Lênh đênh của Hoài Thương

Ngày đăng: 17/10/2014 01:07:29 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)
0 00tn2
         Lênh ̣Đênh
   Cuộc đời lắm nổi lênh đênh
Có khi lội suối qua gềnh vượt sông
   Lên xe xuống ngựa long đong
Ôm bao tủi hận mũi lòng phải cam
   Xin ai thôi trách chớ than
Làm người ta phải vương mang trọn đời
   Mai kia vật đổi sao dời
Trở về đất Chúa hưởng thời vinh hoa.
           Hoài Thương.
           ngày  :  10 /10 /2014

Có 8 bình luận về Lênh đênh của Hoài Thương

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Chào Hoài Thương muội, ý của muội muốn nói đến đất Chúa trong bài thơ là ở đâu? Thiên đàng, nếu nói đến thiên đàng thì làm sao biết ở đó có vinh hoa mà mong hưởng, chị thắc mắc quá với câu Trở về đất Chúa hưởng thời vinh hoa.

  2. Phi Rom nói:

    Cuộc đời ” 3 chìm, 7 nổi, 9 cái lênh đênh”…vậy mà ai ai cũng thích ” 9 cái lênh đênh”…hihi…

    Hoài Thương ơi! bài thơ rất tuyệt…

  3. Hoài Thương nói:

    Hoan hô chị Hoa Đăng, Đúng rồi chị ơi Đất Chúa tức là nước Thiên Đàng đó, khi mai này ta về đến đó thì ta đâu còn bận tâm về  mọi thứ trong sự sống  phải hôn, nếu như vậy  quá sướng rồi, cũng  là vinh hoa rồi còn gì phải kg chị, Cảm ơn sư tỉ thiệt nhiều.

  4. Hoài Thương nói:

    Dạ chị Phi Rom, trong cuộc đời chắc chắn ta phải gặp 3 chìm 7 nổi,còn thêm 9-10 cái lênh đênh nữa ,vì “đời là bể khổ” mà phải kg chị. Nhưng khi ta về tới nước “Thiên Đàng” rồi thì ta sẽ được thanh thản thôi.
    À, “Đất Chúa” hay “Đất Phật” thì cũng như nhau thôi chị nhé.Cảm ơn chị PR, chúc chị luôn vui tươi,tràng đầy sức sống.

  5. Phan Lương nói:

    Đọc Lênh Đênh của Hoài Thương nghe tràn dfaayf niềm tin và hy vọng.Niềm tin vào các đấng thiêng liêng và hy vọng khi trả hết kiếp người sẽ được trở về dfaats chúa để hưởng vinh hoa.Đức tin ngời sáng ,hy vọng tràn đầy ,mong rằng HT sẽ đạt được.

  6. Hoài Thương nói:

    Dạ , Đúng đó sư tỉ Phan Lương ơi, Khi ta về tới ” Thiên Đàng” thì ta sẽ được hưởng tất cả những vinh hoa mà ta hằng mong ước bấy lâu. Cảm ơn sư tì, chúc sư tỉ luôn an  vui , mạnh khoẻ, tươi trẻ. hì,hì…

  7. Hoành Châu nói:

    Bài  thơ  hay , rất  đời  đấy  Hoài  Thương  ơi , đúng là 9 cái lênh đênh sao   ai cũng thích hết đấy  , Hihi , Hoành Châu

  8. Hoài Thương nói:

    Dạ sư tỉ Hoành Châu, Kg phải ai cũng thích 9 cái lênh đênh , bởi tại định mênh đó thôi sư tỉ ơi.

Trả lời Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác