BUỒN TÀN ĐÔNG

Ngày đăng: 2/10/2014 12:46:13 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

00 0md_2

 

BUỒN TÀN ĐÔNG

Buồn tràn vạt nắng trùm mây 
Để cơn sầu muộn về gầy giọt thương 
Nhạt nhòa khóe mắt tà dương 
Hờn mưa khuấy giấc mộng thường tàn đông 

Ca dao lạnh lẽo trên đồng 
Câu thơ nức nở môi hồng chiều ru 
Trăng treo khuất nhánh sương mù
Đợi chờ suối biếc rừng thu gọi mời

Tiếng lòng hòa tiếng mưa rơi
Gom thương góp nhớ về phơi sân buồn
Thuyền yêu chở mộng về nguồn 
Chở mơ về thác tình buông vực sầu

Biển tình mấy nhánh nông sâu
Tim yêu có mấy sắc màu đổi thay
Mưa về xám chặng đường bay
Mong người ngàn dặm thôi say hải hồ
  NHẬT LỆ

        Thương tặng HOA ĐĂNG

 

Có 5 bình luận về BUỒN TÀN ĐÔNG

  1. HồngTrần nói:

    MỘNG MỊ TÀN ĐÔNG

    Hải hồ lỡ mộng gió mây !

    Hồn hoang dại bước đó đây giải sầu

    Đêm đêm lặng ngắm canh thâu

    Tình yêu vẫy cánh đậm mầu thê lương

    Người mình thương ! Có còn thương ?

    Trái ngang oan trái đoạn trường ai hay ?!

    Chim trời mất dấu xưa nay

    Sao lòng ta mãi u hoài không nguôi !

    Xuân về mơ bóng ngậm ngùi

    Hạ sầu ve réo nặng mùi lâm li

    Thu buồn giọt đắng thầm thì

    Đông tàn gọi nhớ tình si mơ màng

    Giật mình đang chốn thế gian !

    Ngỡ ngàng cứ tưởng Thiên Đàng bên Em !!!

    Hồng Trần

  2. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin giao lưu cùng Nhật Lệ thêm bài :

    HOÀI CẢM TÀN ĐÔNG

    Xuân mộng rộn ràng khắp bốn phương

    Đông phong phảng phất thoảng vô thường

    Dời chân viếng chợ người nô nức

    Lê gót vãng chùa lạnh khói hương

    Ngàn thú kinh hoàng trong lặng lẽ !

    Trăm hoa rực rỡ sắc mùi vương

    Người ơi ! Nới rộng Tình Xuân nhé,

    Hòa nhịp muôn loài Yêu-Mến-Thương.

    Hồng Trần

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    NHẬT LỆ cám ơn HỒNG TRẦN rất nhiều hai bài thơ rất hay NL  thật tình ái mộ chất thơ và kỷ thuật điêu luyện của HỒNG TRẦN chúc bạn nhiều sức khoẻ hạnh phúc

    NHẬT LỆ

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Nhật Lệ ơi! cho HOA ĐĂNG xin lỗi nghen, tự hỗm rày, cứ theo nuôi đứa em bị bệnh, ít có ở nhà, bận rộn quá, không mở mang nên không thấy Nhật Lệ làm thơ tặng mình, hôm nay xem qua, cảm động quá. BUỒN TÀN ĐÔNG, mình thấm thía nhất câu gom thương góp nhớ về phơi sân buồn. Mình cũng có tâm sự giống như lời thơ của Nhật Lệ đã viết, xin phép bạn thơ của tôi viết những câu nầy trả lời Nhật Lệ Nỗi buồn anh trãi ra phơi

    Lưa thưa chút nắng trời buồn vào thu

    Trời thu mây xám mịt mù

    Buồn đem phơi mãi nỗi buồn không tan.

  5. võ thị Nhật Lệ nói:

    Không sao   đâu Hoa Đăng ơi  mình cũng vậy đó lên mạng không thường xuyên nên chậm trả lời lắm

    Em bạn đã khoẻ chưa ? chúc em mau bình phục nhé

    Nhật Lệ

Trả lời võ thị Nhật Lệ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác