Bắt Cá Đồng của Lê Bửu Tùng

Ngày đăng: 15/10/2014 06:23:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

0 0batcaMiền Tây hiện nay, mùa nước nổi trổi dậy, Lê Bửu Tùng tức cảnh sinh tình sáng tác bài thơ Bắt cá đồng.

bat ca đồng

Bắt Cá Đồng

(Nhớ về miền Tây mùa nước nổi)
Tháng chín miền Tây nước ngập đồng
Bơi xuồng bắt cá cánh nhà nông
Dầm khua, chém nước chưa nên nghiệp
Lưới thả, nghiêng sào cũng lắm công
Lửa khói thơm rơm, rô, lóc nướng
Men trong bọt rượu, ngát hương nồng
Chiều buông nắng nhạt bên bờ lúa
Chợt thấy cò bay dạt cuối sông

Lê Bửu Tùng

Có 8 bình luận về Bắt Cá Đồng của Lê Bửu Tùng

  1. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin giao lưu cùng Lê Bửu Tùng

    *Bông Súng Bông Điên Điển đặc trưng Miền Tây Nam Bộ mùa nước nổi !

    THẤM ĐẬM TÌNH QUÊ

    Trời nước bao la ngập ruộng đồng

    Phù sa rửa đất thưởng mùa nông

    Dịu dàng xuồng lướt gay chèo nhịp

    Êm ái hái hoa điệu vũ công

    Rực rỡ xanh vàng Điên Điển nhớ

    Mộng mơ tím trắng Súng thương nồng

    Tương dưa đạm bạc Dân Ca hát

    THẤM ĐẬM TÌNH QUÊ mỗi khúc sông.

    Hồng Trần

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Anh Hồng Trần mến,

      Cám ơn anh. Bửu Tùng rất hân hạnh được giao lưu cùng anh. Bài họa của anh làm Tùng thèm món canh chua cá linh bông điên điển quá. Bớt thèm thì lại nhớ quê!

  2. nguyenthikieutrinh nói:

    7 chào Anh Lê Bửu Tùng và Hồng Trần,

    Hai bài thơ của hai Anh khiến 7 nhớ nhà quá đỗi!

    Kết hai bài thơ lại, 7 có một bữa cơm gia đình, đạm bạc mà ăm ắp yêu thương!

    Hai bài thơ! Ôi nhớ quá, quê ơi! Ở SG biết tìm đâu?!

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Chào Kiều Trinh,

      Kiều Trinh nhớ một thì Tùng đây nhớ mười. Đúng là ở đâu cũng không bằng ờ quê mình.

  3. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu  xin viết bài thơ  : NHỊP SỐNG NÔNG DÂN
    Nước  lũ dâng cao ngập cánh đồng ,
    Ít nhiều ảnh hưởng đến nhà nông  !
    Cá rô bắn nhảy rơi lách chách
    Chụp bắt lung tung trẻ lập công ,
    Chiều xuống thơm thơm hương khói tỏa ,
    Đến đêm ấm ấm rượu cay nồng ,
    Thu đông xuân hạ đều quen cả ,
    Thỏa mái thả xuồng ven bến sông ,,

  4. võ thị Nhật Lệ nói:

    NHẬT LỆ xin phép được góp vui

    VUI VỚI RUỘNG ĐỒNG

    Xám nhạt đường thôn khói đốt đồng

    Vần dương lẫn khuất cuối thềm nông

    Quanh năm vun xới đành cam phận

    Suốt tháng cày bừa chẳng quản công

    Nắng hạn vào kinh bơm luống mạ

    Mưa dầm rũ bạn nhấp men nồng

    Đêm về ngắm ánh trăng huyền ảo

    Trải vạn tơ vàng nhuộm bến sông

    NHẬT LỆ

     

  5. Lê Bửu Tùng nói:

    Cám ơn chị Hoành Châu và Nhật Lệ.

  6. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu xin chỉnh câu 4 và câu 5:
    Cá rô bắn nhảy rơi lách chách ,
    4/Bọn trẻ tranh giành té kệnh công*
    Chiều  xuống thơm thơm hương khói tỏa  ,
    5/Đến đêm ấm ấm rượu xuân nồng ,,,,,,,”
    **********
    * té kệnh công : té chồng lên nhau .
    Cảm ơn Lê Bửu Tùng và các bạn

     

     

Trả lời Lê Bửu Tùng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác