Nôm na mùa thu của Anh Tú

Ngày đăng: 3/09/2014 06:56:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Thấy thằng bạn thân nhau từ bé ở quê, tôi ngỡ nó chỉ có “nước” ăn nói ngọt ngào ai có dè hồn thơ của nó cũng mỹ lệ (hi hi hi) như ai. Đụng tới thơ Đường ai cũng than ngán, tránh, né mà cứ ra thơ ào ào, cũng “ngộ”; và thấy Phú Thạnh than thở bận rộn, mệt, ngán…mà trình làng một “hơi” ba bài thơ Đường “chững chạc” mới lạ. Tui …tưng tức thằng bạn này “nói một đường làm một nẽo”, dù đang bận-bận thiệt à nghen ( sửa những chỗ hư hại lặt vặt trong nhà của con gái ở Texas)  lúc nghỉ xả hơi bèn …ra sức nặn một bài “lên tiếng” với nó, nhân tiện góp vui với bằng hữu (bài thơ mong được góp ý để hoàn chỉnh) (AT)

muathu_0158

NÔM NA MÙA THU*

 

Thu mãi đẹp xinh chẳng có già

Tình nàng muôn thuở thiết và tha

Mưa đêm thánh thót lao đao bạn

Ngày gió hiu hiu xao xuyến ta.

Vàng lá để lên màu duyên dáng

Trong trời cho ướp nét mặn mà

Với Thu nhiều lúc vào mơ ước:

Chàng Nghệ là tôi, em thiếp Nga!

 

Anh Tú

September 2, 2014

 

Có 4 bình luận về Nôm na mùa thu của Anh Tú

  1. NHA nói:

    Dạo này Trang tph-vl này mọi thứ chạy nhanh như hoả tiển. Chớp mắt SOS (hay phụ tá) đã đưa bài thơ lên rồi trước khi tôi gởi lại bản có chỉnh sửa vài chữ. Thôi thì mình làm kẻ viết phản hồi đầu tiên, xin lỗi chư vị vậy,xin đọc thử bản thứ hai này có khá hơn chút nào không?

    NÔM NA MÙA THU

    Thu mãi đẹp xinh chẳng có già

    Tình nàng muôn thuở thiết và tha

    Đêm mưa thánh thót lao đao bạn

    Ngày gió hiu hiu xao xuyến ta.

    Vàng lá để lên màu duyên dáng

    Trong trời cho ướp nét mặn mà

    Với Thu nhiều lúc vào mơ ước:

    Chàng Nghệ là ta, em thiếp Nga!

     

    Anh Tú

    September 2, 2014

  2. Phan Lương nói:

    HI hi …

    Anh Tú ơi ! Trong lúc bận rộn vì còn phải sửa chữa hư đồ lặt vặt trong nhà mà anh còn có thể làm dược một bài thơ hay đến vậy .Thật là quá nể !

    Đọc bài NÔM NA MÙA THU  của anh tự dưng PL cũng  “tùy hứng lý qua cầu “xíu nè

    CẢM HỨNG TRĂNG THU

    Ai bảo nàng Thu có tuổi già ?

    Nàng vẫn yêu kiều dáng thướt tha!

    Kia bóng trăng lên soi liễu rũ .

    Đây ngàn sao sáng rọi hồn ta.

    Rất muốn làm thơ tả ánh trăng ,

    Cả dáng Thu đêm nét mặn mà.

    Dòng sông in bóng trăng đùa nước ,

    Biết phải tìm đâu bóng Hằng Nga ?

  3. Hoành Châu nói:

    Anh Anh Tú, em thấy không có gì khác biệt sau khi chỉnh sửa ,  về  luật niêm vận em thấy rất chỉnh , bài tho nhẹ nhàng dùng từ khéo nhất là   cặp đối 3,4 , , .Nhìn chung bài thơ hoàn chỉnh ý từ,  cân  đối.Chúc anh sáng tác mạnh thơ Đường để cùng thơ thới   tìm  về  những tháng ngày đã mất ,. Em Hoành Châu

  4. Hoành Châu nói:

    Anh Anh Tú , em mới họa theo  bài xướng Trung thu tự gẫm  của Hồng Băng , em áp dụng trắc khởi ở 4 câu đầu và bằng khởi ở 4 câu cuối giống như bài xướng , anh thử dọc và góp ý chân thực nhé :
           NGƯỜI VỀ 

    Nghĩ đến Trung thu tuổi sẽ già ,
    Cuộc tình quay quắt chẳng buông tha ,
    Nhớ ly rượu tiễn sầu trong mắt ,
    Thương chén ân tình vui với ta !
    Tiếc chiều ly biệt buồn thiu đấy
    Mong sáng hàn huyên rộn rã mà
    Lặng ngắm người về bao luyến nhớ ,
    Mơ đời sống đẹp ở cung Nga !
    HOÀNH CHÂU (3/9/2014 )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác