CÔ BÁN SẦU RIÊNG

Ngày đăng: 17/10/2014 07:55:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

 

0 0ban sr

 

CÔ BÁN SẦU RIÊNG

Mỗi ngày đi bán sầu riêng
Mấy mùa em gánh triền miên nỗi sầu
Oằn vai qua mấy nhịp cầu
Mua mấy dây trầu trồng cạnh hàng cau

Tầm vung đang chín đỏ au
Nung vôi cho trắng chờ nhau hương nồng
Ngày em cất bước theo chồng
Mấy dây tơ hồng ngoài ngỏ nhớ nhung 

Sầu riêng em gánh theo cùng
Trầu xanh cau trắng vôi nung úa màu
Thương thầm sao chẳng tìm nhau
Cho sầu riêng rụng oằn đau lối tình
Võ Thị Nhật Lệ

Có 13 bình luận về CÔ BÁN SẦU RIÊNG

  1. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin tiếp nối bài thơ Nhật Lệ !

     

    Thương thì thương ! Vẫn làm thinh !

    Vì mình chẳng nợ ba sinh buộc  ràng

    Nỉ non cất tiếng Em than

    Nghe qua ai chẳng xốn xang trong lòng ?

     

    Phải chi đừng cách ngăn sông !

    Anh nguyền vai sánh ra công gánh cùng

    Nghe thương cau chín tầm vung

    Trầu xanh đậm chất tình chung thuở giờ.

     

    Mến Em qua mấy vần thơ

    Trà Vinh cầu nối đợi chờ Anh qua

    Để Em khỏi gánh đường xa

    Sầu riêng Em bán hết là Anh mua.

    Hồng Trần

     

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Hoa Đăng tặng Nhật Lệ mấy câu

    Yêu nhau chẳng được gần nhau

    Như chim mất cánh, lá xào trên cây

    Bây giờ anh đó, em đây

    Nhớ nhau chỉ để trông ngày, trông đêm

    Chừng nào có lúc êm đềm

    Đôi ta là một cho mềm yêu thương!!!

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      NHẬT LỆ tiếp theo HOA ĐĂNG nhe

      Bây giờ đôi đứa đôi đường

      Người chốn cũ kẻ tha phương cuối trời

      Nghiêng chiều đổ giọt sầu rơi

      Biết ai nhắn gửi mấy lời nhớ nhung

      NHẬT LỆ

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Anh Hồng Trần ơi Nhật Lệ nối tiếp nhé

    ******

    Sầu  riêng nay đã nghịch mùa

    Anh còn trêu ghẹo cợt đùa làm chi

    Úa phai mấy nhánh xuân thì

    Biết nói năng gì thêm nặng sầu lo

    Nông sâu ai biết đâu dò

    Đục trong thì cũng chuyến đò sang ngang

    Sầu riêng gai nhọn cơm vàng

    Muốn mua hãy đợi mùa sang đến cùng

    NHẬT LỆ

     

     

    • HồngTrần nói:

      Hồng Trần xin tiếp nối bài Nhật Lệ !   Nghe như thật ? ý ngại ngùng ! Lìa xa thương vội sầu chung kiếp người Nhìn qua lắm cảnh hổ ngươi Buồn vui được mất khóc cười ghét thương Người thương nhớ ! Biết nhớ thương ? Trớ trêu thương nhớ đơn phương dạt dào Tình thơ gần , cách ngăn nhau ! Sầu riêng mang nặng mùa sau đành chờ Biết là mộng ! Vẫn cứ mơ ! Tin Xuân đợi Én bơ vơ gọi về … Hồng Trần

  4. Hoành Châu nói:

    Cùng Nhật Lệ mến thương”  Hương sầu riêng”
    ****888*****
    Sầu riêng thơm nhẹ hương bay ,
    Động cành nứt vỏ mới hay chín vàng !
    Hết mưa rồi lại nắng sang ,
    Trái xếp hàng hàng , lựa khách gần xa,

    Đêm đến rồi lại ngày qua ,
    Chờ nhau nhung nhớ , tình ta dạt dào ,
    Sầu riêng sầu cả chung sao ?
    Dẫu có bề nào ai dễ phôi pha !
    **
    Hương sầu riêng nhuộm nắng tà,
    Tình ta không dễ nhạt nhòa tháng năm !
    Biết xa tình vẫn âm thầm,
    Dù gần sao vẫn còn bằng hơn không  !
    Hoành Châu ( 18/10/ 2014 )

     

     

    ***Dẫu có bề nào ai dễ phôi pha!
    ***

    Hương sầu riêng nhuộm nắng tà ,

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Cho em tiếp theo chị CHÂU nhé

      **********

      Sớm nắng hạn chiều mưa giông

      duyên xưa giờ đã sầu đông mất rồi

      Sầu riêng ngọt đắng bờ môi

      Than thở bồi hồi sầu mãi đeo mang

      Muốn trao dạ thảo tim vàng

      Én nhạn ly đàn năm tháng sầu riêng

      NHẬT LỆ

  5. HOA ĐĂNG nói:

    Nhật Lệ ơi, cho mình xin ấy câu  của Nhật Lệ để ghi tiếp vào bài của mình nghen, rất thích hợp, cảm ơn Nhật Lệ.

  6. HồngTrần nói:

    Hồng Trần nối tiếp bài thơ Nhật Lệ !

     

    Lời như thật ? Ý ngại ngùng !

    Lìa xa thương vội sầu chung kiếp người

    Nhìn qua cám cảnh hổ ngươi

    Buồn vui được mất khóc cười ghét thương

    Người thương nhớ ! Biết nhớ thương ?

    Trớ trêu thương nhớ đơn phương dạt dào

    Tình thơ gần , cách ngăn nhau !

    Sầu riêng mang nặng mùa sau đành chờ

    Biết là mộng ! vẫn cứ mơ !

    Tin Xuân đợi Én bơ vơ gọi về…

    Hồng Trần

     

  7. HồngTrần nói:

    Hồng Trần Kính trao quí thi hữu những đoạn thi đã đăng trên trang nhà kết thành bài :

     

    TỉNH MỘNG

    Bao năm ? Mấy cõi đi về !

    Đón mây hỏi gió đường quê chỗ nào ?

    Thuyền khơi ngập bóng sóng trào !

    Bàng hoàng bến đổ ra vào chiêm bao.

     

    Chân vừa chạm đất lòng đau

    Ai cho guốc ngọc ? Năm màu muội mê

    Em đi quên mất lối về

    Thu xưa có đợi ? Trăng thề rụng rơi !

     

    Thở dài Dế gọi mòn hơi !

    Nhện giăng sợi rối khóc lời tử sanh

    Vòng quanh rồi lại vòng quanh

    Treo thân một cọng tơ mành thâu đêm !

     

    Bóng Trăng gầy mỏi bên thềm

    Chờ Thu giọt đắng môi mềm nhớ ai ?

    Ngửa nghiêng Trời Đất cuồng quay

    Tỉnh say mất dấu Chim bay lưng trời .

     

    Hư không lạc cánh Sao rơi !

    Lặng câm không thốt nửa lời từ ly

    Nhớ khi xưa chẳng biết gì

    Nay lưng một khối nặng trì ngổn ngang !

     

    Thu Sầu gặm Ánh Trăng tàn

    Kêu sương tiếng Vạc lạc đàng bơ vơ !

    Bay về kí ức dại khờ

    Bỏ quên thực tại mộng mơ ngỡ ngàng !

     

    Thì thào rớt tiếng thở than

    Ai người tri kỉ nồng nàn đưa trao

    Tri âm còn ở phương nào ?!

    Có nghe ? Có đếm ngọt ngào yêu thương…

     

    Mượn hia Bảy dặm Vô thường

    Giấu tay ngắt cánh Hoa Đường Đề Thơ

    Cho rằng Tình Tưởng vu vơ !

    Chín Đài Sen Báu đợi chờ gót ai…?

    Hồng Trần

     

  8. võ thị Nhật Lệ nói:

    anh HỒNG  TRẦN chịu khó đã ghép thơ nhiều tác giả thành một bài thơ hay

    NHẠT LỆ

  9. HồngTrần nói:

    Những đoạn thơ cùng một tác giả Hồng Trần ghép lại Nhật Lệ ơi ! HT

Trả lời HOA ĐĂNG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác