” phai khg Nhat Le.Xuc cam dang trao moi khi doc bai tho ,8AT phai doc di doc lai may lân moi phan hoi duoc day ,viet nhieuhon nua nha Nhat Le.Than 8AT.

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Dạ kính chào chị 8 Ánh Tuyết

      Hân hạnh biết chị vá thật sung sướng khi được chị đồng cảm cùng NL

      đồng thời  phát hiện chữ thiếu của bài thơ đúng như chị nói CHỮ PHIỀN chị ạ

      Chị thật tinh tế và tài ghê

      Rất cám ơn chúc chị vui khoẻ

      NHẬT LỆ

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Chị hoạ nhanh quá mà lại rất hay chị ạ

    Cám ơn chị nhiều chúc chị vui khoẻ

    NHẬT LỆ

Trả lời võ thị Nhật Lệ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác